Đời sống

Kết quả ngày thứ 29 (26/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
“Càng về cuối thơ càng hay/Giấy chứng nhận sẽ tới tay… thi hào!/Còn mấy bữa nhanh tay nào/Thơ vui, hay, lạ giải cao đang chờ”. Lời hiệu triệu thôi thúc các “biếm sĩ” đua nước rút ở chặng cuối cùng.
ket qua ngay thu 29 264 cua thi tho vui chien co vy
Thiếu nhi vẽ tranh chung tay chống dịch "Cô Vy". Nguồn brocanvas.com

Trong môn điền kinh hay môn bơi, đây là khoảng thời gian các vận động viên dùng toàn lực tăng tốc. Thắng hay bại là ở nghệ thuật phân phối sức lực trước đó cho sự tập trung cao độ những mét cuối cùng. Còn ở môn bóng đá thì sắp tới phút 89 rồi, mọi đường bóng lúc này đều hướng tới khung thành, khẩn trương hơn bao giờ hết.

Trên các khán đài, vạn người nín thở; trước màn hình, triệu người reo hò. Cũng như thế, hàng nghìn người đang dõi theo những “đường bóng - bút” của từng “biếm sĩ”. Thắng giải thì vinh: “Vợ thương toàn đãi món ngon/Có sức tối tối lên đồn xuất binh!” (Hoàng Thị Ngọc Anh) - coi như trời cho, mà không thắng thì là trò chơi, vui mà!

“Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua/Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già”; vì thế, ngày còn đó nhưng ngày không ở mãi. Cảm giác cuống quýt, vội vàng, chưa gặp đã lo lại sắp xa. Cảm giác của tuổi trẻ khát khao, từng giây phút quý giá thế mà cứ vùn vụt trôi: “Và bên em tiếng đời đi rất vội”. Nên ba ngày nữa của cuộc thi “vèo” sẽ hết.

Chỉ nhập cuộc nhiều hơn, sâu hơn, liên tục hơn, như gần người yêu dấu; dù mỏi gối, chồn chân, dầu hao, xăng cạn, bút đi dòng mực cuối - mới tận hưởng trọn vẹn những thời khắc dấn thân công dân với công cuộc phòng, dập dịch. Não căng ra như ăng ten dò nắm từng ý tưởng; bút lăm lăm với giấy - như lọ cồn chốc chốc lại xoa - để cống hiến những đường bóng hay - bài thơ mới tận phút bù giờ. Có khi đó lại là kiệt tác?

Xin cảm ơn đường bóng - thơ ở “những phút 80” của các bạn: Phan Thị Tường Vy, Phan Văn Cường, Tiểu Sĩ, Minh Sư, Huyền Cương, Nhật Quang, Trần Anh Đào, Đăng Châu, Lã Bất, Lê Xuân Thủy, Tú La, Tư Lang Thang, Hoàng Văn Hùng, Trần Văn Lương, Lê Văn Láng, Thái Hòa Việt, Chu Hồng Thủy, Dương Thúy Quỳnh, Đặng Thị Cơ, Lý Thị Thủy, Ma Văn Cường, Lương Duy Hiệu, Nông Thúy Hạnh, Đàm Trung Hòa, Đinh Thanh Dương, Vũ Thành Toàn, Phạm Bá Chỉ, Triệu Hồng Sơn, Ngọ Thị Lan, Bàn Tuấn Dân, Nguyễn Thế Hiện… cùng các bạn khác đến từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắc Lắc, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương… đã gửi bài dự thi.

Kết quả, tác phẩm “Lục bát sai vần” của tác giả Lã Bất kể về người chồng làm thơ dự thi chống dịch; vợ lo mua cồn, chị hàng xóm động viên, thể hiện bằng thể lục bát vần lưng và… ẩn vần - đọc, liên tưởng sẽ thấy lộ (thơ lục bát niêm luật rõ ràng, rất kỵ ép vần, cưỡng vận; nhưng ở đây đôi chỗ tác giả cố ý gieo vần trật lất, tạo nên cái hay, lạ và thú vị của bài thơ) đã đạt giải Bài thơ hay nhất trong ngày. Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm “Ngừa lây nhiễm Cô Vy” của Huyền Cương và tác phẩm “Công dụng của cồn” của tác giả Đăng Châu.

ket qua ngay thu 29 264 cua thi tho vui chien co vy
Tác phẩm của một bạn nhỏ lớp 4 về chống dịch "Cô Vy". Nguồn msn.com

Xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong trong 72 giờ cuối, Cuộc thi sẽ nhận được sự tham gia của đông đảo bạn đọc, bạn viết gần xa, để cuộc thi về đích thành công rực rỡ!

