"Alo! Alo! Đúng 8 giờ tối nay, mời tất cả bà con về nhà văn hóa để họp thôn, bàn về việc vào đại học của Thắng. Mong bà con đến đúng giờ". Đó là thông báo ngắn gọn của ông Nguyễn Minh Nhật, Bí thư kiêm Trưởng ban Mặt trận thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) sau tiếng kẻng vang rền.
Sau đó, đại diện 350 hộ dân trong thôn đã có mặt ở nhà văn hóa thôn để “bàn về việc vào đại học của Thắng”. Ngay trong buổi đầu, ông Nhật trình bày hoàn cảnh của Thắng: gia đình khó khăn, sống bằng đồng ruộng và nuôi gia súc, gia cầm. Mẹ bệnh nặng, các em đều nhỏ và có em cũng mang bệnh. Gia cảnh ấy, là con cả, dường như chắc chắn Thắng phải bỏ dở kế hoạch học ngành Giáo dục tiểu học (Trường Sư phạm - Đại học Vinh) dù điểm thi của em khá chắc đỗ.
Lắng nghe câu chuyện, cùng tình cảm sẵn có cho “thằng nhỏ chăm chỉ, ngoan ngoãn”, ngay trong buổi họp đầu tiên, bà con thôn Thượng Tứ đã góp được 45 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ Thắng tiếp tục học.
Chưa hết, người góp của người góp công, có nhà không sẵn tiền thì góp gạo, nhà thì nhận chăm nuôi em Thắng khi anh đi học đại học và làm thêm kiếm tiền. Số tiền đóng góp của bà con thôn cũng tăng theo từng ngày, đến giờ, số tiền góp cho Thắng đã là 80 triệu đồng, gần như đủ tiền học.
Câu chuyện nhỏ nhưng thông điệp về tinh thần làng, ý nghĩa của sự đùm bọc, chở che khi có thành viên sa cơ của thôn Thượng Tứ gây xúc động tới nhiều người. Xúc động bởi sự tương trợ hào hiệp của bà con. Xúc động bởi khát khao “con chữ” của cả cộng đồng thôn khi cùng coi việc Thắng bị lỡ đại học là nghiêm trọng. Xúc động hơn hết là bởi tinh thần hàng xóm láng giềng xa xưa từ sách vở bước ra ngoài đời thực.
Thắng và gia đình đang phải trải qua những ngày rất khó khăn. Mà ở đời, ai cũng có lúc ốm đau, bệnh tật hay sa cơ, lỡ vận. Bi kịch cuộc đời không phải là bao nhiêu ngoại cảnh xấu tác động lên thân phận con người. Mà bi kịch ở chỗ khi thất thế không có ai kề bên chứ đừng nói tương trợ bằng cả tiền và công sức chăm em Thắng như người dân Thượng Tứ.
Và khi Thắng không đơn độc, em đáp lại rất cởi mở, chân thành rằng em sẽ học đại học, đồng thời làm thêm để giúp gia đình. Em cũng xúc động nhiều, đồng thời cam kết sẽ cố học thật tốt để báo đáp ân tình của dân làng.
Thắng, ở góc độ nào đó, cũng sẽ cảm thấy mình có chút bất hạnh. Nhưng khi được người làng dang rộng vòng tay đùm bọc, hỗ trợ, và giải quyết mọi lấn cấn để em đi học, Thắng cảm thấy tự tin hơn khi đối mặt gian khó. Vì em là con của làng, em luôn được đất mẹ và bà con bao bọc. Chắc chắn, trong bước đường dài rộng sau này, Thắng cũng sẽ không ngần ngại tương trợ lại người khác trong cơn bĩ cực.
Lẽ cho nhận rộng lượng đôi khi là gói bảo hiểm trọn đời và vô giá với bất cứ ai có vinh phúc sống trong một cộng đồng đáng kính như vậy.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
