![]() |
Cháu Lý Thị Kiềm trước khi bị tai nạn |
Con gái!
Lại một đêm mất ngủ, nhìn con nằm đó mà ruột bố đau như cắt. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi không may con bị tai nạn bố mới dám chụp và đăng hình ảnh của con. Con tai nạn đúng ngày Rằm Trung thu năm ngoái, phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) gần một năm nay. Cứ tháng 2-3 lần, bố mẹ lại đưa con xuống viện khám. Bây giờ, bệnh viện cho về điều trị tại nhà, chờ sức khỏe con hồi phục sẽ tiến hành cấy ghép hộp sọ.
16 tuổi (sinh năm 2004) đang cái tuổi ăn tuổi lớn, giờ con nằm đó, của cải trong nhà cái gì đáng giá cũng theo con ra đi. Còn bố, gần một năm, vì lo cho con cũng không thể đi làm thêm ca, tăng giờ. Tài sản nhà mình cái gì bán được bố mẹ cũng đã bán, giờ chỉ có xác nhà không.
![]() |
Lý Thị Kiềm đang điều trị ở nhà chờ sức khỏe hồi phục để cấy ghép hộp sọ |
Con biết không? Kể từ ngày con bị tai nạn, gia đình mình không còn tiếng cười nữa. Thời gian đầu, mỗi khi tan ca làm, dù là đêm muộn hay sáng canh gà gáy, bố cũng đều phóng xe về để chăm con cùng mẹ. Nhưng về đến nhà là hai bố con lại nhìn nhau mà khóc vì thương con, xót con.
Rồi cả đêm bố không sao chợp mắt được. Nhưng sáng hôm sau bố vẫn phải đi làm từ mờ sớm. Mẹ con sợ bố không đủ sức khỏe để tiếp tục công việc và đi lại nguy hiểm nên đã xin công ty cho bố nghỉ. Thương hoàn cảnh của bố, thời gian gần đây cán bộ công ty – nơi bố làm việc, sắp xếp bố làm bảo vệ để có thời gian về chăm con cùng mẹ. Bố sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu cùng con vượt qua kiếp nạn này. Vì vậy, con hãy cố gắng bình phục sớm con nhé. Đừng phụ công cha mẹ, tội lắm con ơi!
![]() |
Sức khỏe em Lý Thị Kiềm mỗi ngày một yếu đi |
Hôm nay bố thật sự rất lo lắng vì sức khỏe con yếu hơn nhiều. Đêm con ho nhiều hơn, đầu con sưng to hơn. Bố hy vọng mai con sẽ tốt hơn. Gia đình mình cùng cố gắng con nhé.
Thật sự cảm động! Tình yêu thương của bậc làm cha, làm mẹ dành cho con cái luôn vĩ đại.
Để cứu sự sống cho cháu Lý Thị Kiềm, anh Lý Văn Thương (bố cháu Kiềm) rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm.
Mọi ủng hộ xin liên hệ đến anh Lý Văn Thương hoặc chị Nông Thị An (mẹ cháu Kiềm), thôn Nà Lòa, xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. ĐT: 0335673752;
STK: 101001776313 ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hà Giang;
Hoặc liên hệ đến Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cơ quan ngôn luận của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam qua số Hotline: 0866.686.115; Địa chỉ: 175 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
![]() Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 5/5, Covid-19 đã xuất hiện ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 3,6 triệu ... |
![]() Một số bệnh nhân nhiễm virus có chỉ số oxy trong máu thấp đến mức nguy hiểm nhưng lại không bộc lộ triệu chứng rõ ... |
![]() Sáng nay, hàng triệu HS-SV bắt đầu đến trường sau kì nghỉ chưa từng có trong lịch sử. Mấy ngày nữa, mọi việc sẽ trở ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận
Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân
