Cụ thể, bài tường thuật trên báo Tuổi Trẻ nêu khá rõ bối cảnh phát ngôn cũng của nhà văn trẻ. Theo đó, tác giả Hiền Trang cho rằng những người sáng tác vẫn có thể sống được bằng nghề, đồng thời họ cũng có được sự biệt đãi từ mọi người xung quanh, bằng cách này hay cách khác.
Hiền Trang cho hay: "Tôi tin, cuối cùng thì mọi người vẫn yêu nghệ thuật. Người nghệ sĩ có thể không giàu có như Elon Musk. Thế nhưng, đó sẽ là người mà những tỉ phú như Elon Musk muốn được ăn tối cùng. Murakami có thể không phải là tỉ phú nhưng tỉ phú sẽ muốn được ngồi ăn tối cùng Murakami".
Thông điệp này tôi cho là đơn giản và dễ hiểu về giá trị của một nhà văn. Viết văn không phải là một nghề có thể mang lại sự giàu có về vật chất. Tuy nhiên, phần lợi tức người viết có được nếu làm tốt công việc của mình là sự ghi nhận của xã hội. Họ tuy không giàu về tiền bạc nhưng tiếng tăm và sức ảnh hưởng của họ hoàn toàn có thể ngồi ăn ở vị thế tương đồng với những tỉ phú lẫy lừng nhất.
Trong câu nói của mình, Trang có dùng ví dụ Elon Musk và Murakami. Hai tên tuổi này đúng là có phần đồng đẳng nếu đặt ra bàn cân nặng nhẹ của giá trị cho đời. Elon Musk tạo ra SpaceX; PayPal, Tesla… với vô vàn tiện ích cho nhân loại. Murakami cũng có những Rừng Na Uy; 1Q84; Kafka trên bờ biển; Phía nam của biên giới, phía tây của mặt trời … những tác phẩm tạo biết bao cảm xúc cho độc giả toàn cầu và làm ông nhiều lần được đề cử giải Nobel Văn học.
Thế nhưng, bằng một cách nào đó, rất nhiều người đọc đã hiểu nhầm ý của Trang là các nhà văn viết sao để sau được Elon Musk mời ăn tối. Điều này dẫn tới những cách hiểu và tưởng tượng vô cùng nhẫn tâm và ác ý.
Đi kèm với nó là những bài viết, những dòng bình luận vô cùng xấu xí nhắm vào nữ tác giả trẻ. Đáng buồn hơn, nhiều người trong số tấn công cô là những nhà văn đã có chút tiếng tăm, những bậc tiền bối của Trang. Họ đã nhắm ngoại hình, nhắm vào giới tính, nhắm vào câu nói đã bóc tách khỏi bối cảnh để tấn công cô rất tệ hại trên mạng xã hội.
Sự việc nghiêm trọng tới mức, Trang đã phải chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi nói ra đây không phải nói cho mình, mà vì tôi là một phụ nữ. Không phải vì tôi là nạn nhân của những lời lẽ quấy rối, mà vì có rất nhiều người là nạn nhân của điều đó, trong đó có tôi. Tôi đã định im lặng vì tôi không cảm thấy tổn thương, nhưng sau khi đọc status của một nhà văn khác nói về việc hãy dừng lại sự xâm phạm với các nghệ sĩ/văn sĩ nữ, tôi mới nhận ra việc mình có tổn thương hay không không phải là vấn đề. Đôi khi mình không muốn đào lại nữa, nhưng nếu mình im lặng thì còn bao nhiêu người khác sẽ phải chịu những điều tương tự”.
Lời nhắn này của Trang là rõ ràng và đằng thẳng. Cô không vì cả nể các bậc tiền bối mà phải chấp nhận sự đay nghiến vô lý. Cô cũng không sợ sẽ bị tẩy chay, bị gây khó dễ trong giới mà phải im lặng đồng lõa với những điều bất công và vô lý.
Còn các nhà văn đi trước đã chỉ trích cô gái trẻ, tôi không hiểu động cơ gì mà họ vội đọc, vội phán xét, vội dùng những lời lẽ hết sức nặng nề với người đáng tuổi con mình để làm gì? Chưa kể đó là những cáo buộc nghiêm trọng.
Nếu chỉ vì like trên Facebook để chứng minh mình trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, đạo đức hơn thì một lần nữa, câu nói của Hiền Trang ban đầu về giá trị của nhà văn càng có lý. Có lẽ, câu đó cần bổ sung thêm, giá trị của người cầm bút không phải là tiền bạc cỡ tỉ phú, và càng không phải viết để “đong like” rẻ tiền như những kênh làm nội dung để bán quảng cáo thuốc lậu.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
