Cà phê tối

Đồ lính chế độ cũ - không chỉ là chuyện thời trang

AN VINH
Tác giả: AN VINH
“Chế độ cũ” tôi nói tới ở bài viết này là chính quyền Sài Gòn trước 30/4/1975, còn “đồ lính” là quân phục của lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng hoà (VNCH) sử dụng trong giai đoạn đó.

Thời gian qua, dư luận đã nhiều lần phẫn nộ, lên án hành vi phản cảm của một số hội, nhóm mặc đồ lính Mỹ, lính VNCH trước 1975 ra đường phố, tới những nơi công cộng, thậm chí có mặt ở cả một số sự kiện văn hoá - du lịch ở một số địa phương trong cả nước.

Gần đây nhất lại xuất hiện một video clip được tung lên mạng, trong đó ghi lại cảnh một chiếc xe du lịch 36 chỗ chở đầy các ông, các bà tầm tuổi 40-60, tất cả đều vận toàn đồ lính Mỹ và lính VNCH, đổ bộ vào một khu du lịch ở một tỉnh phía Bắc. Họ đi lại nghênh ngang, nói cười rôm rả, vênh vang chụp ảnh, ghi hình selfie, khiến du khách xung quanh khu vực đó đều nhìn họ với đôi mắt đầy kinh dị.

Ngược thời gian về hồi đầu năm nay, vào chiều ngày 11/3, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Ban tổ chức lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023 đã bố trí câu lạc bộ mô tô thị xã Cửa Lò đưa các thí sinh đi tham quan, chụp ảnh một số địa điểm trên địa bàn. Trong đoàn xe, có một số ô tô Jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định, vi phạm an toàn giao thông. Đặc biệt là có một số chủ nhân và người lái những chiếc xe Jeep này đã mặc trang phục của lính VNCH.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ quần chúng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò chủ động làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan, thu thập tài liệu, hình ảnh để làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm.

Mặc dù các lái xe, chủ xe trên đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình tại sự kiện nói trên và chấp nhận các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng dư luận vẫn bức xúc về vấn đề trang phục của họ. Đa số các ý kiến cho rằng những hình ảnh này là kệch cỡm, phản cảm, cần lên án. Nhiều người còn đề nghị các cơ quan chức năng cần có sự phê bình, nhắc nhở Ban tổ chức lễ hội Áo dài Hoa cúc Cửa Lò vì đã để xảy ra hiện tượng nói trên.

Sau đó đúng 1 tháng, vào ngày 13/4/2023, tại Đà Nẵng, Công an quận Thanh Khê khi tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông L. V. H. (SN 1977, trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 497 sản phẩm gồm: quần, áo, giày dép, mũ, balo, vải dù, bi đông, bình rượu, đèn pin, áo giáp, mũ sắt... có mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng, tem nhãn quân phục nước ngoài không có hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Suốt một thời gian dài, “shop đồ lính" của ông H. hoạt động rầm rộ, mỗi ngày đăng hàng trăm quảng cáo vào hàng chục hội, nhóm trên Facebook và tổ chức livestream "chốt đơn" liên tục. Tất nhiên, những hoạt động trên đều không qua mắt được các trinh sát an ninh của Công an Đà Nẵng.

Nhân 2 sự việc ở Cửa Lò và Thanh Khê, rồi sau khi xem clip nói trên, tôi đã thử vào tìm trên mạng, thì giật mình kinh ngạc khi thấy có hàng trăm trang mạng với những tên gọi khác nhau, nhưng đều liên quan đến việc mua bán, trao đổi, sử dụng trang phục lính VNCH và lính Mỹ trước 1975. Một số trang nhỏ lẻ có tới gần 1.000 người tham gia nhưng cũng có những trang mà số thành viên lên tới gần hai chục ngàn người.

