![]() |
Chị Nguyễn Thị Thư (áo đỏ), đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Liên Hiệp (trực thuộc LĐLĐ huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) tại buổi Tọa đàm và trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn". |
Giấc mơ đó của chị Nguyễn Thị Thư, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Liên Hiệp (trực thuộc LĐLĐ huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Cuộc đời chị Thư giống như một tác phẩm mà tạo hóa chạm khắc vội vàng, khuyết đi sức khỏe và niềm hạnh phúc.
Cha chị là liệt sĩ Nguyễn Đắc Trác, hy sinh ngày 2/9/1967, khi ấy chị mới tròn 2 tháng tuổi. Lớn lên, thương mẹ già ốm đau, vất vả, chị quyết định không lấy chồng để được ở bên phụng dưỡng. Nhưng niềm khát khao được làm mẹ, được có một mái ấm gia đình hạnh phúc vẫn luôn rực cháy trong trái tim chị. Năm 2015, chị quyết định nhận con nuôi là cháu Nguyễn Đắc Trung.
Cánh cửa hạnh phúc mở ra với chị chưa được bao lâu thì năm 2017, cháu Trung phát hiện bị bệnh hiểm nghèo về máu. Từ đó đến nay, định kỳ hằng tháng, hai mẹ con chị lại đưa nhau đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để khám, điều trị và truyền máu khi cấp thiết. Ngoài ra, bất kể khi nào con có các biểu hiện của bệnh như sốt, chảy máu cam, người có nốt bầm tím, chị phải thuê xe đưa cháu đi bệnh viện ngay.
“Nhiều khi trời mưa gió hay đêm hôm rét mướt, con sốt mà không tìm được người đưa đi viện, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Lúc đó chỉ ước mình có một chiếc xe máy để chở con đi. Nhưng ước mơ đó quả thực với tôi quá xa vời. Bác sĩ nói, căn bệnh này sẽ theo con suốt đời. Điều đó đã từng làm tôi suy sụp, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng con chiến thắng bệnh tật”, chị Thư giãi bày.
Trên đây là câu chuyện cuộc đời của một cô giáo trong số gần 500 câu chuyện được gửi tới dự cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ I do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Và cái kết có hậu là:
Ngày nhận bàn giao “Mái ấm Công đoàn”, đón nhận tình cảm của tổ chức Công đoàn, chị Thư xúc động bày tỏ:“Vậy là giấc mơ được sống trong một ngôi nhà khang trang của tôi đã được tổ chức Công đoàn hiện thực hóa. Hay nói cách khác, nhờ công đoàn, giấc mơ an cư của tôi đã thành sự thật. Với tôi, đây như là một câu chuyện cổ tích và tôi là nhân vật trong câu chuyện được ông Bụt hiện lên giúp đỡ”.
Ngồi trên sân khấu giao lưu tại lễ trao giải, khi MC hỏi, cô giáo Thư không nói được gì, chỉ nhắc đi nhắc lại ba lần “Nhờ công đoàn”.
Ai cũng có giấc mơ. Và cũng thật hạnh phúc khi giấc mơ đó thành sự thật.
Cuộc đời làm cán bộ công đoàn của tôi cũng đã gần 30 năm và có cơ hội được thân quen với khá nhiều thế hệ công đoàn. Tôi luôn cảm nhận và tin rằng dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng luôn mong muốn tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn mới của sự phát triển, câu chuyện của cô giáo Thư sẽ động viên chúng ta rất nhiều trong công việc của mình.
![]() Sáng hôm nay Quyên được nghỉ. Trong lòng nhẹ tênh vì không phải vội vã lo đến giờ đi làm. Cô sẽ dành cả ngày ... |
![]() Chiều 2/11, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, đại diện Tạp chí Lao ... |
![]() Chị Đặng Thị Hiền Vi - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nông trường Hàng Gòn (Tổng Công ty Cao su Đồng Nai) lan ... |