![]() |
Bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời vì nhiễm virus corona. |
Đêm qua, sau khi các báo lớn trên thế giới đăng tin ngập tràn về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng thì xảy ra một sự hỗn loạn thông tin. Đó là bệnh viện Vũ Hán tuyên bố rằng đó là sự nhầm lẫn của các tờ báo lớn nhất Trung Quốc (những tờ đầu tiên phát ra tin này - ví dụ như Global Times). Vì khi đó bác sĩ Lượng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và bệnh viện đang cố hồi sức cho anh.
Vì thế sau tin nhầm lẫn do anh mất, tất cả các báo lớn của Trung Quốc, thế giới và cả tin chia buồn của WHO phải gỡ xuống hay thay đổi trạng thái.
Dù sao cũng mong đó là một tin nhầm. Không ai muốn anh ra đi. Nhưng số mệnh không cho anh và vợ con anh niềm vui. Sau vài giờ cố gắng vật lộn để cứu anh, Lý Văn Lượng đã không qua khỏi và đã ra đi vào 2:58 sáng nay ngày 7 tháng 2 sau khi nỗ lực hồi sức không thành công, theo thông cáo cuối cùng của bệnh viện Vũ Hán.
Nhưng ngay từ khi tin cái chết của bác sĩ Lý được thông báo lần đầu, theo CNN, truyền thông xã hội Trung Quốc nổ ra sự đau buồn và tức giận sâu sắc.
Người dân Trung Quốc viết về chủ đề, "Chính quyền Vũ Hán nợ bác sĩ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi", "Chúng tôi muốn tự do ngôn luận" trên Weibo và thu hút nhiều triệu lượt xem trước khi biến mất.
"Vô số người trẻ sẽ trưởng thành sau một ngày hôm nay: Thế giới không đẹp như chúng ta tưởng tượng", một người dùng Weibo nói. "Bạn có giận dữ không? Nếu bất kỳ ai trong chúng ta ở đây đủ may mắn để lên tiếng cho công chúng trong tương lai, hãy chắc chắn rằng bạn nhớ được sự giận dữ tối nay".
Lý Văn Lượng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại virus cuối cùng đã cướp đi mạng sống của anh.
Vào tháng 12, anh đã đăng trong nhóm cựu sinh viên trường y của mình trên ứng dụng nhắn tin Trung Quốc WeChat rằng 7 bệnh nhân từ một chợ hải sản địa phương đã được chẩn đoán mắc bệnh giống SARS và được cách ly trong bệnh viện của anh ở Vũ Hán. Ngay sau khi anh ta đăng tin nhắn, Lý đã bị cảnh sát Vũ Hán buộc tội về tin đồn. Và cuối cùng Tòa án tối cao Trung Quốc đã phải minh oan và trả lại thanh danh cho anh cùng các bác sĩ khác.
Anh là một trong một số 8 bác sĩ được cảnh sát nhắm đến vì đã cố gắng thổi còi cho loại virus chết người này trong những tuần đầu của đợt bùng phát, đã làm hơn 30.000 người mắc bệnh và giết chết 638 người.
Lý Văn Lượng nhập viện từ rất sớm, ngày 12/1 nhưng tới 1/2 anh mới có kết quả dương tính. Anh còn trẻ, song có lẽ với tình trạng quá tải khủng tại Vũ Hán và lây nhiễm chéo, cùng với anh bị lây nhiễm virus từ những nguồn đầu tiên rất mạnh, nên anh đã không qua khỏi.
Anh là một người anh hùng.
![]() Cuộc sống của những người dân trong vùng có người bị dương tính với virus corona hiện giờ như thế nào? Câu hỏi ấy thôi ... |
![]() 73 người tử vong vì virus corona chỉ trong một ngày, trong đó có bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, ... |
![]() Lây nhiễm bệnh ngay sau khi hít phải virus corona là một trong những lầm tưởng của nhiều người hiện nay về dịch bệnh viêm ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
