![]() |
Hôn nhân là việc quan trọng của đời người, nam nữ công nhân trẻ cần tỉnh táo, thực tế, bởi nó thay đổi mỗi người mãi mãi. Trong ảnh: Một đám cưới tập thể công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh hanoimoi.com.vn |
“Mọi người ơi, cho em hỏi với. Em quê ở Bắc Kạn, vào Tây Nguyên lập nghiệp. Con trai em đi làm công nhân Khu công nghiệp ở Bình Dương. Cháu chuẩn bị lấy vợ. Quê vợ cháu mãi Sơn La. Đáng lẽ cháu lấy vợ em phải vui, nhưng ba chốn bốn nơi thế làm thế nào? Cho em một lời khuyên với ạ!”
Tình cờ tôi đọc trên mạng xã hội facebook những dòng trên. Tôi cảm thấy như nghe được cả sự thảng thốt trong câu hỏi của người mẹ. Lẽ đời, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Có ông bố bà mẹ nào chẳng mong con mình yên bề gia thất. Đất nước mình nhỏ bé, chứ như nước Nga, nước Mỹ bao la, ở hai đầu đất nước nam nữ vẫn lấy nhau đấy thôi. Thậm chí người nước này còn kết hôn người nước khác. Có gì phải “xoắn”?
Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí bà mẹ chàng trai trẻ công nhân kia? Nay mai anh chàng lấy vợ, rồi sẽ sinh con. Giả sử vợ chồng anh ở Bình Dương, nội ngoại từ Tây Nguyên, Sơn La sẽ phải kéo vào. Vợ chồng anh cũng xuân thu nhị kỳ, rằm ba tết bảy, giỗ chạp, hiếu hỷ, ruột thịt ốm đau… phải về quê nội Bắc Kạn, về nơi cha mẹ định cư ở Tây Nguyên, về quê ngoại Sơn La… Chỉ nghĩ thôi đã chóng mặt. Chân đi miệng nói, một bước là tiền. Tuy giao thông hiện đã thuận lợi rất nhiều, nhưng mỗi bước mỗi tiêu pha, mà lương công nhân sau khi chi tiêu gia đình, nuôi con, thì còn mấy nả?
![]() |
Ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tại các khu công nghiệp hiện tập trung rất đông công nhân trẻ. Hôn nhân là vấn đề được gia đình họ đặc biệt quan tâm, đồng thời cũng là mối quan tâm lớn của tổ chức Công đoàn. Ảnh minh họa của tienphong.vn |
“Ôi quê hương bánh đa, bánh đúc!...”. Người Việt mình nặng lòng với quê hương lắm. Đó là nơi chôn nhau cắt rốn, có mồ mả tổ tiên, anh em họ hàng, dòng tộc, bỏ nhau được sao? Tôi vẫn nghĩ - không biết có lạc hậu không - tình cảm gia đình, quê hương, đó là thứ tình cảm nhân bản, tinh khôi, cần được duy trì, nuôi dưỡng. Ai không yêu gia đình sẽ không có tình yêu quê hương. Ai không yêu quê hương sẽ không có tình yêu Tổ quốc, bởi Tổ quốc là khái niệm rộng nhất của quê hương. Nên tôi yêu quê hương tôi và tôi trân trọng tình yêu quê hương của tất cả mọi người.
Có hai thứ chúng ta không được lựa chọn, đó là cha mẹ và quê hương. Anh công nhân trẻ ấy lấy vợ hàng năm sẽ phải đi về con thoi giữa Bình Dương, Tây Nguyên, Sơn La, Bắc Kạn, không thể khác! Khi nam nữ yêu nhau, họ có xu hướng nhìn cuộc sống màu hồng. Nhưng hôn nhân là câu chuyện khác. Với thời gian, tình yêu sẽ chuyển hóa thành tình nghĩa, trách nhiệm, nghĩa vụ; với những nhu cầu thường nhật về công việc, thu nhập, cơm ăn áo mặc hàng ngày. “Một mái lều tranh, hai trái tim vàng”, tốt thôi; “Yêu nhau tam tứ sông cũng lội, ngũ thập đèo cũng qua”, tốt thôi; nhưng cần thực tế. Tôi nghĩ thực tế chứ không phải thực dụng. Có lẽ đó là điều sáng suốt nhất?
![]() |
Dù có đi đâu, ở đâu, người Việt vẫn nặng lòng hướng về quê hương. Điều đó ảnh hưởng lớn đến tính toán hôn sự của mỗi người, trong đó có thanh niên công nhân. Trong ảnh: Một khung cảnh điển hình của làng quê Việt Nam. Ảnh Mezing.vn |
Nhưng tôi cũng tin vào cuộc sống và sự vận động của mỗi người. Một điểm ưu việt của con người là khả năng thích nghi. Không chỉ phụ nữ, con người nói chung đều “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Khả năng ấy cho phép con người tồn tại qua biết bao thử thách. Rồi chàng công nhân của bà mẹ kia và cô gái quê Sơn La hiện làm công nhân một doanh nghiệp nào đó thuộc khu công nghiệp ở Bình Dương vẫn có thể có cái kết đẹp. Họ kết hôn và bằng cách nào đó thu xếp được ổn thỏa mọi chuyện.
Dù sao, các chàng trai và cô gái trẻ công nhân ơi, hôn nhân là chuyện hệ trọng bậc nhất trong đời, cần thực tế, tỉnh táo chứ không phải chỉ là những vấn đề nho nhỏ phải xử lý hàng ngày để mà tặc lưỡi: “Có gì phải xoắn?”
![]() Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 107.363 trường hợp mắc Covid-19 và 3.156 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên ... |
![]() Hàng không được đánh giá là ngành chịu tác động tiêu cực rất lớn vì dịch Covid-19. Hiện Covid-19 đã được kiểm soát tốt tại ... |
![]() Dù dịch bệnh ở nước ta hiện đã cơ bản được kiểm soát, song tình hình sản xuất và đời sống công nhân vẫn rất ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
