Bé trai 15 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hàng ngàn km về quê trốn dịchNgười lao động Nghệ An tự phát về quê được cách ly như thế nào?Đường về quê vời vợi xa xăm |
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn nơi anh Trần Văn H. tử vong. |
Chiều 8/10, anh Trần Văn H. từ TP Vũng Tàu về quê Nghệ An. Trong lúc lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A (theo hướng Nam – Bắc), khi đến địa phận thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, do trời mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế, anh H. không làm chủ được tay lái, đâm vào đuôi xe tải đang đậu bên đường. Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Ngay trong đêm, người thân của anh H. đã vào huyện Thăng Bình để nhận thi thể và đưa về quê mai táng. Trước tai nạn đau đớn đó, lãnh đạo UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Công an huyện Thăng Bình đã hỗ trợ 2 người gặp nạn 10 triệu đồng.
Chị Nhung, vợ anh H. nghẹn ngào khi kể về cuộc gọi cuối cùng vào trưa 8/10, lúc đó anh H nói: “Các con ở nhà có ngoan không? Anh sắp về tới nhà rồi”. Sau cuộc gọi đó, cả nhà vui lắm, mọi người đón đợi anh trở về. Thế mà, anh lại về trong tận cùng đau xót.
Gia đình đông con, thu nhập từ ruộng vườn chẳng đáng là bao, anh H. vào TP Vũng Tàu làm thuê, theo thuyền đi đánh bắt cá. Mấy tháng liền ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh H. không có việc làm.
Không có tiền trang trải chi phí sinh hoạt nơi đất khách, xe liên tỉnh lại chưa được phép hoạt động, anh H. và một số đồng hương quyết định về quê bằng xe máy. Lúc nghe anh H. gọi điện về cho biết sẽ đi xe máy về quê, chị Nhung đã ngăn cản vì quãng đường xa xôi cả nghìn km. Thế nhưng, anh H. vẫn quyết định về và không nói rõ ngày về.
Căn nhà lợp ngói tồi tàn bao trùm bầu không khí tang thương. Bên bàn thờ anh H., 3 đứa con cứ thẫn thờ, ngơ ngác. Chỉ có đứa con lớn anh H. (học lớp 9) như hiểu được nỗi bất hạnh, từ nay 3 đứa trẻ đã mồ côi cha.
![]() |
Không khí tang thương bao trùm ngày đón anh H. trở về nhà. |
Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn ở địa phương. Cũng vì cuộc sống khó khăn nên anh vào Nam tìm việc mưu sinh. Giờ đây, gia đình mất đi trụ cột thì cuộc sống lại càng khó khăn, vất vả. Trước mắt, xã đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình lo mai táng cho anh H..
Tuần qua, cũng trên đường về quê, anh Lương Văn H. (xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cũng bị tai nạn khi qua địa phận xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cú va chạm mạnh với chiếc xe tải đi ngược chiều khiến cả hai người trên xe máy bị thương nặng. Khi người dân và chính quyền địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu thì anh H. đã tử vong.
Theo lãnh đạo xã Yên Na, gia đình anh Lương Văn H. cũng gặp nhiều khó khăn, anh vào Nam mưu sinh nhiều năm trước.
![]() |
Dòng người lao động vượt bão táp về quê. |
Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 3/10 đến ngày 8/10, có hơn 13.742 công dân về quê bằng xe máy được Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức đón tại quốc lộ 1A (tuyến tránh thành phố Vinh, đoạn chân Núi Quyết). Trong đó, công dân Nghệ An là 6.562 người, công dân các tỉnh phía Bắc là 7.180 người.
Bên cạnh các công dân được CSGT dẫn đoàn, Sở GTVT đã huy động tổng cộng 345 lượt phương tiện xe khách, xe tải để vận chuyển các công dân và hành lý, xe gắn máy về các khu cách ly của địa phương, khu cách ly của tỉnh và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.
Tính đến sáng 10/10, trong số các lao động về quê từ miền Nam, đã có 17 người nhiễm Covid-19, tất cả đều ghi nhận trong khu cách ly y tế tập trung.
Dấu ấn mà chị Vũ Thị Mai Loan - Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam để lại trong ... |
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng ... |
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương hạn ... |