Thính với bả ư? Không, nửa phần thật đấy! “Cạm bẫy” từ mạng xã hội với công nhân lao động . Mạng xã hội - Con dao hai lưỡi |
![]() |
"Cô gái vàng trong làng công nghệ" là biệt danh cộng đồng mạng đặt cho cô gái xinh đẹp, tài năng này. Cô không cần thả thính vẫn có rất nhiều người theo dõi, ước ao. Vẻ đẹp chân thực, tự nhiên của cô khiến người ta phải xuýt xoa. Ảnh 24h.com.vn |
“Mình không thích kết hôn, chỉ muốn kiếm một đứa con để nuôi. Ai đáp ứng được ib mình nhé”; “Mọi người ơi, không lấy chồng, chỉ cần có con thì có nên không?”; “Không lấy chồng, muốn kiếm đứa con nuôi. Xin mọi người bày cách ạ”... Tôi đã thấy một số dòng tút như vậy ở các trang mạng khác, giờ được chia sẻ cả trên mạng xã hội công nhân. Đi kèm bao giờ cũng là ảnh của một cô gái trẻ rất xinh. Ôi chao, lời ngỏ sao mà hấp dẫn!
Dưới mỗi “lời đẹp khó cưỡng” ấy là hàng trăm, hàng nghìn comment. Rất nhiều đề nghị cung cấp địa chỉ, số máy để tiện liên hệ; có người còn tranh thủ giới thiệu qua về mình, như tuổi tác, cân nặng, chiều cao, học vấn, tài chính, số điện thoại... - mà tôi hiểu là ngầm thông tin chất lượng, địa chỉ “nguồn gen” - cho đối tác lựa chọn. Và, tất nhiên, như mọi vấn đề bàn thảo khác, cũng có ý kiến này nọ khá vui. Nhìn chung, có vẻ phần lớn hiểu theo khía cạnh đùa.
![]() |
Gương mặt tươi tắn của cô công nhân dệt may này được chia sẻ rất nhiều. Không cần "thính hạng nặng", một cô gái chỉ với vẻ đẹp tự nhiên cũng có thể chinh phục những người khó tính nhất. Ảnh hoilhpn.org.vn |
Nhưng, nhỡ thật thì sao? Sự tù mù này mới kích thích não bộ. Ai cũng biết phụ nữ ngày nay nhiều người thành đạt, họ tự chủ, dư dả tài chính. Họ cũng bận rộn, không nhiều thời gian cho việc đi tìm người cha xứng đáng của đứa con. Hẳn họ cũng có thần tượng. Một ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, thể thao, hoặc chàng hoàng tử con nhà tỷ phú nào đó chẳng hạn. Nhưng những người ấy lại có các ngôi sao của mình. Họ không dễ tiếp cận để được toại nguyện.
Rồi, vì thành đạt, trừ các đối tượng kể trên, đàn ông nói chung với họ hình như hơi thảm hại. Đã ít tài, chỉ biết làm hùng hục thì lại gia trưởng, thứ họ được “di truyền” từ ngàn đời khó bỏ. Lấy họ làm chồng chả bõ bận người. Họ chỉ cần một đứa con đẹp, thông minh. Vậy thì tôi và anh, việc trở thành đối tác tiềm năng của họ không phải là không thể...
![]() |
"Thính hạng nặng" của một cô gái đằng sau đó có thể là gã đàn ông như trong hình, kẻ giả danh một hot girl lên mạng lừa tình - tiền đã bị công an bắt giữ. Ảnh giadinh.net |
Câu chuyện có vẻ đùa nhưng quyến rũ kỳ lạ. Nó gợi ước ao thầm kín xa xôi. Nó đánh thức bản năng Don Juan ở người đàn ông còn say ngủ. Công việc mệt nhọc, thu nhập thấp, vị thế không cao khiến chúng ta chỉ biết dùng chiếc bóng đèn tù mù mà không dám mơ tới mặt trăng sáng chói. “Chân dài của đại gia”, con chim bay của trời, chỉ có con gà què cộc đuôi mới là sở hữu của ta. Giờ bỗng nhiên ta cũng có thể bắt được con chim công sặc sỡ...
Thực ra, đằng sau “cục thính ngàn cân” này không phải không có rủi ro, ví như lừa đảo (mà thực tế nhiều người, cả đàn ông, đàn bà đều mắc). Nhưng điều đó mang lại cảm giác thú vị giống người làm xiếc trên dây, đi đu đưa giữa giới hạn của an toàn và tai nạn. Nó không thật, điều ấy cũng rõ rồi, nhưng lại giống với trò ảo thuật; ai cũng biết mình đang “bị lừa” mà vẫn trả tiền để được “bị lừa” cùng sự thích thú...
![]() |
"Thính" trên mạng xã hội có thể chỉ là sự đùa vui vô hại, nhưng cũng có thể là cạm bẫy do một người như cô gái này giăng ra. Sau khi "thả thính" được "mồi", cô đã cuỗm hết tài sản của "con mồi" tại một nhà nghỉ nhưng không may vẫn bị bắt giữ. Ảnh congannghean.vn |
Tôi có đọc một bài viết về Thành Cát Tư Hãn. Người ta tính rằng, vị bạo chúa chinh phục cả dải đất mênh mông của lục địa Á - Âu thế kỷ thứ XII, XIII đồng thời cũng là “người truyền giống” vĩ đại. Đến nay, có khoảng mười sáu, mười bảy triệu người trên thế giới có gen của ông; nghĩa là chiếm không phẩy không không bao nhiêu phần trăm tổng dân số hiện thời. Sâu thẳm, có lẽ mọi người đàn ông đều muốn mình là Thành Cát Tư Hãn.
Bởi thế, dù biết “thính nặng”, mọi người vẫn phẩm bình vui vẻ, có cả niềm hy vọng vu vơ. Một số người tin rằng con mình không phải hạt vừng để gặp đất đâu gieo đấy. Với họ, họ phải được nuôi dạy, chăm sóc, chứng kiến con lớn lên mỗi ngày. Nhưng nhiều người sẵn sàng gieo hạt giống của mình đi nhiều và xa nhất có thể; thì chỉ một phần nghìn hy vọng cũng cố để hiện thực hóa chín trăm chín mươi chín phần còn thiếu khuyết kia.
![]() |
Đây là một thiếu nữ rất trẻ phạm tội lừa tình - tiền khác trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng bắt giữ. Có thể thấy "thính hạng nặng" không mấy dễ chịu... Ảnh Internet. |
Tôi cũng thấy chút bâng khuâng. Nhưng đang tưởng tượng mông lung thì đập vào mắt tôi là mớ hóa đơn tiền điện, nước, tiền nhà, tiền học của con. Tôi như tỉnh cơn mê và hiểu rằng những lả lơi ấy chỉ là “thính hạng nặng”. Vậy là tôi trở về với con gà cộc đuôi của mình.
Dù sao, tôi cũng nở được một nụ cười gượng gạo trong những ngày hậu Covid khó khăn...
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 7/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 36 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Thí sinh Ngô Văn Hiếu đạt tổng điểm 28,15, cộng 0,5 điểm ưu tiên KV2, Hiếu đạt 28,65. Hiếu thiếu 0,25 điểm để đỗ ĐH ... |
![]() Người công nhân đi làm thường có nhu cầu tìm người ở chung nhà trọ để sẻ chia kinh phí. Nhưng không bắt đầu ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
