![]() |
Một đối tượng biến thái thường xuyên xâm hại phụ nữ, trong đó có công nhân đi làm về khuya bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh cand.com.vn |
Nữ công nhân hiện nay phải đối mặt với những nỗi lo nào hàng ngày? Xin thưa, rất nhiều. Đầu tiên là nỗi sợ nơm nớp bị mất việc, giãn việc; nỗi lo thu nhập giảm sâu. Tiếp đó là nỗi lo vật giá tăng cao, ví tiền của chị em cứ vơi đáng kể mỗi chiều đi chợ. Rồi nỗi lo con cái học hành, rôm sảy mùa nắng nóng; nỗi lo đối phó các hóa đơn nhà ở, điện thoại, điện, nước, vệ sinh cứ “đến hẹn lại lên”, hàng tháng dù thu nhập thế nào vẫn phải trả. Nỗi lo tìm được nhà trọ ưng ý thì giá cao, nhà trọ phù hợp túi tiền thì ở xa, đi về diệu vợi; nỗi lo trộm cắp, nghiện hút hoành hành. Nỗi lo tìm bạn đời với công nhân nữ trẻ... Và còn biết bao nỗi lo có tên, không tên khác.
Một số doanh nghiệp duy trì được sản xuất, chia ca, kíp để chị em làm việc luân phiên, cố gắng giữ việc làm, có một phần thu nhập để tạm ổn định cuộc sống thì chị em phải gặp những hiểm nguy đi về trên đường. Tai nạn giao thông, cướp giật đêm khuya... và nhất là phải đối mặt với những gã biến thái.
Trên mạng xã hội Khu công nghiệp Mỹ Phước Club, một bạn viết: “Đối tượng biến thái sàm sỡ con gái đêm khuya đã từng bị bắt và nay lại “ngựa quen đường cũ”. Hiện đối tượng đang loanh quanh tìm các bạn nữ đi làm về khuya ở khu Hòa Lợi, VSIP2. Anh em chia sẻ công khai để chị em biết...”.
![]() |
Một người đàn ông biến thái đang lấy trộm đồ lót phụ nữ bị camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip của thanhnien.vn |
Thông tin nêu trên một lần nữa gióng lên cảnh báo nhức nhối về thực trạng chị em công nhân bị xâm hại đã tồn tại lâu nay. Tôi thử gõ từ khóa “Công nhân nữ bị sàm sỡ” lên Google, chỉ trong một giây, công cụ tìm kiếm này cho ra 1.470.000 kết quả. Có thể nói không quá lời, đây đã thực sự là một vấn nạn mà chị em là những nạn nhân; trong đó chị em công nhân đi làm về khuya là đối tượng phổ biến bị xâm hại.
Rất nhiều trường hợp nữ công nhân thuê nhà trọ ở xa, đường về đêm hôm phải đi qua những đoạn vắng vẻ đã thường xuyên bị trêu ghẹo, xâm hại, sàm sỡ; đến nỗi, nhiều chị phải bỏ việc. Có chị em còn bị cưỡng bức; tuy nhiên, do bản tính kín đáo truyền thống, rất ít chị em tố cáo với cơ quan chức năng hay có tố cáo thì cũng rất ít khi đối tượng bị bắt, bị xử lý hoặc vụ việc thường bị “chìm nghỉm” giữa bao nhiêu vụ cướp của, giết người cộm cán khác.
Thậm chí, giữa ban ngày ban mặt những gã biến thái cũng giở trò đồi bại. Cách đây không lâu, một camera ghi được cảnh một chị công nhân đang phơi quần áo tại khu nhà trọ bị một gã đi xe máy qua sàm sỡ. Rồi clip một gã biến thái khác mò vào khu trọ của chị em ăn trộm quần áo lót... Những gã “nửa người nửa ngợm” này thật sự là nỗi kinh hoàng đối với chị em.
![]() |
Tích cực rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động thể thao, trang bị kỹ năng ứng phó với những kẻ biến thái là một cách để chị em tự bảo vệ mình. Ảnh có tính minh họa của dahashi.com |
Để bảo vệ mình, chị em cần tìm thuê trọ không quá xa nơi làm việc; đường đi về không qua những khu vắng vẻ; khu nhà trọ nên có phòng nam giới để sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân các khu trọ chị em thuê cũng phải xem chủ trọ có giải pháp bảo đảm an ninh không. Nếu đi ca kíp đêm khuya, chị em nên tìm quãng đường hợp lý để đi thành từng nhóm, tránh không đi lẻ một, hai người. Học một lớp võ thuật phòng thân cũng là giải pháp không tồi.
Chỉ với sự thận trọng, cảnh giác, tự bảo vệ mình của chị em cùng với sự vào cuộc của các đoàn thể nhân dân cũng như khi chế tài xử lý phải đủ nghiêm khắc; cơ quan chức năng tăng cường điều tra, bắt và xử lý tội phạm loại này thì “vấn nạn” biến thái xâm hại chị em, trong đó có công nhân nữ đi làm về khuya mới được ngăn chặn và đẩy lùi.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
