![]() |
Thủ tướng thị sát khu vực xây dựng BV ở tỉnh Hà Nam. - Ảnh: NHẬT BẮC (VGP) |
BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 (tại tỉnh Hà Nam) khởi công từ tháng 12/2014. Nhưng tháng 9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính "ngán ngẩm" khi đi thị sát hai dự án gần chục ngàn tỷ vẫn đang "đắp chiếu" này! Báo chí miêu tả: “Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác chứng kiến nhiều hạng mục của cả hai BV vẫn chưa hoàn thành. Phần lớn trang thiết bị y tế chưa được mua sắm, lắp đặt; đặc biệt nhiều khu vực phụ trợ xuống cấp, sân, vườn cỏ dại mọc um tùm, trở nên hoang hóa”.
Không như Bộ Y tế - chủ đầu tư không ít lần biện minh là do thiếu kinh nghiệm rồi "ABCD" đủ thứ, Thủ tướng nói dự án chậm tiến độ là do yếu kém, sai từ khi lập dự án, tư vấn, thẩm định dự án, quyết định đầu tư, chọn nhà thầu, ký hợp đồng, đấu giá và tổ chức thực hiện.
Còn đây là nỗi xót xa của người dân địa phương khi chia sẻ với người đứng đầu Chính phủ: “Rất sốt ruột khi chứng kiến hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước đã đầu tư nay để lãng phí dưới nắng mưa, không tiếp tục đầu tư, sử dụng. Vì vậy, mong muốn hai BV tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện để đưa vào sử dụng, phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân”.
Thật ra thì BV Bạch Mai cũng đã từng làm lễ khánh thành tưng bừng khu khám bệnh từ năm 2019 nhưng lễ xong thì đóng cửa luôn đến nay. Còn BV Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, mục đích lúc đầu chỉ đưa vào hoạt động phòng khám nhưng khám rồi thì sao? Chẳng lẽ bệnh nhân có bệnh không mổ, không điều trị mà muốn vậy thì BV thiếu đủ thứ ấy chẳng làm gì được! Thế là hoang hóa và bỏ không cho đến tận bây giờ.
Gần 10.000 tỷ đồng nếu hoạt động sớm thì ngân sách không phí phạm hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Biết bao bệnh nhân có thêm cơ sở khám chữa bệnh để lui tới điều trị và giảm tải cho cơ sở chính ở Hà Nội. Nhưng cứ như vậy đấy, chẳng ai chịu trách nhiệm, cũng chưa ai bị kỷ luật gì dù cho vụ việc này từng không ít lần bị “bêu” trên công luận và vào cả nhiều cuộc họp. Chục ngàn tỷ đồng đó là mồ hôi nước mắt của chung, của dân chúng và doanh nghiệp nỗ lực đóng thuế mà mặc cho hoang tàn vậy thì chẳng lẽ “cha chung không ai khóc"?
Lạ lùng thay, chủ trương đầu tư 5 BV tuyến trung ương, tuyến cuối đến nay đã trải qua 3 nhiệm kỳ. Trong khi có 3 BV giao cho địa phương làm chủ đầu tư thì đã hoàn thành, còn 2 bệnh viện do Bộ Y tế làm chủ đầu tư vẫn dang dở. Phải chăng ai đó lại muốn “làm mình làm mẩy” như vụ thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế ròng rã 6 tháng qua?
Hy vọng sau cuộc thị sát này cùng phản ứng của dư luận, không chỉ hai BV này mà nhiều cơ sở y tế đang hoang tàn, lãng phí khác trên cả nước chưa đưa vào sử dụng ngay được thì cũng “nhúc nhích” để ngày hoạt động gần hơn chứ không phải là những “đống sắt vụn” mãi như thế!
Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/9, hai cái tên trên cùng BV Tâm thần Bình Dương đã được nhắc đến trong báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm chống lãng phí như một minh chứng sống động. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng nói: "Đôi khi thất thoát lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bảo rằng: "Ai không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm". Đã đến lúc phải như thế thật, chứ tiền của quốc gia không thể cứ “hoang tàn” vậy mãi!
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.
"Buy me a coffee"Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".
|
![]() Dự kiến các bệnh viện dã chiến tại TP. HCM sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 ... |
![]() Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Phòng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, những phản ánh về ... |
![]() Bệnh viện Đà Nẵng phải di dời tất cả bệnh nhân đang điều trị tại tòa nhà Khoa Ngoại tổng hợp trong đêm khuya do ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
