Cụ thể, giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đã cùng ký đơn tố cáo bà Đỗ Thị Oanh - Hiệu trưởng nhà trường - có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý và quan hệ xã hội, thiếu chuẩn mực nhà giáo. Trong 20 nội dung tố cáo, UBND huyện Tuy Đức đã xác minh 10 nội dung và kết luận nhiều nội dung đúng sự thật.
![]() |
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan bị tố điều giáo viên đi tiếp khách trong giờ hành chính. Ảnh minh họa: Người Lao Động |
Theo báo Người Lao Động, hàng loạt nội dung đã được huyện Tuy Đức khẳng định như: sử dụng sai mục đích nguồn tiền của phụ huynh, kinh phí công đoàn; bắt giáo viên đi hái cà phê thuê giữa dịch bệnh Covid-19; la mắng kế toán nhà trường; tự ý thu điện thoại cá nhân của giáo viên.
Theo kết luận, bà Oanh mua bán với công ty sách với thể loại sách không phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành rồi về yêu cầu giáo viên bán cho phụ huynh, làm trái quy định của pháp luật; lập chứng từ khống hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; lập hồ sơ chi tiền trông trẻ buổi trưa nhưng thực tế lại chi tiền đồng phục...
Đáng chú ý nhất, huyện cũng xác nhận việc, bà Oanh đã phân công giáo viên đi uống bia, rượu, tiếp khách với 6 đoàn khách "VIP" trong tỉnh, trong giờ hành chính. Bà Oanh chỉ xác nhận có “rủ” giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong giờ hành chính và chỉ đi khi các đơn vị mời nhà trường tham dự.
Tiếng là “rủ”, nhưng 24 trên tổng số 37 giáo viên nhà trường đã cùng ký đơn tố cáo bà Oanh hàng loạt vi phạm trong đó có hành vi phân công giáo viên đi uống rượu tiếp khách trong giờ hành chính. Tiếng là “rủ” nhưng khi đoàn kiểm tra đi xác minh ở các đơn vị ăn tiệc cùng bà Oanh và giáo viên, “đơn vị bạn” cũng xác nhận có việc giáo viên phải đi theo bà Oanh trong các sự kiện ăn uống. Tiếng là “rủ” nhưng lời “rủ” này tới từ người quản lý, lại là đi “vì công việc”, nhân viên nào có thể chối?
Hàng loạt sai phạm trên của bà Oanh đều lớn cho tới rất lớn. Nhưng chỉ tính riêng hành vi “phân công”, “rủ” giáo viên đi uống rượu tiếp khách đã cho thấy sự suy đồi, thiếu tôn nghiêm của bà Oanh trong việc điều hành trường. Sự việc này có thể coi là đau đớn, nặng nề và cay đắng với không chỉ các giáo viên ở Trường Hoa Lan mà của cả ngành Giáo dục.
Tôi đã không thể ngồi được quá 30 phút một cuộc làm khách của một địa phương miền núi phía Bắc khi đi công tác tại đây. Buổi gặp gỡ bia rượu với sự có mặt của các cô giáo địa phương, vào buổi tối khiến các câu chuyện công việc rất gượng gạo và kỳ quặc. Đồng nghiệp của tôi có “trấn an” rằng ở địa phương họ thế. Nhưng tôi không thể không cảm thấy sự chán nản, mệt nhọc của các cô giáo vốn không liên quan gì tới chuyện mà chúng tôi và địa phương sẽ làm việc và giải quyết vào hôm sau. Đó là chuyện xảy ra cách đây gần 10 năm.
Thực tế, ngoài chuyện ở Đắk Nông đang gây xôn xao thì trước đó, năm 2016, câu chuyện tương tự ở Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cũng đã chấn động nghị trường. Khi đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có một câu gây ám ảnh tới tận bây giờ khi nhắc tới câu chuyện này.
Cựu Bộ trưởng nói: "Đây không phải là một trường hợp của Hồng Lĩnh, trong thực tế cũng có nhiều trường hợp mà cán bộ địa phương vì vui vẻ thôi, đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín".
Chuyện cũ chuyện mới chỉ để thấy, việc giáo viên bị điều đi tiếp khách không thể coi đơn giản “vì vui vẻ thôi”. Và những hành vi lặp lại tới mức thành thông lệ như trên phải được chấn chỉnh nghiêm minh. Nạn “rủ” giáo viên đi uống bia rượu tiếp khách phải được chấm dứt.
Điều mà mọi người trông chờ lúc này là một cái đập bàn, một quyết định dứt khoát, một tiền lệ cho những người làm quản lý giáo dục thấy mà chờn. Đó là việc ít nhất, bà Đỗ Thị Oanh phải bị loại khỏi đội ngũ!
MỸ ANH
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Sau 3 lần lùi thời điểm chính thức cải cách tiền lương, cho đến nay, đã hơn 3 năm người lao động chưa được tăng ... |
![]() Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã nhắc lại câu nói đầy sâu sắc và ý ... |
![]() World Cup sắp qua đi, tết Dương lịch cùng tết Nguyên đán sắp đến và những khó khăn của nhiều doanh nghiệp (DN), vất vả ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
