![]() |
Phòng trọ của công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long ngập nặng sau mưa lớn |
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) là nơi thu hút đông công nhân lao động cả nước về làm việc. Cho nên, hầu hết các xóm trọ quanh khu công nghiệp đều dành cho công nhân thuê. Mỗi năm đến mùa mưa bão, công nhân lại trải qua nỗi ám ảnh nước tới lưng giường, tràn vào phòng trọ… Nhưng điều khiến họ chấp nhận sống chung với nước lũ chính là giá thuê phòng rẻ. Chính vì vậy, dù biết rằng trời mưa lớn, sẽ bị ngập, cuộc sống sẽ khó khăn vô cùng nhưng nhiều công nhân vẫn chấp nhận sống như vậy. "Cái khó, bó cái eo" là vì thế.
![]() |
Phòng trọ của công nhân ngập nặng chỉ sau một trận mưa lớn. Ảnh CMH |
Trên một số diễn đàn dành cho công nhân, nhiều người đăng lên hình ảnh phòng của mình bị ngập nặng, đồ đạc chìm trong nước. Chưa hết còn có bạn công nhân ghi lại khoảnh khắc cá bơi trong phòng trọ. Cám cảnh cho những tháng ngày ở trọ của công nhân nghèo.
![]() |
Mưa lớn còn gây ngập nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh Q.N |
PV Cuộc sống an toàn có trò chuyện nhanh với anh Trung, hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long cho biết: “Tôi làm việc tại đây được 4 năm và cũng ở trọ từng ấy năm tại thôn Hậu Dưỡng. Năm nào cứ đến mùa này, mưa lớn là ngập. Kêu than ngập thế nhưng quen rồi vì tôi chọn ở đây giá rẻ nên phải chịu thôi. Được cái nọ mất cái kia. Biện pháp chủ yếu và cũng gần như duy nhất cho công nhân là tự tát nước”.
![]() |
Ngập nặng khiến trong nhà như ngoài đường, đồ dùng "bơi" khắp nhà. Ảnh CMH |
Anh Trung cũng cho biết thêm, đi làm về cả xóm trọ căng mình ra tát nước, nước vào đến chân giường luôn, nước ngập hết nền nhà, không làm ăn gì được. Nhìn thấy thôi đã ngao ngán lắm rồi.
Thực tế, các khu trọ của công nhân tại một số điểm thuộc thôn Hậu Dưỡng, Đại Mạch, làng Mơ… đều bị ngập từ ngoài đường vào đến nhà chứ không riêng gì phòng trọ thấp, trũng, giá rẻ của công nhân. Nhiều công nhân so sánh nơi mình ở sau mỗi trận mưa lớn như ngày hôm qua không khác gì cái ao để nuôi cá. Tiếng người nói, tiếng tát nước bì bõm như đang ở quê làm nông với gia đình vậy.
![]() |
Đường vào khu trọ của công nhân cũng ngập nặng. |
Tình trạng của chị Hoa (làm việc tại Công ty Sei) không khác anh Trung là mấy, nước ngập khiến chị phải xếp đồ đạc lên cao. Nếu qua đêm, nước rút, ngày mai chị lại phải dọn nhà sau giờ tan làm. Nghĩ về cuộc sống ở trọ của công nhân, chị Hoa cảm thán:
“Số khổ, dịch bệnh khiến cuộc sống muôn vàn khó khăn. Giờ lại mưa lớn. Chỉ một trận thôi mà trong nhà đã như cái ao vậy. Đi làm về nhìn thấy nước vào nhà mà tôi oải quá, chắc phải chuyển trọ thôi, bù thêm 1 ít tiền cũng được nhưng mà không phải lo khi trời mưa lớn. Đồ đạc ướt hết, đồ điện gặp nước thì hỏng, tiền chữa cũng quá tiền mua”.
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