Cũng nhờ việc tìm hiểu về đề tài này, tôi mới được biết một sự việc mà chỉ nghe kể đã choáng luôn. Đó là việc ở Đồng Nai đã từng có hẳn một quán cà phê với trang phục nhân viên phục vụ mặc trang phục lính Mỹ, lính VNCH, dùng hình ảnh ấp chiến lược, lô cốt, xe tăng M113 để trang trí trong và ngoài, thu hút sự tò mò của không ít khách hàng, nhất là giới trẻ trong khu vực. May sao, ngay ngày đầu tiên mở hàng, quán cà phê này đã bị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Trên thực tế, các bộ trang phục lính đó hầu hết đã qua sử dụng và được mua đi, bán lại kèm theo những dòng khoe khoang về chủ nhân cũ của nó; mà hỡi ôi, như một Facebooker đã viết: “Đó là những kẻ đã tàn sát, giết hại bao nhiêu đồng bào ta. Với tôi, kẻ nào mặc những bộ đồ đó đều là mặc những trang phục của kẻ thù". Một Facebooker khác thì viết: “Có lẽ một số người muốn làm sống lại thây ma lính VNCH đã chết từ 48 năm trước rồi chăng?”

Không thể không đặt ra một vấn đề, rằng tình trạng sử dụng "thời trang lính", bề ngoài tưởng chừng chỉ là việc thuần tuý liên quan tới ăn mặc, là việc của thời trang, của mode, của trend, là “quyền cá nhân” của một số “dân chơi”, nhưng trên thực tế, nó lại tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng phản động phổ biến hình ảnh mặc đồ lính “chế độ cũ” trong đời sống và trên mạng xã hội, biến đây thành một trào lưu thời trang cho một bộ phận dân chúng cả trẻ lẫn lớn tuổi mù quáng, thiếu hiểu biết, lệch lạc quan điểm chính trị, xã hội hiện nay.

Cũng dễ nhận ra một điều nguy hại nữa, là nhiều thành viên ở các diễn đàn kiểu này thường hay chia sẻ với nhau những cái nhìn lệch lạc về chiến tranh 1954-1975 tại Việt Nam, về quân đội của các bên tham gia cuộc chiến đó. Thậm chí, họ còn cố tình tìm mọi cách thông qua việc quảng cáo bán đồ lính này để gửi đi thông điệp, chê bai quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa “xấu”, vừa “không chất lượng”..., nhưng lại trơ trẽn ca ngợi, lại ngu xuẩn tôn sùng một thứ giẻ rách thuộc về quá khứ là “chất lượng”, là “đẹp, tốt”...

Tất cả những chuyện kể ở trên dẫn chúng ta đến một kết luận: việc quảng cáo, mua bán, trao đổi, khoe khoang, trưng diện những bộ đồ lính Mỹ, lính VNCH cả ở trên mạng Internet lẫn ngoài đời thực sự là một hành vi cần phải lên án mạnh mẽ và chấm dứt tuyệt đối. Hoàn toàn có thể khẳng định rằng, đây là một thú chơi nguy hiểm, bởi vì nó đã vô tình, mà cũng rất có thể là cố tình kiếm cớ, để bộc lộ thái độ vô ơn với những người chiến sĩ cách mạng, những người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh máu xương của mình để chống giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai của chúng để bảo vệ Tổ quốc. Thú chơi đó cũng là một hành vi “nối giáo cho giặc”, cho những kẻ đang âm mưu tô vẽ, thay đổi màu sắc, lẫn lộn đen trắng, nhập nhèm phi nghĩa với chính nghĩa giữa đội quân xâm lược, bán nước với đội quân chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ độc lập, tự do cho đất nước, hoà bình hạnh phúc cho Nhân dân.

Thú chơi đồ lính là một trong những hoạt động cổ suý và kích động hận thù, gợi lại nỗi đau chiến tranh, nỗi đau chia cắt đất nước và chia rẽ dân tộc. Cho nên, mỗi người dân chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm “đồ lính”, chủ động nhận diện, phát hiện và cùng giúp sức các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, đấu tranh với những hoạt động, hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận, gây phẫn nộ trong toàn xã hội đó.

Qua bài viết này, tôi muốn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan hữu trách cần phối hợp với chủ các phương tiện truyền thông trên Internet như Facebook, Youtube, Zalo, Viber, Tiktok... để sớm có những văn bản đề ra những quy định chặt chẽ, cấm tuyệt đối việc quảng cáo, mua bán online, tung hình và video clip khoe khoang, trưng diện những bộ đồ lính Mỹ, lính VNCH cả ở trên mạng Internet lẫn ngoài đường phố và những địa điểm sinh hoạt công cộng trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, việc có một số nhóm đối tượng cổ xuý và khuếch trương cho hành vi mua bán công khai và trưng diện các bộ quân phục Mỹ, VNCH tại những nơi công cộng, tại một số sự kiện du lịch, văn hoá, giải trí ở các địa phương gần đây cần phải được người dân và các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời. Tìm mọi cách để biến đồ lính chế độ cũ thành một xu hướng thời trang rất có thể còn là một chiến thuật tinh vi nằm trong chiến lược thâm độc “diễn biến hoà bình” của các tổ chức phản động trong và ngoài nước luôn ráo riết tiến hành, nhằm tác động trực tiếp vào giới trẻ, vào những người thường quan tâm đến thời trang và dễ bị a dua theo mode , theo trend trên MXH, nhằm làm lu mờ và thậm chí là bôi nhọ hình ảnh của quân đội ta, chống lại đường lối yêu chuộng hoà bình, “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Rất mong các cơ quan có trách nhiệm như công an, văn hoá- du lịch, thông tin- truyền thông, quản lý văn hoá-xã hội, hải quan, quản lý thị trường hàng hoá nội địa và nhập khẩu vv sẽ sớm nghiên cứu, đề ra và ban hành các chế tài xử phạt nặng những hội nhóm, những cửa hiệu có hành vi mua bán, sử dụng những bộ đồ lính Mỹ, lính VNCH này. Thậm chí, để chấm dứt nó ngay từ khi đang còn trong trứng nước, ngay từ khi nó còn chưa trở thành một trào lưu trang phục , nhất là đối với giới trẻ, Nhà nước ta cần phải sớm ban hành những điều luật cụ thể, chi tiết để tiến tới việc cấm đoán chặt chẽ, triệt để đối với những cá nhân, hội nhóm và cơ sở kinh doanh có hành vi buôn bán, kinh doanh các bộ đồ lính đó.

Nhớ lại lịch sử, khi cha ông ta xưa khi nói “ nết ăn, nết mặc”, là đã coi việc mặc thế nào, mặc gì, mặc ở đâu như một NẾT của con người, tức là áo quần, trang phục không chỉ thuần tuý là cái vỏ, là thời trang, mà nó đã mang theo cả tính văn hoá và đạo đức của người sử dụng. Cho nên, câu chuyện về những hội nhóm buôn bán và mặc đồ lính Mỹ, lính VNCH, vì thế, suy cho cùng, không chỉ đơn thuần là chuyện Mặc, chuyện trang phục cá nhân, mà là câu chuyện của văn hoá ứng xử, của đạo đức xã hội, của ý thức công dân, của tinh thần cảnh giác trước nhưng mưu đồ xấu xa của bọn phản động trong và ngoài nước, là câu chuyện của sự nhìn nhận tỉnh táo và đúng đắn về quá khứ, về cuộc chiến đã im tiếng súng gần nửa thế kỷ qua ở Việt Nam.

Và vì thế, câu chuyện đó không hề và không bao giờ là một chuyện nhỏ!

AN VINH

Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.

"Buy me a coffee"

Đồ lính chế độ cũ - không chỉ là chuyện thời trang

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Chúng ta đã qua “cơn choáng” trước những màn ra mắt khủng khiếp của AI. Các khóa học AI, các mô hình AI ứng dụng vào công việc đang được triển khai ào ạt. Giờ là lúc thực tế nhất, rõ ràng nhất về giá trị thực sự của AI.
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Trào lưu dùng AI biến người từ những đặc điểm nhận dạng liên quan tới công việc thành những hình ảnh con búp bê, những món đồ chơi thu nhỏ gây “bão mạng”. Không chỉ là trò đùa để cười rồi quên, một trong những trào lưu đầu của làn sóng AI này đang gợi mở nhiều điều.
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.

Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

50 năm trước, ngày 7/4/1975, từ Tổng hành dinh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký bức điện khẩn được coi là "mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân đang tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Cuộc thi "Vua nem chua" gây tranh cãi xảy ra vào ngày 30/3 tại Công viên Tuổi Trẻ, TP Hòa Bình, khi Hợp tác xã Thực phẩm Chiển Hướng tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm nem chua mà không được cấp phép.
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Gần 6 triệu lượt người xem 2 phiên livestream tranh cãi về chuyện tình ái của một streamer đã khiến dư luận bùng nổ. Nhưng đằng sau “cú nổ” ấy không phải là chuyện “anh kia cặp với chị này” mà là đỉnh điểm của sự vô bổ tới ngớ ngẩn của giải trí mạng.
Động đất thì phải làm gì?

Động đất thì phải làm gì?

Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.
Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.
Xem thêm