
Cụ thể, khoảng 17h chiều ngày 27/1, Y Phép trên đường đi hái tiêu về lán ngủ ở huyện Đắc Song ( Đắk Nông) đã đâm vào đuôi chiếc ô tô đỗ ven đường gây vỡ đèn chiếu hậu, xước đuôi xe. Theo Y Phép, trời nhập nhoạng tối, lại phải tránh chiếc xe tải ngược chiều, chàng thanh niên 28 tuổi đã lạc tay lái gây ra sự cố đáng tiếc trên. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Y Phép đứng sát mép chiếc xe, đợi chủ xe tới để anh khắc phục hậu quả.
1 tiếng rưỡi sau, anh Đặng Công Sơn đi làm, lấy xe ra về thấy một thanh niên dáng vẻ co ro bên chiếc xe ô tô của mình. Anh Sơn cẩn thận cầm điện thoại lên quay video để nhỡ có việc gì xảy ra còn có bằng chứng.
Y Phép lập tức gặp anh Sơn thành khẩn nhận lỗi. Đồng thời, anh nói rằng ngày anh làm được 250 ngàn đồng. Và, "em đưa anh 200, còn năm chục, em mua sữa cho con". Con anh Y Phép mới vài tháng tuổi.
Lúc đầu, anh Sơn vẫn không giấu nổi bực bội khi xe bị hỏng. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện, khi biết anh Y Phép đã đợi mình từ 5 giờ chiều, anh Sơn phải thảng thốt: "Vậy là ông ngồi đây tiếng rưỡi đồng hồ hả?". Anh Sơn sững sờ bởi sự việc xảy ra trên một quãng đường vắng, không camera an ninh, anh Y Phép hoàn toàn có thể bỏ đi mà không ai biết. Cuối cùng, anh Sơn chia sẻ: "Xe tôi có bảo hiểm, khỏi lo. Về đi, trễ lắm rồi, cơm nước đi, mai đi làm”.
Câu chuyện có hậu những tưởng sẽ kết thúc, nhưng ngày hôm sau, đúng vị trí ấy, anh Y Phép đến gặp anh Sơn. Anh mang theo một túi hạt tiêu to (thành quả anh mót tiêu cả một tuần ròng, định mang về ăn Tết) để cảm ơn anh Sơn.
Bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh Y Phép kèm món quà cám ơn đáng giá cả gia tài của anh, anh Sơn tặng anh Y Phép quần áo còn dùng được trong nhà kèm 500.000 đồng để mua sữa cho con. Anh Y Phép đã nhận bọc quần áo, còn tiền, nhất quyết anh chối từ.
Lý giải hàng loạt hành động có phần “kỳ lạ” của mình, anh Y Phép nói: “Có nghèo khó tôi cũng phải xin lỗi họ. Nếu tiền sửa chữa nhiều quá tôi sẽ xin trả dần, bởi đi làm thuê chỉ kiếm được 250.000 đồng một ngày".
Câu chuyện có một chi tiết rất đời mà cũng rất gợi, đó là việc anh Sơn đã cẩn thận quay clip phòng biến cố khi thấy người lạ tiếp cận mình! Chính người viết khi xem clip còn cảm thấy hồ nghi, sợ rằng clip dàn dựng. Bởi câu chuyện nhân văn quá truyền cảm và sâu lắng. Nó nhỏ bé, dung dị mà vượt xa những khuôn hình đao to, búa lớn. Đến khi báo chí trực tiếp tới tận nhà anh Sơn xác thực câu chuyện, clip mới thực sự trở thành biểu tượng về điều tốt đẹp, lòng tử tế, chân thành của người với người những ngày cuối năm.
Và anh Y Phép đã “gỡ gạc” lòng tin tới tất cả mọi người vốn đang đầy hồ nghi và sợ hãi với những điều quá đỗi tốt đẹp và tích cực. Đợi bao lâu anh cũng đợi, có lỗi phải nhận, có ơn phải trả. Đó là lẽ sống thuần phác, được định hình trong xã hội biết bao năm bao tháng. Và, Y Phép không làm điều gì phi thường, anh chỉ làm điều mà mỗi con người nên làm.
Câu chuyện nhỏ của anh cũng nhắc nhớ mỗi chúng ta về những chân giá trị rất bình dị mà ai cũng nên làm phải làm mà không cần gồng, cần cố.
Bản thân những điều đúng đắn đã là những câu chuyện viral mà không ai cần dàn dựng!
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
