Đời sống

Hành trình trở về của Giàng

Xuân Hậu
Tác giả: Xuân Hậu
Những cơn mưa như trút nước ở các tỉnh miền Trung nhiều ngày qua khiến hành trình trở về quê của người lao động thêm phần khó khăn. Trong dòng người ấy, chúng tôi có dịp được gặp lại cô gái H'Mông, Sùng Mí Giàng từng là nhân vật gây nhiều cảm xúc cho bạn đọc trong bài viết: “Con gái xin cơm từ thiện để chăm sóc bố bị tai nạn liệt nửa người” trên Cuộc sống an toàn.
Để 2,5 triệu lao động bảo lưu BHTN đang trở về quê tiếp cận được gói hỗ trợ LĐLĐ TP. Vinh: Chuỗi hành trình tiếp nối yêu thương Nối dài mãi những hành trình yêu thương
Hành trình trở về của Giàng
Giàng ngồi nghỉ tại trạm kiểm soát dịch Hòa Phước.

Bỏ lại giấc mơ để trở về

Sinh ra và lớn lên tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - một miền hẻo lánh, Sùng Mí Giàng và gia đình dắt díu vào Nam để tìm việc với hy vọng đổi đời. Không may, ở TP Hồ Chí Minh một thời gian thì bố Giàng (ông Sùng Mí Thà) bị tai nạn giao thông (tháng 4/2020). Ông bị nứt hộp sọ, liệt nửa người, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Những ngày chạy chữa cho bố tại TP HCM, Giàng và mẹ phải vét đến những đồng tiền cuối cùng. Nhờ sự lan tỏa của bài viết trên cuocsongantoan.vn, bố Giàng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ tiền để chữa trị. Sau đó, gia đình Giàng phải gác lại giấc mơ đổi đời để trở về với miền sơn cước. LĐLĐ tỉnh Bình Dương, LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã nối vòng tay giúp gia đình Giàng trở về quê an toàn.

Tháng 2/2021, Giàng tiếp tục Nam tiến. Lần này em đi với gia đình nhỏ của mình. Giàng chọn Đồng Nai làm nơi tìm kế sinh nhai. Những tháng đầu vào đây, cuộc sống khá ổn định. Cả Giàng và chồng đều được nhận vào làm công nhân của một công ty sản xuất ghế sofa.

Dần dà, những thành viên trong gia đình chồng Giàng cũng vào Nam tìm việc. Thế nhưng, “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, dịch bệnh bùng phát. Là nhóm người dân tộc ở nơi đất khách quê người, cuộc sống của gia đình Giàng muôn phần khó khăn. Lúc này, Giàng mang thai được 8 tháng. Không việc làm, tiền tích lũy không có, gia đình quyết định về quê để rau cháo nuôi nhau. Một lần nữa, gác lại giấc mơ đổi đời, 10 người trên 4 chiếc xe máy cũ vượt hơn 2.000km trở về quê.

Tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A (thuộc xã Hoà Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), chúng tôi gặp Giàng trong niềm vui gặp lại bạn cũ. Gần 3 ngày đi đường, Giàng mệt nhoài, đôi môi nhợt nhạt vì nhiều ngày dầm mưa. Chiếc bụng to vượt mặt khiến em càng thêm khó nhọc.

“Em mệt lắm, vừa đau lưng, vừa lạnh. Những ngày qua mưa lớn nên đi về rất khó khăn”, Giàng tâm sự.

Chuyến về Hà Giang lần này, Giàng đã không còn ước mong trở lại. Xa ánh điện nhà máy, Giàng xác định sẽ gắn bó với ruộng nương.

“Đất cằn nên không có loài cây nào sinh trưởng, phát triển được ngoài cây ngô. Em cũng muốn làm công nhân, nhưng dịch bệnh khó khăn quá. Trước mắt, em còn phải sinh con”, Giàng tâm sự.

Tình người ấm áp

Nghĩ lại hành trình gần 1.000 km vừa trải qua, Giàng rất sợ. Em đã một lần bị ngã xe vì đường trơn trượt. Trải qua giây phút nguy hiểm đó, cô gái H'Mông vẫn đầy nỗi lo về quãng đường dài phía trước. Nhưng Giàng và gia đình không còn lựa chọn nào khác, phải trở về vì không thể bám trụ nơi đất khách quê người.

Hành trình trở về của Giàng
Những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của Giàng trên xe.

Lắng nghe những nỗi lo của Giàng, chúng tôi quyết định sẽ hỗ trợ xe ô tô để quãng đường đến Huế của em đỡ vất vả hơn. Trong lúc đang loay hoay liên hệ tìm ô tô, các xe máy được dẫn đoàn đến trạm trung chuyển hầm Hải Vân, 8 người thân của Giàng cũng theo đoàn đi mà chỉ còn lại em và bố chồng. Không có điện thoại liên hệ với người thân, Giàng và chúng tôi cuống cuồng trong nỗi lo sẽ lạc nhau khi đoàn xe vẫn tiếp tục di chuyển.

Hành trình trở về của Giàng
Vụ ngã xe khiến tay Giàng vẫn còn sưng và đau nhức

Qua nhiều lời giới thiệu, chúng tôi liên hệ được anh Phạm Vũ – thành viên nhóm CLB Tình Nguyện Trẻ Đà Nẵng. Đang trên đường trở về trọ sau 5 ngày trực chiến ở đèo Lò Xo hỗ trợ người dân, khi nghe câu chuyện của Giàng, anh Vũ đã không ngần ngại đến hỗ trợ.

Hơn 30 phút đợi anh Vũ di chuyển đến trạm, chúng tôi lòng như lửa đốt khi không thể liên lạc với nhóm người thân của Giàng. Bố chồng em, ông Vừ Mí Dế cũng đầy nỗi hoang mang.

“Liệu có về được không cháu? Không còn liên lạc nào hết ư”, ông Dế lo sợ.

Không chỉ mất liên lạc với người nhà, làm thế nào để vừa chở Giàng đi ô tô, vừa dẫn đoàn cho xe máy ông Dế đến trạm trung chuyển cũng trở thành thử thách không hề nhỏ. Vì dịch bệnh, toàn bộ những người đi xe máy về quê đến các chốt kiểm soát dịch buộc phải tập trung và đợi xe của lực lượng công an dẫn đoàn.

Hành trình trở về của Giàng
Những người đi xe máy được dẫn qua hầm Hải Vân.
Hành trình trở về của Giàng
Bố Giàng và Giàng được trung chuyển qua hầm Hải Vân.

Tuy vậy, nếu đợi đến lúc cả đoàn người mới tập trung, ông Dế theo đoàn xe máy và ô tô đưa Giàng đi thì sẽ khó đuổi kịp với nhóm thất lạc đi trước. Trong lúc gấp rút, chúng tôi quyết định xin sự hỗ trợ của Trung tá Lê Thế Chiến (trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng, tổ trưởng chốt kiểm soát cửa ô Hòa Phước).

Sau khi nắm được câu chuyện, Trung tá Lê Thế Chiến đã tạo điều kiện cho phép ô tô của anh Vũ chở Giàng được dẫn xe của ông Dế đến trạm Trung chuyển hầm Hải Vân.

“Bọn anh hỗ trợ dân hết mình thôi. An toàn của mẹ bầu vẫn là trên hết, hy vọng mọi người về quê bình an vô sự”, anh Chiến nói.

Quyết định nhân văn của vị tổ trưởng chốt kiểm soát cửa ô Hòa Phước đã giúp chúng tôi an tâm phần nào. Sau khi thông tin về biển số xe, tuyến đường di chuyển và số người đi được cập nhật lên hệ thống, tại các chốt kiểm dịch khác trong suốt quãng đường đến trạm chúng tôi đã được tạo điều kiện để đi qua.

Trên xe, Giàng đã có những phút nghỉ ngơi ít ỏi trên ô tô. Thỉnh thoảng, em lại đưa tay xoa bụng để động viên con.

"Đây là lần đầu tiên em được chợp mắt trong mấy ngày qua. Em cảm thấy như đường về nhà gần hơn một chút rồi", Giàng tâm sự.

Đến trạm trung chuyển hầm Hải Vân, gia đình vẫn chưa gặp nhau vì đoàn xe trong đó có 8 người thân của Giàng đều đã di chuyển qua hầm đến Huế. Một lần nữa, các chiến sĩ công an tại trạm đã tích cực hỗ trợ để Giàng và bố được qua hầm. Thay vì chạy xe máy, ông Dế được lên xe ô tô cùng Giàng, chiếc xe máy được các chiến sĩ trung chuyển qua.

Chỉ đến khi Giàng tay bắt mặt mừng với chồng trên đất Huế, chúng tôi mới có được phút thở phào. Rưng rưng trong niềm vui xúc động, Giàng dành cho chúng tôi lời cảm ơn và cái hẹn gặp đến Hà Giang.

Trời về khuya khi những cơn mưa trút nước, chúng tôi chia tay gửi gắm Giàng với các chiến sĩ ở trạm kiểm soát Lăng Cô và nhận được cái gật đầu đồng ý của các anh. Hành trình trở về của Giàng và người thân vẫn còn dài, thế nhưng nó đã bớt gập ghềnh hơn khi có sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng.

Bé trai 15 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hàng ngàn km về quê trốn dịch Bé trai 15 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hàng ngàn km về quê trốn dịch

Không còn lựa chọn nào khác, ngay khi nới lỏng giãn cách, vợ chồng anh Võ Văn Hiếu (quê ở xã Nghĩa Thuận, thị xã ...

Đề xuất cơ chế gói vắc xin phòng Covid-19 riêng cho thuyền viên Đề xuất cơ chế gói vắc xin phòng Covid-19 riêng cho thuyền viên

Mới đây, Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất các cấp thẩm quyền có cơ chế tiêm vắc xin riêng cho thuyền viên, tạo điều ...

Đôi điều suy nghĩ quanh đèo Hải Vân Đôi điều suy nghĩ quanh đèo Hải Vân

Gần trọn tuần qua, cái tên ĐÈO HẢI VÂN được xuất hiện với tần suất cao đột biến trên báo chí, trên mạng xã hội ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm