![]() |
Chủ tịch Văn Chương chủ trì họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở về nội dung sẽ thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ông trịnh trọng:
- Công ty mới thành lập nên hoạt động, thương lượng cũng theo lộ trình để bảo đảm hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Vì vậy, việc thương lượng thực hiện thỏa ước lao động tập thể cũng được xây dựng trên tinh thần đó!
- Tôi ủng hộ chủ trương này. Một ủy viên lên tiếng.
- Hiện nay người ta đang áp dụng nguyên tắc, phương pháp gì gì đó theo dạng 3 ết (S), 5 ết (S), 5 ca (K) vân vân và vân vân. Tôi nghĩ mình sẽ chọn… yêu cầu 4 tê (T). Một ủy viên cắt lời chủ tịch Văn Chương:
- Anh cho biết cụ thể 4 chữ “tê” là viết tắt những chữ gì?
- Tôi có ý tưởng thế này, các anh đóng góp cho hoàn chỉnh. “Tê” thứ nhất là tiền thưởng tháng lương thứ 13; “tê” thứ hai là tiền ăn ca; “tê” thứ ba là tiền bồi dưỡng lao động nữ sau khi sinh và “tê” thứ tư là tiền tham quan, đi chơi. Nội dung thỏa ước ta theo như thế.
Anh phó chủ tịch hào hứng:
- Vậy là lộ trình… 4 “tiền”?
- Nó có thể vậy nhưng không nên nói vậy. Mình né cái vụ tiền đi! Nói cho nó… công nghiệp bốn chấm không với cả dân gian và tinh gọn thì là “Thưởng - Ăn - Chơi - Đẻ”.
Chị Thơ nữ công chậm rãi:
- Đẻ rồi phải chờ con lớn một tí dễ gửi để đi tham quan, đi chơi. Theo tôi nên thay đổi trật tự một chút là “Thưởng - Ăn - Đẻ - Chơi”.
Nhiều người cười khúc khích… Chủ tịch Văn Chương phấn khích:
- Sau này mình sẽ bổ sung thỏa ước tiền xăng xe, tiền nhà trọ vân vân… Năm đầu mình thương lượng 4 cái “tê” đã! Nghe có tiếng xầm xì, chủ tịch Văn Chương… đằng hắng:
- Mình tập trung đi các anh chị nhỉ!
- Thường người ta kiêng số bốn theo “sinh, lão, bịnh, tử”. Tôi đề nghị mình thêm 1 cái “tê” nữa thành năm “tê”. Ai làm công ty lâu chừng 8 đến 9 tháng sẽ có tiền phụ cấp thâm niên hai, ba trăm chi đó. Anh phó chủ tịch hiến kế.
- Tóm lại là 5 “tê”, thêm “tê” thâm niên nữa, nói dân dã là “Thưởng - Ăn - Đẻ - Chơi - Lâu”! Nhất trí, sắp tới ta thương lượng ký kết năm đầu tiên theo yêu cầu 5 “tê”! Chủ tịch Văn Chương gút lại.
Ai nấy hớn hở. Người cười to có kẻ cười lí nhí nhìn rất chi là... nghịch!
![]() Nhằm tạo sự vui vẻ, thoải mái, thư giãn cho bạn đọc, cán bộ công đoàn và công nhân lao động, Tạp chí Lao động ... |
![]() Nhằm tạo sự vui vẻ, thoải mái, thư giãn cho bạn đọc, cán bộ công đoàn và công nhân lao động, Tạp chí Lao động ... |
![]() Nhằm mang lại tiếng cười thư giãn, vui vẻ cho bạn đọc sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc, Tạp chí Lao động ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
