Đời sống

Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải

QUỲNH TRANG (Theo Báo Lao động)
Nhu cầu gửi trẻ trong khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang ngày càng gia tăng, trong khi nhà trẻ công lập thì thiếu, nhà trẻ tư thục thì chi phí cao làm công nhân có con nhỏ thêm vất vả, khó khăn.
Khu công nghiệp Gilimex ở Thừa Thiên Huế dự kiến thu hút hàng chục nghìn lao động9
Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải
Nhiều công nhân về muộn phải nhờ hàng xóm, họ hàng hoặc đồng nghiệp đón con hộ. Ảnh: QUỲNH TRANG

Chật vật nuôi con nhỏ

Đến giờ người lao động (NLĐ) đi làm, tất cả khu trọ của công nhân gần các KCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều đóng cửa. Đối với những gia đình có con nhỏ, NLĐ đành phải gửi con ở các nhóm giữ trẻ tư nhân gần KCN. Vẫn biết là các cơ sở tư nhân giữ trẻ tự phát thì không đủ điều kiện trông giữ trẻ, nhưng NLĐ không còn cách nào khác, vẫn phải gửi con ở đây để đi làm.

Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải
Có đủ trường mầm non để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ là mơ ước của nhiều công nhân lao động tại KCN. Ảnh: QUỲNH TRANG

Đã hơn 6 giờ tối, anh Nguyễn Văn Khánh (36 tuổi) - công nhân thuê trọ ở xã Hưng Đông, TP. Vinh - chuẩn bị dọn dẹp nốt đồ đạc để chuyển sang phòng khác cùng dãy trọ cho chủ nhà tu sửa. Vợ anh đi làm ở Khu công nghiệp Bắc Vinh vẫn chưa về, con trai 24 tháng tuổi tự chơi.

Căn phòng trọ thuê giá 800.000 đồng/tháng, vợ anh ở một mình thời con gái giờ trở thành nơi tá túc của gia đình ba người. Họ không thể gửi con về quê khi ông bà nội tuổi cao, hay đau ốm. Để có thời gian chăm con, anh Khánh làm ở một xưởng may thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, luôn làm trái ca với vợ.

Vợ chồng anh Khánh đặt tên con là Hải Đăng, với mong muốn cuộc đời cậu bé sẽ tươi sáng hơn bố mẹ. Làm công nhân hơn chục năm, họ chưa có dự định về quê hay rẽ hướng khác vì "còn sức khỏe thì cứ làm công nhân đi đã, mai sau có tuổi rồi tính".

Cùng dãy trọ với vợ chồng anh Khánh, bà Trần Thị Giang tự nhận mình là công nhân trông trẻ. Mười mấy năm nay, từ khi các con đi làm công nhân thì chỉ Tết bà mới về quê, còn quanh năm suốt tháng đi trông cháu cho 3 con ở 3 nơi khác nhau. Năm nay, hết Tết cũng là lúc bà Giang lên ở trọ cùng con trai cả.

Bà trông 3 cháu, lo ăn uống cả ngày vì bố mẹ chúng đi làm suốt. Bà bảo ở quê gửi chúng về cũng chả trông được cả ngày, lên đây, ít nhất chiều tối hết ca còn có bố mẹ quản lũ trẻ.

Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải
Bà Trần Thị Giang quanh năm suốt tháng đi trông cháu cho 3 con ở 3 nơi khác nhau. Ảnh: QUỲNH TRANG

Thực tế tìm hiểu tại các khu nhà trọ công nhân, nhiều gia đình chấp nhận 1 trong 2 người nghỉ việc hoặc chuyển làm ca tối để trông con bởi họ cũng không còn cách nào khác khi con chỉ học 1 buổi không bán trú, hoặc trường mầm non chưa mở cửa.

Cô Hoàng Thị Oanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Tây (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) - cho biết: “Hằng năm, trường mầm non xã chỉ có khoảng 7 - 10 cháu là con em công nhân lao động đăng ký học. Một phần vì chỉ tiêu để tuyển sinh của nhà trường chỉ đáp ứng được nhu cầu của con em trong xã, mặt khác NLĐ cũng không muốn gửi con tại đây vì phải đón đúng giờ quy định”.

Không chỉ là nỗi lo tìm chỗ gửi con, gánh nặng của những công nhân có con nhỏ còn là các khoản chi phí để đảm bảo cuộc sống khi mức lương trung bình của họ hiện chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Nhiều gia đình công nhân tại Nghệ An chấp nhận bỏ một khoản tiền từ 1,2- 1,5 triệu đồng để gửi con ở các cơ sở trông giữ trẻ. Thế nhưng, việc tìm được một cơ sở gần chỗ làm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài ra, do ông việc nên nhiều gia đình công nhân đón con muộn. Nhiều gia đình phải nhờ hàng xóm, họ hàng hoặc đồng nghiệp đón con hộ.

Trường Mầm non tư thục Minh Anh (xã Hưng Đông, TP. Vinh) đóng trên địa bàn có khu công nghiệp Bắc Vinh, đã gần 6 giờ tối, bé Trần Minh Hà về muộn nhất. Mẹ bé làm ở Công ty may Minh Trí (Khu công nghiệp Bắc Vinh), gia đình 3 người thuê trọ ở xã Hưng Tây.

Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải
Đã hơn 6 giờ tối, các bé tại Trường Mầm non tư thục Minh Anh có bố mẹ là công nhân tăng ca vẫn chưa thể về. Ảnh: QUỲNH TRANG

Nhắc đến con, anh Trần Huy Thông thở dài: “Vợ chồng tôi làm công nhân đã 5 năm, xa nhà chỉ mong thu nhập khá hơn để chăm lo cho gia đình, nhưng rồi chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi. Vợ chồng tôi đã tìm hiểu nhiều nơi, nhưng để tìm được một trường học vừa phù hợp học phí, thời gian lẫn địa điểm rất khó. Sắp tới, vợ tôi sẽ xin nghỉ làm việc ở công ty may và tìm một công việc bán thời gian gần nhà để tiện chăm sóc con”.

Cần quy hoạch, xây dựng trường mầm non cho con em công nhân KCN

Bộ Luật Lao động nêu rõ trách nhiệm của những người sử dụng lao động ở những nơi sử dụng nhiều lao động nữ có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.

Hiện Nghệ An có 7 cụm, KCN, tập trung chủ yếu ở Bắc Vinh, Nam Cấm, với khoảng 16.000 công nhân ở các KCN lớn, trong đó có hàng nghìn trẻ trong độ tuổi gửi trẻ là con của công nhân.

Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải
Nhiều công nhân gặp khó khi muốn gửi con ở các trường mầm non công lập. Ảnh: QUỲNH TRANG

Trao đổi với Lao Động, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An - cho biết: “Liên đoàn Lao động tỉnh đang tham mưu và có đề xuất các chính sách hỗ trợ cho con em lao động. Tỉnh cũng đang triển khai dự án thiết chế KCN tại KCN, thiết chế công đoàn tại KCN, sẽ cố gắng đưa hạng mục nhà trẻ, mẫu giáo dành riêng cho con em lao động.

Chúng tôi đang tư vấn và vận động công đoàn ở các doanh nghiệp đề xuất chính sách để có thể làm nhà trẻ đối với từng doanh nghiệp”.

Dự báo, số lượng lao động nữ có xu hướng gia tăng hằng năm, đồng nghĩa với số công nhân có con nhỏ ngày càng tăng.

Doanh nghiệp thiếu các chính sách hỗ trợ sẽ gây ra những áp lực cho NLĐ có con nhỏ. Bởi vậy, rất cần sự chia sẻ từ các doanh nghiệp để góp phần làm vơi bớt gánh nặng cho NLĐ, tạo động lực giúp họ gắn bó lâu dài.

Cô giáo mầm non dang tay chăm sóc trẻ có bố mẹ thiểu năng trí tuệ Cô giáo mầm non dang tay chăm sóc trẻ có bố mẹ thiểu năng trí tuệ

Thấu hiểu hoàn cảnh và chia sẻ với bé Phí Đình Phúc (2 tuổi, trường mầm non xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố ...

Quan tâm, chăm lo cho con của công nhân lao động Quan tâm, chăm lo cho con của công nhân lao động

Chăm lo, quan tâm và bố trí giờ giữ trẻ phù hợp với thời gian tăng ca là cách mà Trường Mầm non May 10 ...

Công nhân tại các KCN ở một số tỉnh phía Nam mất việc làm dịp cuối năm Công nhân tại các KCN ở một số tỉnh phía Nam mất việc làm dịp cuối năm

Thời gian gần đây, những thông tin doanh nghiệp cắt giảm công nhân, giảm ngày làm vì thiếu đơn hàng khiến đời sống công nhân ...

Chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm và kiến nghị về chính sách hỗ trợ con công nhân Chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm và kiến nghị về chính sách hỗ trợ con công nhân

Sáng 3/10, tại tỉnh Lâm Đồng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp về nhà ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm