![]() |
Thính và bả chỉ là cách nói về một hiện tượng. Thực tế, nhiều doanh nghiệp, như trong ngành Dệt may có sự tập trung rất lớn số lượng các bạn nữ công nhân, dẫn đến khó khăn cho họ trong việc tìm kiếm tình yêu và xây dựng gia đình. Ảnh minh họa của tapchibaohiemxahoi.gov.vn |
Con chim có tổ, con người có đôi. Sau một ngày bay đi tìm mồi, đàn chim cuối chiều quay về tổ. Con người về với nhà mình, phòng mình, quây quần bên bữa cơm cùng những người thân. Cuộc sống bình dị, hạnh phúc đơn sơ vậy thôi, nhưng không phải ai cũng hàng ngày được hưởng.
“Hôm nay em mệt rã rời/Muốn ôm anh ngủ quên đời được không?”; “Chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy”; “Đang buồn, đang chán, ai tán yêu luôn”... Những dòng tút khắc khoải được chị em chép nhau xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Thính chăng? Bả chăng? Dưới mỗi tút lại dày đặc những comment tỏ ý nghi ngờ. Quả thực, nếu tài khoản có hình ảnh đại diện là cô gái xinh tươi sẽ có hàng chục, hàng trăm lời ngỏ ý làm quen, nhưng chủ nhân tịnh không đáp lại. Vậy chắc thính rồi?
Đàn ông, con trai thì kiệm lời hơn, ít “thả bả”, “rắc thính’ hơn; nhưng lại là những “thợ săn” thiện xạ mở lời kết bạn, làm quen, gây thương nhớ khắp nơi. Có lẽ, như cách mô tả của các cụ ta xưa về những gã trai phong tình “như chiếc nơm úp cá”. Họ úp chỗ này không được lại úp chỗ kia, cho đến khi được cá, thậm chí không chỉ một lần...
![]() |
Một bạn nữ đang vào trang hẹn hò online (hiện có rất nhiều trang như vậy), song khả năng tìm kiếm được người phù hợp rất khó khăn. Đó là chưa kể còn nhiều cạm bẫy rình rập. Mạng ảo là một trong những nguyên nhân để "thính và bả" ra đời. Ảnh minh họa của vietnamplus.vn |
Nhưng điều tôi thấy ở tầng sâu sau “ma trận” có vẻ ít nhiều “ảo” và bát nháo kia là “thăm thẳm cõi người”. Nỗi cô đơn là có thật và phổ biến. Sau một ngày làm việc miệt mài, người công nhân nam nữ trở về phòng trọ. Không còn công việc, không còn áp lực, chỉ còn một mình họ đối diện với màn đêm. Và đêm cô đơn dường như dài vô tận.
Có một nghịch lý, càng ở chỗ đông người, càng đông đúc, có vẻ người ta càng cô đơn. Thật khó để tìm được một người bạn khác giới tin cậy, thấu hiểu mình. Vì thế xuất hiện hàng loạt các trung tâm môi giới, các hội nhóm trên mạng xã hội giúp nam nữ tìm hiểu nhau, nhưng tỷ lệ thành công thường không cao. Tôi tin đã có nhiều nước mắt trong những đêm trường nơi phòng trọ.
Hơi ấm con người không chỉ sưởi cho nhau, đó còn là bằng chứng sống động, không thay thế về chính sự hiện diện của cá nhân mỗi người trong cõi đời này; rằng mình được quan tâm, được yêu thương, mình cần thiết và quan trọng cho một ai đó. Sự tồn tại của mình vì thế có lý, có nghĩa; vì nó mà mình phấn đấu và hy sinh; vì nó để mình tin yêu và hy vọng.
![]() |
Công việc bận rộn, cường độ lao động lớn, thu nhập chưa cao; trong khi không có điều kiện làm quen, tìm hiểu cũng như còn thiếu những hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí cho người công nhân; khiến việc tìm kiếm bạn đời của nhiều người trở nên khó khăn. Trong ảnh: Một đám cưới tập thể công nhân do Liên đoàn Lao động Thừa Thiên Huế tổ chức. Ảnh nld.com.vn |
Mạng xã hội trở thành nơi để người ta bày tỏ nỗi niềm. Thính và bả dĩ nhiên có nhiều, bởi quan niệm (và cả thực tế) mạng là “ảo”. Hơn nữa, đã có quá nhiều các vụ lừa tình, tiền ở không gian mạng; những vụ đã, đang và vẫn sẽ còn xảy ra. Người trung thực trở nên ít nhiều ngại ngùng, người tự tin cũng có phần rụt rè hơn một chút. Để đến được với nhau, tìm được nhau còn cả một chặng đường dài.
“Lắm mối, đêm vẫn nằm không”, thính và bả công nhân nam nữ vẫn rắc khơi khơi, nhưng nỗi cô đơn, niềm khao khát về một tổ ấm vẫn là điều rất thật mà mỗi đêm vẫn tốn nhiều nước mắt.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
