Chỉ ít ngày sau vụ việc đình đám xung quanh chuyện một cán bộ xuất nhập cảnh ở sân bay Nội Bài bị du khách Singapore tố đòi tiền tip thì tiếp tục một nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lại bị tung lên mạng clip cho rằng đòi 500 đô-la “bồi dưỡng”!
Đúng sai thế nào, xử lý ra sao đang chờ cơ quan chức năng kết luận. Nhưng những điều tiếng như thế chẳng phải chuyện lạ…
Bài viết của tài khoản Facebook tên Kugan Pillai từ Singapore cho rằng: “Nhân viên xuất nhập cảnh viết chữ 'tip' lên vé máy bay của tôi” và anh ấy phải đưa 500.000 đồng gây xôn xao dư luận bởi đây là điều khá hiếm khi bị “tố” rõ và công khai như thế. Nhân viên kia đã bị đình chỉ, sự việc đang được làm rõ bởi không chỉ vì sự liêm chính của cán bộ mà còn là thể diện quốc gia!
Mấy hôm nay, vụ trên chưa lắng xuống thì một hành khách người Việt từ Úc về tố nhân viên hải quan ở Tân Sơn Nhất đòi 500 đô-la để “cho qua” số hàng mang về quá quy định. Đây là cách mà hành khách này cho là bị vòi vĩnh: “Trời ơi! Có nhiều tình huống xử lý rất được và ông nói sao nhiều quá vậy? Ví dụ bây giờ có nhiều thứ ông dán vào mắt tôi, tôi lờ cho ông đi. Ông dán bao nhiêu để tôi lờ? Tôi nói rất rõ ràng cho ông hiểu”.
Nhân viên hải quan ấy biện minh rằng: “Đùa giỡn cho vui trong lúc xử lý công việc” và không thừa nhận việc vòi vĩnh tiền trong quá trình xử lý công việc. Còn cấp trên trực tiếp thì nói: “Không có việc cán bộ hải quan vòi vĩnh 500 USD như phản ánh”. Tố ra sao và nói thế nào thì nhân viên này cũng đã bị đình chỉ công tác chờ làm rõ. Trò “đùa giỡn” này cũng đã lan khắp nơi trên mạng xã hội và tràn đầy các báo y như con số 500.000 tiền “tip” trên.
 |
Nhân viên hải quan bị tố ‘vòi tiền’ khách nhập cảnh Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip (Nguồn: Báo Thanh niên) |
Cho đến giờ chưa có đủ bằng chứng để khẳng định hai nhân viên trên đòi ăn tiền của hành khách, làm mất mặt nước nhà và chỉ là chẳng may bị lộ. Tuy nhiên, không khó để thấy, từ rất lâu, dư luận đã râm ran, thậm chí có vụ đã bị xử lý vì nhũng nhiễu, “cò con” hay “ tham nhũng vặt” như thế. Có thể tiền ít nhưng tiếng xấu lại rất xa và vang. Chắc chắn câu hỏi “bằng chứng” đâu rất khó trả lời ở những nơi cấm quay phim chụp ảnh như thế; tuy nhiên, quá dễ để thấy những phản ánh tương tự trên nhiều diễn đàn.
Không ít lần trên diễn đàn Quốc hội và trong nhiều cuộc họp cấp cao, tham nhũng vặt đã bị chỉ mặt điểm tên và xem đó như nguồn gốc dung dưỡng cho những đại án lớn tương lai. ĐBQH Nguyễn Anh Trí nhận định “... Hình thức của tham nhũng vặt rất đa dạng và ngày càng tinh vi, gây phiền hà, làm kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đến nơi đến chốn, không khách quan... Với cách làm đó, người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, bị đòi hỏi phải quà cáp, biếu xén... Nhiều vụ việc còn đòi hỏi “phí bôi trơn”. Đáng sợ, việc này ngày càng trở nên phổ biến, có thể gặp ở trong mọi lĩnh vực như khám chữa bệnh, làm các thủ tục hải quan, xây dựng, tư vấn đất đai, các kỳ thi tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, làm luận văn, luận án, phong học hàm, học vị...”.
Việc “vặt” như thế đã trở thành vấn nạn rồi giờ đây lan ra ngoài quốc gia, tai tiếng đến tận quốc tế, dai dẳng và nhức nhối! Không còn là chuyện của đại gia lắm tiền nhiều của cần việc chạy nhanh hay doanh nghiệp phải “lót tay” để trót lọt abcd gì đó mà bất cứ ai cũng có thể thành nạn nhân. Cầm mãi thành quen, chuyện nhỏ cứ bỏ qua và nhắm mắt dần dàn thành chuyện lớn ở cương vị cao hơn và tham nhũng cứ được “nuôi dưỡng” dần như thế.
500 đô-la không quá nhiều, câu chuyện ở hải quan Tân Sơn Nhất hay xuất nhập cảnh Nội Bài chưa quá lớn nhưng hệ lụy tương lai sẽ khó lường nếu vẫn “giơ cao đánh khẽ”.
HÀ PHAN
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |