![]() |
Dòng chữ ghi lại lời cảm ơn của Hảo. |
Mộc mạc, chân tình là những gì mà chúng tôi cảm nhận được qua những lời tâm sự của Phạm Thị Hảo (19 tuổi, Tuyên Quang) du học sinh trở về từ Hàn Quốc, vừa kết thúc thời gian cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng quốc phòng an ninh, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng.
Lần đầu được đến thành phố miền Trung này, ở một hoàn cảnh đặc biệt nhất khi phải cách ly 14 ngày đã để lại trong Hảo nhiều kỷ niệm và ấn tượng về Đà Nẵng, nơi có những “bác khủng long” (cách gọi đáng yêu của Hảo với các chú bộ đội nhận nhiệm vụ chăm sóc những người cách ly) tận tình giúp đỡ mọi người.
“Thật ra hay đúng hơn đây là một câu chuyện cách ly và em chỉ muốn ghi nhớ những hình ảnh đẹp đó lâu hơn, kĩ hơn nên đã vẽ ra thành những bức tranh, vừa để nhớ, vừa muốn gửi gắm món quà đến các cô chú ở đây”, Hảo chia sẻ.
14 ngày cách ly tại Đà Nẵng, Hảo nhận được nhiều sự quan tâm động viên của những cô chú ở đây từ những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng, đến việc thăm khám sức khỏe thường xuyên hay việc được nhắc nhở phải rửa tay liên tục để tránh virus,… Tất cả đều được Hảo chuyển tải thành những bức ảnh, tranh với những lời chú tích đáng yêu, chân thành.
“Chỉ là em muốn thể hiện tình cảm, sự biết ơn của mình đến các cô chú. Họ là những người đã vất vả vì tụi em nhưng vẫn chân thành. Điều đó, khiến em không thể cứ thế đi về. Em đã gửi lại lòng kính trọng và muốn mọi người nhìn thấy sự vất vả của cô chú. Không lớn lao nhưng đó sẽ là động lực để các cô chú vượt qua khó khăn, yêu nghề hơn”, Hảo tâm sự.
Khép lại "Truyện 14 ngày cách ly ở Đà Nẵng”, Hảo gửi những lời cảm ơn và trân trọng đối với các cô chú ở nơi cách ly. Em viết: "Sự hy sinh thầm lặng cùng lời cảm ơn chân thành nhất". Chắc chắn sự hy sinh ấy sẽ luôn được ghi nhận. Còn với Hảo đây có lẽ là những kỷ niệm đặc biệt mà em trân trọng, giữ gìn bằng cách riêng của mình.
Chúng tôi hẹn em một dịp trở lại Đà Nẵng (kết thúc thời gian cách ly em lên xe đưa về quê ngay) khi bệnh dịch chấm dứt để em có thể viết tiếp câu chuyện về "tình người" ở thành phố thân thiện này.
Một vài hình ảnh trong "Truyện 14 ngày cách ly ở Đà Nẵng":
![]() |
Phần bìa cuốn sách ảnh của Phạm Thị Hảo. |
![]() |
Bữa sáng đầu tiên tại khu cách ly. |
![]() |
Buổi ăn đầy đủ chất và được Hảo khen ngon. |
![]() |
Bác khủng long diệt khuẩn. |
![]() |
Khám bệnh thường xuyên cho những người cách ly. |
![]() Tính đến 7h ngày 14/3, Covid-19 xuất hiện ở 138 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 145.000 ca bệnh với 5.416 ca tử vong. Người ... |
![]() Việc phân loại người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 sẽ giúp cho nhiều người tránh rơi vào tình trạng hoang mang trong thời gian xảy ... |
![]() Nhiều người đã được trở về sau chuỗi ngày bị cách ly vì dịch bệnh. Những nỗi lo lắng đã tan biến, những nỗi nhớ ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
