"Chợ người" ở Hà Nội: Cảnh "phơi mặt" giữa đường phố mong bán sức lao động
06/01/2020 16:10
![]() |
Từ sáng sớm, ven bờ sông Kim Ngưu đoạn đầu cầu Mai Động (Hà Nội) đã tập trung khá đông người lao động tứ xứ đến chờ việc. Họ đứng, ngồi theo từng nhóm, trong lúc rỗi rãi thì trò chuyện tán gẫu để "giết thời gian" - Ảnh: M.K |
![]() |
Đã hơn 10h sáng nhưng người đàn ông này vẫn chưa có việc gì để làm, anh tỏ ra sốt ruột, đứng hẳn xuống lòng đường, dựa lưng vào cột biển báo và lặng nhìn dòng người qua lại - Ảnh: M.K |
![]() |
Những người lao động ở đây chủ yếu đến từ các tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa... Họ có mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Nhiều người ở chung nhà trọ và cùng hỗ trợ, chia sẻ công việc cho nhau - Ảnh: M.K |
![]() |
Nhóm lao động xúm lại xem một video clip hài hước trên mạng. Nhiều người cho biết mặc dù công việc thất thường, thu nhập thấp nhưng vẫn còn tốt hơn công việc đồng áng ở quê - Ảnh: M.K |
![]() |
Công việc tự do, ai thuê gì làm nấy cho nên những người lao động này thường xuyên trong tâm thế chờ đợi, có khi đến vài ngày không có việc làm - Ảnh: M.K |
![]() |
Mỗi khi có khách tới thuê, những người lao động chạy xúm lại để nhận việc và mặc cả giá tiền - Ảnh: M.K |
![]() |
Một số người phấn khởi vì được thuê đi vận chuyển đồ đạc trong một công ty trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh: M.K |
![]() |
Họ được chở đến tận nơi làm việc bằng xe máy - Ảnh: M.K |
![]() |
Những người còn lại tiếp tục chờ đợi giữa đường phố bụi bặm, xe cộ qua lại như mắc cửi - Ảnh: M.K |
![]() |
Bữa ăn trưa vội vã của những người lao động tự do. Bình quân mỗi suất cơm bình dân của họ có giá từ 25.000đ - 30.000đ - Ảnh: M.K |
![]() |
![]() |
![]() |