Đời sống

"Yêu đương đến long trời lở đất thì sao?"

Minh Hoàng
Tác giả: Minh Hoàng
Cuộc sống người công nhân còn nhiều khó khăn, những lầm lỗi không ngăn được khát khao vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong họ. Về một tình yêu lớn lao, đẹp đẽ, hết mình.
Gia đình công nhân đơn thân: Khó khăn và tình thương yêu Tình yêu mùa vụ An toàn… yêu! Đừng xấu hổ! Công nhân cũng cần được yêu
Rút kinh nghiệm qua những sai lầm, đổ vỡ làm người ta lớn lên. Điều quan trọng là vẫn giữ được khát vọng về những điều lớn lao, tốt đẹp. Mọi mối tình, kể cả "yêu đương đến long trời lở đất" đều hướng đến một đám cưới. Trong ảnh, một đám cưới tập thể công nhân có hoàn cảnh khó khăn do LĐLĐ TP. HCM tổ chức. Ảnh vov.vn

Một bạn nữ chia sẻ trên mạng xã hội công nhân: “Tình cảm luôn là thứ có thể thiếu nhưng không thể tùy tiện. Đã cười thì nhất định không khóc. Nhưng muốn khóc thì không cần phải gượng cười. Quan trọng nhất là phải biết yêu bản thân mình. Yêu cũng tốt, độc thân cũng được, chỉ cần mỗi ngày qua đều có ý nghĩa. Nhưng yêu đương đến long trời lở đất thì sao? Điều ấy không hoàn toàn do mình”.

Như một tuyên ngôn, như một phương châm sống và không dễ hiểu.

Tôi nghĩ đằng sau những con chữ mạnh mẽ, quyết liệt ấy là một trái tim bạn nữ công nhân run rẩy từng bị tổn thương. Hiểu tình cảm quý giá như thế nào chính là lúc dường như bạn đã mất, thiếu, đặt nhầm nơi cái giờ mình biết là không vô tận ấy. Có phải đây là một nỗi niềm không? Có phải đã có lúc chúng ta “chăn thả” tình cảm tùy tiện nên gặp sự cố mới giật mình tỉnh ngộ?

"Giấc mơ con đè nát cuộc đời con"; làm công nhân nghèo không có nghĩa chỉ dám mơ giấc mơ nghèo. Ai cũng có quyền tìm kiếm một tình yêu lớn, như "trời long đất lở". Ảnh minh họa của quantrimang.com

Ai cũng sai lầm, ai cũng phải chịu những thất bại đắng cay. Đó là “học phí” tất yếu để trưởng thành. Ứng xử thế nào với thất bại, học hỏi được gì với thất bại mới là điều đáng nói. Cần cười hãy cười đi, cần khóc hãy khóc đi, không giả dối, không nén chịu. Chân thực như bản thân người thợ. Tôi nghĩ đó là một thái độ tích cực và một bài học đáng giá.

Sau hết, sự cố cũng khiến ta tự khám phá giá trị bản thân mình. Đã có lúc ta tự phụ, quá đề cao mình; đã có lúc ta tự ti chỉ là một người công nhân, ta chưa biết những gì tiềm ẩn trong mình. Nhưng chưa bao giờ ta biết yêu quý chính con người mình. “Nhọc quá thân ta này” - ta phải biết yêu mình, quý mình rồi hẵng nói chuyện yêu ai đó hay yêu thương nhân loại.

Ai cũng va vấp rồi mới trưởng thành. Mọi thất bại đều góp vào hành trang quý để đi đến thành công. Trong ảnh, nữ công nhân trong bộ ảnh giàu cảm xúc "8 giờ trọn vẹn" do Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE), tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện tại TP. HCM. Ảnh dne.website

Quá nhiều bài học được rút ra từ một sự cố, một đổ vỡ, một tổn thương. Nếu bạn chia sẻ dòng tút thực sự đã trải một tình huống như thế, và nếu đúng bạn là nữ công nhân, tôi chỉ còn biết khâm phục, khen cho sự tỉnh táo, nhạy bén, sâu sắc của bạn.

