![]() |
Cô Trần Thị Hạnh - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Ngọc Lan. |
7 năm trước, khi trúng tuyển vào vị trí Hiệu phó trường Mầm non Ngọc Lan, đồng thời cũng được các đoàn viên tin tưởng bầu vào vị trí Chủ tịch công đoàn nhà trường, cô Hạnh đã gặp không ít bỡ ngỡ, khó khăn. May mắn được BCH và các đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ, cô bắt nhịp và triển khai nhiều hoạt động cho đoàn viên hơn.
Với đặc thù của ngành giáo viên mần non luôn chịu nhiều áp lực từ chính công việc và phụ huynh nên với cô Hạnh, có thể san sẻ bớt câu chuyện nghề, đồng thời tạo nhiều sân chơi chính là cách tốt nhất để các cô giáo thêm gắn bó với công đoàn.
Mỗi năm, BCH công đoàn trường luôn cố gắng đổi mới và xây dựng thêm nhiều chương trình, hoạt động bổ ích cho người lao động. Từ phong trào thể thao, văn nghệ, đến các hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
![]() |
Cô Hạnh với các em học sinh thân yêu. |
Câu chuyện “lá lành đùm lá rách”, đồng nghiệp san sẻ cho nhau lúc khó khăn hoạn nạn đã trở thành những vốn quý mà công đoàn trường xây dựng được. Cô Hạnh chia sẻ chỉ vài tháng trước, gia đình một cô giáo trong nhà trường không may gặp biến cố. Công đoàn vận động ngay các cô giáo ủng hộ gấp và nhận được sự tham gia của toàn bộ cán bộ nhân viên trong trường, mỗi người “của ít lòng nhiều” góp vào để giúp đỡ.
Không chỉ san sẻ, giúp nhau về vật chất, công đoàn còn luôn lắng nghe những áp lực mà các cô đang trải qua, đồng thời còn giúp tháo gỡ những hoài nghi từ gia đình. “Có những thời điểm làm dụng cu học tập, hay tham gia các hoạt động giảng dạy, các cô đi sớm, về muộn khiến gia đình, đặc biệt là các ông chồng có những suy nghĩ không hay về cô giáo. Khi được các cô tìm đến để tâm sự, trải lòng, công đoàn luôn cố gắng để tìm hướng giải quyết. Đã có nhiều lần tôi và cô Châu – Phó Chủ tịch công đoàn cùng đến nhà cô giáo ấy và gặp chồng em để động viên. Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng, yêu và cưới cô giáo mầm non thì xin hãy luôn tin tưởng, động viên và chia sẻ bớt những áp lực mà các cô giáo đang đối mặt”, cô Hạnh tâm sự.
Có lẽ, bởi không chỉ xem nhau là những người đồng nghiệp, công đoàn và các cô giáo ở Mầm non Ngọc Lan đã thật sự trở thành những người thân trong gia đình khi cùng lắng nghe, tháo gỡ và giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Để xây dựng được những điều này, bí quyết của cô Hạnh chỉ vỏn vẹn ba chữ “làm từ tâm”.
Mới đây, cô Hạnh vừa vinh dự được LĐLĐ thành phố khen tặng là 1 trong 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu của thành phố. Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của cô trong hoạt động công đoàn của trường. Với cô Hạnh, đó còn là động lực để cô tiếp tục xây dựng thêm nhiều hoạt động hữu ích hơn nữa cho đoàn viên, người lao động.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
