![]() |
Xe CSGT dẫn đường đoàn người các tỉnh Tây Nguyên đi qua Bình Phước về nhà. ẢNH: HOÀNG GIÁP |
Ngập tràn trên Tik Tok những clip như vậy. Và bài nhạc mà những người sáng tạo nội dung lồng vào là bài “Đi về nhà” của Đen Vâu. Lời bài hát mở đầu như này: “Đường về nhà là vào tim ta/ Dẫu nắng mưa gần xa/ Thất bát vang danh/ Nhà vẫn luôn chờ ta/ Đường về nhà là vào tim ta/ Dẫu có muôn trùng qua/ Vật đổi sao dời/ Nhà vẫn luôn là nhà”.
Sẽ có rất nhiều đắn đo lý tính về việc hàng trăm người phi xe vun vút về quê mà không thể tuân thủ giãn cách. Rất nhiều những hình ảnh hàng dài xếp hàng ở giáp ranh tỉnh để lấy mẫu xét nghiệm. Và cả những thông tin về việc người từ TP.HCM về quê trên phương tiện cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính khi về tới quê nhà.
Nhưng, đó chỉ nên là những bài học để việc điều tiết trở nên hiệu quả hơn. Còn việc người dân về quê trong ngày giông tháng gió, khi việc làm thành thị không còn mà dạ dày vẫn phải co bóp thì đáng được thông cảm và tạo điều kiện.
Như một bài báo trước đây tôi viết cho chính chuyên mục này, việc về quê của đồng bào vừa giúp giảm tải cho các tỉnh phía Nam vốn đang kiệt sức, vừa là hành động nghĩa tình của tỉnh với những người con xa xứ. Còn câu chuyện ở đây là ở những tỉnh có những đoàn người về quê đi qua. Đã có tỉnh yêu cầu người dân phải có giấy xét nghiệm âm tính mới cho đi qua. Song, có những tỉnh đã quyết định vẫn cho bà con đi qua, thậm chí còn hỗ trợ nhiệt tình.
Cụ thể, những ngày qua, hình ảnh CSGT phát bánh mì, xăng cho bà con trên những nẻo đường thiên lý về quê tránh dịch là hình ảnh rất đẹp. Không giáo điều, không màu mè, những hình ảnh đó chân thành, tự nhiên và thiết thực. Vì đồng bào mình đang phải trải qua những hành trình cả trăm, cả ngàn km với túi tiền eo hẹp và đôi khi là cả những cái bụng đói.
Cũng là những chốt kiểm dịch, cũng là chiếc bánh mì, những chiếc bánh mì nghĩa tình trong hành trình về quê đã pha loãng đi những tiêu cực của chốt kiểm dịch Nha Trang với chiếc bánh mì ông Thọ. Đó chỉ là những hình ảnh tiêu cực hiếm hoi. Còn các chốt kiểm dịch khác, ngoài những chiếc bánh mì còn là những đồng tiền cuối cùng trong ví mua nước, thực phẩm khi thấy đoàn bà con đi bộ về quê. Đó còn là cả những mệnh lệnh từ trái tim vượt qua những rào cản hành chính để bỏ tiền túi, thuê xe cho bà con về quê an toàn.
Ở các quốc gia dùng lịch nguyên đán đều có một kỳ xuân vận, ở đó là những hành trình “đi về nhà” gian nan. Lần này, chúng ta chứng kiến một cuộc “covid vận”. Đáng nói, nếu như những đợt xuân vận, người lao động chuẩn bị đầy đủ tiền bạc, các phương tiện đều sẵn sàng thì “covid vận” chúng ta không có điều đó. Tiền bạc khánh kiệt, các phương tiện giao thông phần nhiều là tê liệt, các tỉnh nghèo cũng không đủ khả năng thuê máy bay, tàu hỏa đưa người tỉnh mình về. Các tỉnh mà người lao động cần đi qua để về nhà cũng siết chặt đi lại.
Và khi tất cả những điều kiện cần thiết cho một hành trình trở về ngặt nghèo như vậy, lòng trắc ẩn khi thực hiện chính sách đã lên tiếng. Những người cảnh sát Bình Phước dẫn đoàn người ở các tỉnh phía Nam về Tây Nguyên cũng như những chiến sĩ phát đồ cho dân xứng đáng được ghi nhận.
Họ đã làm tất cả để đảm bảo “luồng xanh” cho cuộc hành trình của những đồng bào khốn khổ về quê. Và quan trọng hơn hết, họ đã lựa chọn tiếng nói lương tri, không đóng chặt địa bàn tỉnh “cho nhàn”. Ngược lại, họ trực tiếp dẫn đoàn cho đi, đảm bảo được người dân chỉ đi qua tỉnh mình chứ không tạt ngang, tạt ngửa, phù hợp với mục tiêu chống dịch. Họ vất vả hơn nhưng nhận lại là những ân tình của những người về quê và cả những người quan sát.
Giữa đại dịch phức tạp và khó khăn này, lòng trắc ẩn có sức mạnh lớn. Nó giải quyết được những vấn đề tưởng như không thể. Hơn cả, nó có tính lan tỏa, và kết nối mọi người thành một khối đoàn kết.
Vì suy cho cùng, ngặt nghèo tới đâu, chúng ta cần lương thực nhưng cần cả lương thiện ngập tràn xã hội nữa.
![]() Luật pháp quy định hành vi trốn đóng, chậm (nợ) đóng, chiếm dụng tiền đóng đã trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng của ... |
![]() Cuối cùng thì lãnh đạo cao nhất của TPHCM - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng thẳng thắn nhìn nhận điều này "16 ... |
![]() Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
