Dư luận hưởng ứng bởi rất nhiều thứ rác trên mạng, trên sóng mà các chế tài dường như vẫn chưa đủ răn đe. Giới trẻ như bị đầu độc bởi hàng triệu clip khuyên răn nhảm nhí, những thông tin sai lệch, những lời đạo lý có cánh để rồi một ngày thần tượng “gãy cánh” ở một bản tin pháp luật.
Cá biệt, có trường hợp, TikToker đã nộp tiền phạt hết lần này đến lần khác vì xúc phạm vùng miền, dựng clip với thông tin sai lệch… Mỗi lần đóng phạt là 7-10 triệu đồng. Một con số quá nhỏ để có được cái gọi là “hào quang rực rỡ” trên mạng xã hội.
Đấy là đối với những KOL, còn với nghệ sĩ, chúng ta thấy một danh hài bị bắt và nhận tội ấu dâm ở nước ngoài vẫn đang đứng trên sân khấu. Anh ta còn nhận giải chuyên môn, còn tiếp tục lên mạng khoe mẽ bản thân.
Vẫn biết, là người ai cũng có lỗi lầm. Vẫn biết, khoan dung là phẩm hạnh mà một xã hội nhân văn cần. Song, có những lỗi lầm không thể sửa chữa. Và, quan trọng hơn, có những người đã lợi dụng kẽ hở về chế tài cùng sự dễ dãi của công chúng để lấy việc vi phạm như đòn bẩy danh tiếng. Đó là thực trạng hết sức quan ngại dẫn tới một nền giải trí, hay các nền tảng nội dung số “loạn thần tượng”.
Quyết định này của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử kèm với bản danh sách 6 vi phạm của Tik Tok Việt Nam đã cho thấy quyết tâm chấn chỉnh lại ngành giải trí của Cục. Và nó xứng đáng được mong chờ để gạt bỏ những bọt bèo, cám bã, tôn vinh những chân giá trị của ngành văn hóa, giải trí cũng như nội dung mạng.
Thị trường luôn có nhịp đập riêng. Và công chúng là thước đo lớn nhất của người nghệ sĩ hay người nổi tiếng. Hàn lâm có giá trị của hàn lâm, nhảm nhí cũng có giá trị của nhảm nhí. Điều này luôn đúng.
Nhưng không đồng nghĩa là sự nhảm nhí vượt quá giới hạn của giết thì giờ. Nội dung xấu độc kích thích trí tò mò, những ẩn ức quái thai trong con người không thể coi là giải quyết nhu cầu của thị trường. Chúng cần bị dẹp và những người tạo ra chúng cần bị xử lý nghiêm để làm thanh sạch thị trường nghe nhìn
Quay lại câu chuyện “Cấm sóng”, “cấm mạng” và “cấm diễn”, điều này đã có tiền lệ ở những đất nước có nền giải trí phát triển như Trung Quốc và Hàn Quốc. Những nghệ sĩ vi phạm đạo đức (chứ chưa cần nói là pháp luật) sẽ bị “phong sát” - biến mất hoàn toàn trên các kênh sóng và mạng. Điều này đảm bảo cho nội dung cũng như những thần tượng - những người tác động rất nhiều vào giới trẻ - phải tự răn mình và làm điều đúng đắn.
Hiện tại, đề xuất chế tài của Cục là bước đi đầu tiên để thực sự đưa bộ quy tắc ứng xử của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Và điều người dân mong chờ là một “ban trọng tài” gồm những người đủ tài năng và phẩm hạnh để phân định trắng đen trong việc “3 cấm” với các nghệ sĩ, KOL.
Khi mọi thứ thực sự vào guồng, chắc chắn, đời sống giải trí của nước nhà sẽ có một diện mạo khác hơn rất nhiều.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
