![]() |
Tro cốt người mất vì dịch Covid-19 được đưa về Nhà tang lễ TPHCM (quận Bình Tân) để Ban chỉ huy quân sự 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đến tiếp nhận (Ảnh: Phạm Nguyễn). |
Mấy hôm nay, Bộ Tư lệnh TP HCM tiến hành nhận tro cốt người mất vì Covid-19 tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đưa về Nhà tang lễ thành phố làm lễ truy điệu sau đó bàn giao tận tay cho người thân nạn nhân. Từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, các hũ tro cốt được đưa về tập kết tại Nhà tang lễ Thành phố (Bình Tân). Tổ công tác đặc biệt (thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM) sau khi tiếp nhận và di chuyển từng hũ tro cốt vào vị trí nhà tang lễ, tiến hành thắp nén nhang cho những người đã mất vì Covid-19.
Tại đây, các chiến sĩ ra nhận tro cốt sẽ đọc lớn thông tin các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19, nạn nhân thuộc quận nào để báo với chiến sĩ kiểm kê cẩn thận để không xếp nhầm khu vực tập kết. Mỗi hộp đựng hũ tro cốt đều có giấy xác nhận ghi đầy đủ các thông tin người mất để tránh nhầm lẫn. Rồi các cán bộ chiến sĩ cẩn thận kiểm tra lại tên tuổi từng người đã mất vì Covid-19, đối chiếu với danh sách từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa trước khi bàn giao cho các Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện.
Tôi biết họ trân trọng và cẩn thận như thế không chỉ vì công việc bắt buộc mà gói ghém cả trong đó cảm thương bà con đã nằm xuống trong hoàn cảnh éo le này. Rất hiếm cái chết nào lại tang thương như mất đi vì Covid-19 khi không có người thân bên cạnh, tang ma cũng vội vã để sớm về với cát bụi do những quy định nghiêm ngặt thời dịch bệnh vẫn đang hoành hành thế này..
Trung úy chuyên nghiệp Đỗ Minh Thủy cho hay: "Khi nhận hài cốt của đồng bào trong lòng tôi rất buồn nhưng phải cố gắng để đưa hài cốt người mất về với gia đình họ chu toàn nhất. Những hài cốt nào chưa có người thân sẽ được để tại nhà tang lễ và anh em thay phiên nhau thắp hương".
Họ ra đi đã không có người thân bên cạnh, giờ đây cũng an ủi phần nào khi họ về với gia đình qua bàn tay cung kính và chu đáo của các anh, chu toàn của những nơi có trách nhiệm. Yên nghỉ nhé những đồng bào của tôi phải nằm xuống vì Covid!
Hai ngày trước, những hình ảnh bàn thờ đồng bào mình chẳng may qua đời vì Covid-19 được bộ đội lập tại nơi lưu tạm tro cốt ở Bộ Tư lệnh TP HCM đã gây xúc động cho không ít người. Ngay sau khi Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thông báo quân đội sẽ chu toàn việc đưa tro cốt bà con mất vì Covdi-19 về nhà thì chuyến xe đầu tiên của lực lượng đặc biệt đã đến nhà tang lễ nhận tro cốt. Họ cung kính đưa về thắp hương và chia ca canh thức. Chiến đấu cùng dịch bệnh trong bệnh viện có các chiến sĩ áo trắng, còn nơi đây, những người lính cũng ngày đêm nâng giấc linh hồn đồng bào.
Với những gia đình muốn gửi tạm ở chùa, quân đội sẽ gửi vào chùa. Giáo hội Phật giáo cho biết đã dành chỗ cho những gia đình nào có nguyện vọng để ở chùa. BCH Quân Sự của quận, huyện, và TP Thủ Đức sẽ liên hệ người thân chuyển về nhà. Ai chưa nhận được thì anh em thắp hương. Có trường hợp ở tỉnh, thì các anh sẽ tổ chức đưa hài cốt về tỉnh...
Những lúc nguy nan và hoạn nạn thế này, bộ đội lại ở bên dân, làm những việc khó nhất. Cẩn trọng, trang nghiêm và chu đáo cả với người đã khuất vì dịch bệnh lẫn người thân ở lại. Tôi được biết, từ hơn tuần qua, quân đội đã tập huấn lực lượng này về dịch tễ, nghi thức, tâm linh để sao cho chu toàn nhất chứ không phải đợi đến cuối tuần rồi. Nghĩa cử ấy có lẽ sẽ làm dịu bớt nỗi đau của nhiều tang gia.
![]() “Chuyến xe vạn tình - Hỗ trợ sản phụ đi sinh” là tên chương trình mà anh Hồ Ngọc Thanh - Trưởng nhóm cùng nhiều ... |
![]() Khi bóng tối buông xuống, những con đường vắng người qua lại khiến chị Lê Thị Trâm cũng như bao người lao công khác càng ... |
![]() Chúng ta đang trải qua những ngày khó khăn nhất trong đại dịch. Hằng ngày, thông tin về số ca nhiễm, số ca tử vong ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