Khi sự việc không vui đã ở phía sau lưng, giờ là lúc bạn chiêm nghiệm, thong thả đi một con đường mới, tìm một đối tượng mới. Tình yêu là ngọn lửa, trái tim mù lòa là con thiêu thân. Khao khát nó, căm ghét nó đều lao vào không lưỡng lự. Chỗ này thì bạn nữ công nhân hơi nước đôi. “Yêu cũng được, độc thân cũng được”. Nhưng giá mọi sự đơn giản thế...

“Nói vậy mà không phải vậy”. Yêu vẫn hơn là độc thân. Và làm sao mỗi ngày có ý nghĩa mà không yêu? Đã đành ý nghĩa cuộc sống không chỉ đến ở tình yêu; nhưng bạn trẻ công nhân chưa bước vào hôn nhân, suốt ngày bận rộn với tăng ca, chỉ tiêu, bạn kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống ở đâu phong phú hơn ngoài điều đó? Nếu có cũng chỉ là những mảnh vụn nhỏ bé.

"Yêu đương đến long trời lở đất" là một cách nói. Bạn thanh niên trẻ có quyền tìm kiếm một tình yêu lớn, mãnh liệt. Trong ảnh, các giáo viên Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ thuộc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cùng nhau tải ứng dụng Bluezone phòng chống dịch Covid-19. Ảnh thanhnien.vn

Rồi bạn thú nhận mong muốn được “yêu đương đến long trời lở đất”. Cuối cùng, khát vọng thầm kín cũng bật ra. Một khát vọng mãnh liệt giấu trong hình hài người nữ công nhân nhỏ bé. Ẩn dưới những tảng băng lạnh giá Bắc Cực là ngọn núi lửa sẵn sàng tuôn trào. Vấn đề là ai đánh thức nó?

“Điều ấy không hoàn toàn do mình”, bạn viết và bạn đúng. Chiếc đàn không tự nó ngân nga. Cửa kho báu chỉ mở được khi đọc câu thần chú. Năng lượng biển tràn đầy nhưng phải có gió để sóng nổi lên. Em chỉ là em khi có anh. Cánh đồng màu mỡ chỉ có giá trị khi sum suê cây trái bởi được cày bừa và gieo hạt.

Một tình yêu sâu sắc, khoáng đạt, lãng mạn đến "long trời lở đất" là ước mơ chính đáng của tất cả mọi người, trong đó có bạn nữ công nhân trẻ. Trong ảnh, nữ công nhân một doanh nghiệp may. Ảnh netnews.vn

Viết đến đây, tôi nhớ một nhà khoa học nữ từng nói đại ý, đàn ông là mặt trời, dưới mặt trời tôi sinh sôi nảy nở. Ở đây không phải lời ca ngợi thái quá đàn ông, mà chỉ là ẩn dụ về sự sinh sôi. Dù ý thức hay vô thức, tất cả chúng ta đều được thôi thúc đi về phía sự sinh sôi ấy.

Và ai chẳng mong muốn được yêu nồng nhiệt, hết mình, mãnh liệt, thẳm sâu. Tôi tin bạn chia sẻ dòng tút trên sẽ tìm được người đánh thức ngọn núi lửa đang sẵn sàng phun trào trong bạn.

Đừng đổ hoàn toàn lỗi do thiên tai! Đừng đổ hoàn toàn lỗi do thiên tai!

Hôm qua, hình ảnh anh Nguyễn Cao Tùng, người đàn ông ở Trà Leng từng khóc nức nở không nhận tiền, chỉ xin xe ...

Cần đẩy mạnh phát triển trường mầm non trong khu công nghiệp Cần đẩy mạnh phát triển trường mầm non trong khu công nghiệp

Nhu cầu gửi con của công nhân và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) trên cả ...

Cơm công ty, cơm mẹ nấu Cơm công ty, cơm mẹ nấu

Một số bạn đi làm công nhân kêu ca bữa cơm công ty không bằng cơm mẹ nấu. Điều ấy quá đúng. Có điều, ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm