Từ người thợ dè dặt đến công nhân giỏi Thủ đô
Vòng tay công đoàn

Từ người thợ dè dặt đến công nhân giỏi Thủ đô

Quỳnh Hoa
Tác giả: Quỳnh Hoa
Từ một người thợ dè dặt, sau khi vào Đảng, anh Đỗ Tuấn Tú, công nhân Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và Cơ khí Bình Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội) tự tin hơn trong giao tiếp, công việc chuyên môn, có nhiều nỗ lực cống hiến hơn. Gần đây anh được tặng thưởng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và Cơ khí Bình Dương được thành lập từ năm 2000. Đây là một trong những công ty tư nhân đầu tiên thành lập chi bộ đảng ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Cùng với sự lớn mạnh của công ty, chi bộ từ chỗ chỉ có 5 đảng viên nay đã có 20 đảng viên. Dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục kết nạp thêm 2 quần chúng ưu tú.

Người công nhân tận tụy

Anh Đỗ Tuấn Tú sinh năm 1978 ở Phú Thọ. Sau nhiều năm lăn lộn ở các công ty cơ khí, năm 2014, anh Tú về làm công nhân kỹ thuật cho công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương. Trải qua 5 năm nỗ lực phấn đấu, anh trở thành Tổ trưởng tổ khuôn – tổ chuyên chế tạo, sản xuất các loại khuôn (khuôn cọc bê – tông, khuôn cống…) cho công ty.

Từ người thợ dè dặt đến công nhân giỏi Thủ đô
Anh Đỗ Tuấn Tú say sưa với công việc.

Đặc thù công việc chế tạo khuôn đòi hỏi tính chính xác cao. Từ các bản thiết kế của kỹ sư, công nhân chế tạo khuôn trong quá trình gia công phải tỉ mỉ, cẩn thận đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng kích thước và tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt khi khách hàng yêu cầu sản xuất khuôn đồng loạt, anh Tú cũng như các công nhân khác phải thường xuyên làm việc dưới áp lực cao để có thể đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Dưới áp lực công việc như vậy, đã có không ít người nghỉ việc vì không chịu được sự vất vả, nặng nhọc và những yêu cầu khắt khe của công việc.

Tuy nhiên, vốn là một người kiên trì, chịu thương chịu khó, với anh Tú mọi khó khăn đều sẽ giải quyết được nếu có một phương pháp làm việc đúng đắn. Anh quyết tâm phải làm chủ được quy trình sản xuất bắt đầu từ chú trọng nâng cao tay nghề chuyên môn.

Anh Tú chia sẻ: “Nói chung là mình công nhân, lao động sản xuất ở dưới xưởng trực tiếp nên sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, song mình phải quyết tâm tìm giải pháp để vượt qua. Lúc đầu vào công ty tôi vốn đã có kinh nghiệm trong công việc này nhưng tất cả kinh nghiệm đó không giúp tôi làm tốt công việc mới. Vậy là tôi lại đi hỏi kinh nghiệm từ những anh thợ lâu năm, mày mò thêm kiến thức để làm việc cho tốt”.

Luôn làm việc với tinh thần chủ động, chăm chỉ, tận tụy và cầu tiến như vậy, qua thời gian, anh Tú đã có thể làm chủ được công việc được giao. Nhờ tinh thần và sự cống hiến bền bỉ của mình, năm 2021, anh được công đoàn giới thiệu với chi bộ là quần chúng ưu tú, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từng là người ngại vào Đảng

Còn nhớ thời điểm khi được công đoàn giới thiệu kết nạp Đảng, anh Tú có nhiều băn khoăn. Băn khoăn lớn nhất đối với anh đó là bản thân liệu có đủ năng lực, phẩm chất để trở thành người đảng viên hay không. Trong mọi hoàn cảnh liệu mình có luôn gương mẫu, đi đầu, xứng đáng với danh xưng là đảng viên hay không.

Đặc biệt đặc thù công việc của anh là khoán sản phẩm, anh cũng lo sợ rằng nếu như tham gia vào tổ chức Đảng sẽ không đủ thời gian đảm bảo công việc vốn rất áp lực và nặng nhọc.

Hiểu được tâm lý đó, anh Bùi Tuấn Ngọc – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn kiêm Bí thư Chi bộ Công ty đã nhanh chóng động viên, giải thích để anh Tú hiểu thấu đáo hơn về việc trở thành đảng viên.

“Chúng tôi là đơn vị tư nhân ngoài nhà nước, hoạt động của tổ chức Đảng thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là công việc phụ thuộc vào kế hoạch và bị động. Hai nữa người lao động chủ yếu quan tâm đến thu nhập. Cho nên là anh em thường tự ti, không muốn tham gia vì sợ phải đi họp hành, rồi nghị quyết, kiểm điểm. Công nhân trực tiếp sản xuất, tham gia các hoạt động của Đảng cũng như hoạt động phong trào rất khó khăn. Chúng tôi đã phải có những giải pháp cụ thể.

Từ người thợ dè dặt đến công nhân giỏi Thủ đô
Anh Tú (người đứng) trong cuộc họp bàn phương án sản xuất.

Để tránh tư tưởng phải họp hành, học nghị quyết nhiều thì chi bộ triển khai đề án áp dụng công nghệ zalo trên điện thoại rồi bằng hình thức trực tuyến. Nhất là sau khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra thì áp dụng cái trực tuyến với anh em ở các công trường, của các đơn vị xa để duy trì sinh hoạt chi bộ cũng như học nghị quyết đã tháo gỡ tư tưởng cho anh em rất nhiều”, anh Bùi Tuấn Ngọc kể.

Đồng chí Ngọc kể thêm, ông cũng nhiều lần gặp gỡ anh Tú, giúp anh hiểu về việc vào Đảng là một hành trình rèn giũa chính bản thân mình, để mọi đảng viên mỗi ngày một tiến bộ, trưởng thành, hoàn thiện cả về chuyên môn và đạo đức.

Khi đã nhận thức được đầy đủ hơn về việc kết nạp Đảng, mọi lo lắng, e ngại của anh Tú trước đây đều đã được hóa giải. Anh Tú nhớ lại:

“Năm 2022, tôi chính trở thành đảng viên. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Giờ đây tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đã khác trước rất nhiều. Tôi mạnh dạn đi đầu gương mẫu. Đặc biệt có vấn đề gì tôi cũng phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi nói. Lúc chưa vào Đảng thì có thể nói gì cũng được nhưng giờ phải thay đổi”.

Đổi mới sáng tạo là chuẩn mực đạo đức

Khi trở thành đảng viên, anh Tú có thêm nhiều động lực để phấn đấu. Lúc này đối với anh, làm chủ công việc thôi chưa đủ mà còn phải có thêm nhiều đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng suất lao động. Bởi lẽ trong bối cảnh tính cạnh tranh của thị trường ngày càng gay gắt, không đổi mới sáng tạo, không thay đổi cách làm chắc chắn sẽ có lúc bị bỏ lại phía sau.

Sau những động viên, thúc đẩy của chi bộ về việc phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đảng viên, anh Tú đã mạnh dạn áp dụng những ý tưởng mới, những cách làm mới trong lao động sản xuất.

Từ người thợ dè dặt đến công nhân giỏi Thủ đô
Anh Tú (bên trái) trao đổi công việc với tổ viên.

Năm 2022, trong quá trình chế tạo bích cọc vuông, theo quy trình công nhân phải cắt tôn làm 4 miếng ghép lại với nhau và hàn lại để thành một sản phẩm. Cách làm đó rất mất nhiều thời gian. Khi đó anh Tú đã có những cải tiến trong cách làm.

Anh Tú chia sẻ: “Mình làm chày cối đưa lên máy ép thủy lực để cấu thành sản phẩm. Trước đây mình ghép 4 miếng lại với nhau thành hình vuông. Bây giờ chỉ cần cắt một dải tôn bằng kích thước 4 miếng tôn kia cộng lại, đưa vào máy ép thủy lực cấu thành hộp vuông và hàn lại với nhau. Cách làm này sẽ không mất công cắt nhỏ và phải hàn nhiều lượt nữa. Sản phẩm ra rất đẹp và năng suất cao hơn”.

"Quá trình lao động sản xuất, để cải thiện hiệu quả công việc, anh Tú có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nghĩ ra những cái mà chúng tôi không nghĩ đến”, anh Nguyễn Đắc Công - Tổ viên Tổ chế tạo khuôn, góp thêm câu chuyện về anh Tú.

Đặc biệt năm 2023, anh Tú tiếp tục có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến của công ty khen thưởng. Anh đã chế tạo ra máy ép thủy lực để ép bích đầu cọc bê tông cốt thép các loại, từ cọc có kích thước 200 x 200m, đến cọc bê tông cốt thép có kích thức 400/400m, đưa năng suất lao động tăng lên 200%, làm lợi cho công ty hàng chục triệu đồng.

Đối với anh Đỗ Tuấn Tú - việc đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất vừa là yêu cầu công việc cũng là trách nhiệm của người đảng viên. Nếu trước đây đảng viên là người sẵn sàng hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, thì trong bối cảnh phát triển ngày hôm nay, đảng viên phải là người đi đầu, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Từ đó mới có thể truyền cảm hứng phấn đấu cho những người xung quanh, góp phần vào sự phát triển chung của tập thể.

Tin mới hơn

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, mỗi giai đoạn lịch sử đều xác lập vai trò trung tâm của một lực lượng xã hội. Nếu giai cấp nông dân từng là lực lượng đông đảo làm nên các cuộc kháng chiến cứu quốc, thì giai cấp công nhân – với trí tuệ, kỷ luật, tổ chức và sức sáng tạo – đang trở thành chủ thể trung tâm trong công cuộc chấn hưng đất nước và kiến tạo tương lai.
Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Giữa những con đường thênh thang, sạch đẹp ở Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), ít ai biết rằng, đằng sau vẻ bình yên, ngăn nắp ấy là sự cống hiến lặng thầm nhưng đầy trí tuệ và tâm huyết của chị Nguyễn Thị Phương Tuyến (SN 1985) – Tổ phó Tổ vệ sinh môi trường, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức.
20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

Anh Đào Công Đà, Trưởng Bộ phận Bảo trì tại Xí nghiệp Sản xuất nước sạch (thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu), là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc. Với 20 năm gắn bó trong ngành cấp nước, anh luôn thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, luôn tiên phong trong việc sửa chữa hệ thống bơm cũ, lắp đặt thiết bị hiện đại, góp phần đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân...

Tin tức khác

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Anh Nguyễn Đình Tứ (37 tuổi) chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở thành đảng viên. Hành trình từ một công nhân bình thường đến khi đứng trong hàng ngũ của Đảng là cả một quá trình đầy nỗ lực, thử thách, nhưng cũng nhiều ý nghĩa đối với anh.
Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Anh Hà Văn Cường không chỉ là một quản đốc tận tâm mà còn là một đảng viên tiên phong, luôn hết mình vì công việc và đồng nghiệp. Không chỉ cống hiến trong chuyên môn, anh còn truyền cảm hứng, dìu dắt nhiều công nhân trẻ phấn đấu vào Đảng, khẳng định vai trò của người đảng viên trong môi trường lao động sản xuất.

Nữ đảng viên 9x và những sáng tạo không ngừng

Chị Lê Thị Bích Hạnh, đảng viên trẻ sinh năm 1994, sống và làm việc tại TP. Huế, là một tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, hoạt động Công đoàn. Đặc biệt chị có nhiều sáng kiến được ứng dụng làm lợi cho doanh nghiệp, người lao động, là tấm gương luôn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp.

Gương sáng người Đảng viên kỹ sư Dầu khí nơi đầu sóng Đại Hùng

Mồ hôi lấm tấm trên trán sau một ngày dài vận hành hệ thống điện trên giàn khoan Đại Hùng 01, anh Hảo nhanh chóng thu dọn đồ nghề trước khi về cabin nghỉ ngơi. Trong khi đầu óc vẫn còn miên man với những sơ đồ kỹ thuật điện phức tạp, trái tim anh rộn ràng nghĩ về tổ ấm nhỏ. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ca làm việc kéo dài 21 ngày lênh đênh giữa biển khơi, chỉ ngày mai thôi anh sẽ lên trực thăng trở về đất liền, về với gia đình yêu thương đang ngóng đợi.

Khát vọng vươn lên từ sự dìu dắt của Đảng

Xuất thân từ một gia đình khó khăn, hơn ai hết, chị Duyên thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những vất vả của công nhân lao động. Chính vì vậy, mỗi ngày, dù nắng hay mưa, chị vẫn lặng lẽ đi sớm về muộn, tận tâm cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lo chu toàn từng chính sách, phúc lợi cho công nhân.
Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Những tia lửa hàn, tiếng máy móc rộn rã và đôi tay thoăn thoắt của những người thợ là nhịp điệu quen thuộc mỗi ngày tại khu vực sản xuất của Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Ninh Bình). Giữa không gian ấy, anh Bùi Văn Thịnh, người công nhân kỹ thuật ngày ngày miệt mài làm việc, có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất.
Xem thêm