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay.

Lã Bất

LỤC BÁT SAI VẦN

Những ngày căng thẳng tình hình

Cả nước gồng mình, chống trả Cô Vy

Ai ngờ có một cuộc thi

Có tên “vui chiến Cô Vy”… góp phần!

Thế là cả nước rần rần

Tui cũng phải mần thơ để dự thi

Vợ tui nghe thấy bả… xì!

Ông chẳng biết gì mà cũng làm thơ

Thơ ông thuộc dạng lơ mơ

Gieo vần trật lất mong chờ giải chi?

Thôi thì nhân lúc cách ly,

Ông đi sáng tác, tui đi… lo cồn!

Nói xong bả hất cái… chân

Te rẹt hiệu thuốc mua cồn về xoa

Vừa em hàng xóm đi qua

Khẩu trang kín mít đứng xa hỏi chào

Cách ly xã hội ra sao?

Nổi máu anh hào… khoe dự thi thơ!

Em trề hai cái môi to

Ông mà có giải, tui cho… lọ cồn!

Khuyến mãi thêm chục cái hôn

Nói xong hẩy hẩy cái… mồm, em đi!

Coi thường! Tức khí phải thi

Tìm chọn thơ gì, sáng tác cho ngon!

Thơ ông phải quất dập dồn

Dập cho tơi tả, toét… đầu Cô Vy

Thế là thơ gửi dự thi

Thế là giải nhất tì tì được trao

Đâu cần trình độ thấp cao

Bốn lần giải nhất đã vào tay ông!

Vợ vui làm tiệc mừng công

Nức nở khen chồng, sướng thấy lâng lâng

Chồng khoe lên đỉnh… bốn lần

Vợ khen tíu tít cái… bút còn ngon!

Những ngày chiến đấu vẫn còn

Làm thơ vui chiến tâm hồn ngất ngây

Sai vần khó hiểu lắm đây

Nhưng mà ai hiểu, thưởng ngay bằng vàng

Tạp chí Cuocsongantoan

Trao bạn đúng bốn cây vàng, không ngoa.

Huyền Cương

NGỪA LÂY NHIỄM CÔ VY

Muốn ngừa lây nhiễm Cô Vy

Ta nên làm tốt cách ly ở nhà

Đừng tụ tập, chẳng la cà

Nhiễm con vi rút sẽ là toi cơm!

Từ phố thị đến làng thôn

Thực hiện nghiêm túc sớm hôm ở nhà

Ở nhà thủ lọ cồn xoa

Muốn diệt vi rút phải xoa nhiều lần

Cồn lọ sẽ lưng dần dần

Cồn lưng không đủ để mần dài lâu

Cồn lưng phải bổ sung mau

Thiếu cồn thì sẽ đau đầu đó nha!

Người yêu đang ở chung nhà

Phải cách hai mét, hôn là phạm quy

(Cặp nào mà sợ Cô Vy,

Thường cách hai mét, ít khi xáp gần)

Miệng mồm đã bịt khẩu trang

Hôn nhau chẳng đã, thôi cần cóc chi

Một mai diệt hết Cô Vy

Hôn bù từ sáng đến khi đêm về…

Đăng Châu

CÔNG DỤNG CỦA CỒN

Cho dù đã hết cách ly

Nhưng Thơ vui chiến Cô Vy vẫn còn

Nghĩa là ngoài chuyện bịt mồm

Chúng mình vẫn phải xoa cồn vào tay

Vấn đề then chốt là đây

Lọ cồn cứ phải cầm tay hằng ngày

Nghĩa là công cụ tối nay

Trước khi... khởi động nhúng ngay vào cồn

Lỡ mà hứng chí... công đồn

Trước lúc... hành sự lấy cồn bôi ngay

Cho dù nóng nóng cay cay

Cũng cố chịu đựng bôi ngay tí cồn

Đây là cuộc chiến sinh tồn

Muốn chiến thắng phải xoa cồn luôn luôn

Bởi con Cô Vít rất khôn

Chủ quan khinh suất nó tuôn ngay vào

Cho nên dẫu có thế nào

Lọ cồn cứ phải ra vào vào ra

Bao giờ Cô Vít tiêu ma

Thì ta đây mới rời xa lọ cồn.

ket qua ngay thu 29 264 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 26/4
ket qua ngay thu 29 264 cua thi tho vui chien co vy Lưu ý về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
ket qua ngay thu 29 264 cua thi tho vui chien co vy Lao động ngành Du lịch chật vật giữa đại dịch Covid-19

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm