![]() |
13 người lao động của Công ty vui vẻ đi Hội chợ cùng Giám đốc |
Đó là những “công nhân” khuyết tật của Doanh nghiệp xã hội Thương Thương Handmade (có trụ sở tại Hà Nội). Doanh nghệp xã hội Thương Thương handmade
Dịp Tết Nguyên đán năm 2020, họ đã tham gia không ít phiên chợ lớn như Hội chợ chuyên giành cho “dân buôn” Hà Thành tại Chợ phiên mùa Tết tại Triển lãm Hoa Lư - Vân Hồ (Hà Nội); Phiên chợ Tết từ thiện “Xuân Yêu thương” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam…
Họ đã mang đến các phiên chợ những sản phẩm thủ công như hộp đựng bút, tranh, hộp trang sức, thiệp… làm bằng loại giấy Nhật Bản “bảo hành” hàng trăm năm bền màu, không mốc.
![]() |
Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo được tạo hình từ đôi tay của người công nhân khuyết tật |
Để làm được một tấm thiệp “cô gái tung tăng” - Đỗ Thị Trang tự đặt tên cho tấm thiệp mình như thế, phải mất cả ngày trời. Trang sinh ra ở tỉnh Nam Định, có gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn. Nhưng Trang phải chạy thận đã mấy năm. Thương cha mẹ cặm cụi chắt bóp, làm lụng để có tiền giúp mình duy trì cuộc sống, Trang đã xin vào làm việc tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất hàng thủ công Thương Thương Handmade. Ở đây, Trang được miễn phí nơi ở, tiền sinh hoạt điện nước và chỉ phải đóng góp 10.000 đồng tiền ăn/ngày. Ngoài thời gian làm việc, Trang lại đi chạy thận.
Trang chia sẻ: Đối với em, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười. Vì được làm việc với Giám đốc và những người thợ cùng là khuyết tật nên đầy ắp sự sẻ chia. Em được làm sản phẩm đẹp, để khách hàng làm quà tặng trao nhau.
![]() |
Sản phẩm của Doanh nghiệp xã hội Thương Thương Handmade |
Dịp giáp Tết, “đồng nghiệp” của Trang lại tự tin mang những sản phẩm của mình đi tham gia những Hội chợ, phiên chợ lớn. Người mua, khách mua là những người hiểu về giá trị của sản phẩm, yêu mến cái đẹp và cái tỉ mẩn của vật dụng “thủ công”.
Chị Nguyễn Thị Thu Thương - Giám đốc Công ty, người bị bệnh xương thủy tinh nhiều năm nay luôn coi trọng xây dựng “văn hóa doanh nghiệp”. Dù Công ty của chị có quy mô nhỏ với 13 lao động chính thức và vài chục cộng tác viên cũng là người khuyết tật. Nhưng chị luôn chia sẻ với các em về giá trị của việc tạo ra thương hiệu bằng những sản phẩm chất lượng, có nét đặc sắc riêng và giữ uy tín với khách hàng.
Chị kể, có lần, hai vị khách hàng nước ngoài đến xưởng của Công ty tại phố Lương Định Của (Hà Nội) mua 4 bức tranh, trả thừa 20.000 đồng. Nhưng chị quyết tâm trả lại khiến những vị khách nước ngoài rất vui và trân trọng. “Đối với các em, mình luôn xây dựng cho các em một ý thức bán hàng như vậy” – chị Thương chia sẻ.
Công ty của chị cũng vừa tham gia “phiên chợ đặc biệt” đó là “Phiên chợ Tết 0 đồng”. Đây là một phiên chợ kỳ diệu mà người bán chính là những người tài trợ. Tại gian hàng của Thương Thương Handmade, nhà tài trợ nhiệt tình mời khách mua hàng như chính sản phẩm của họ.
![]() |
Thiệp chúc mừng năm mới |
Còn tại Chợ mùa Tết được tổ chức tại Triển lãm Hoa Lư – Vân Hồ (Hà Nội), qua ba ngày bán hàng, gian hàng của Công ty đã thu được hơn 2 triệu đồng. Từng đồng tiền được các em vuốt phẳng phiu, phân thành từng loại và thống kê vào sổ chi tiết. Đối với họ, 2 triệu đồng quý như cả gia tài.
Những người lao động của Doanh nghiệp xã hội Thương Thương Hand made đều có chung một suy nghĩ phải mưu sinh, tự nuôi sống bản thân và mong ước mãnh liệt có tiền giúp đỡ cha mẹ, gia đình. Bản thân chị Nguyễn Thị Thu Thương còn mong muốn cái nghề của của mình giúp được nhiều hơn những người giống như chị vượt qua số phận. Chỉ có lao động, làm được sản phẩm tốt, bán được nhiều thì cuộc sống mới đỡ vất vả hơn.
Ngày tết là ngày đoàn viên của những người về đoàn tụ với người thân về ăn tết. Công ty của chị cũng vậy. Nhưng phải thu xếp để các em về sớm hơn. Vì người thì kém thị lực, người thì khuyết tật vận động… không thể chen chúc trên những chuyến xe chật ních người trong cả hành trình dài. Có người không thể về quê được vì họ phải chữa bệnh và trong những ngày tết vì chạy thận. Nhưng họ vẫn luôn nghĩ mùa Xuân ở rất gần, và họ sẽ được ngày một ấm no hơn.
![]() Xả thân cứu người, không kịp nghĩ tới an toàn của bản thân là những gì có thể hình dung về hành động thật đẹp ... |
![]() Những ngày cuối năm, tiến độ sản xuất tại nhiều nhà xưởng, khu chế xuất bước vào giai đoạn cao điểm. Công nhân trở thành ... |
![]() Thế là Tết đã chạm ngõ từng nhà, người người vui Xuân đến. Nhưng, niềm vui ấy dường như chưa gõ cửa một số công ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận
Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân
