![]() |
Một số trẻ em được bố mẹ cho ăn tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân (địa phận Đà Nẵng). |
Trưa 4/8, trả lời PV Cuộc sống an toàn, ông Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, 23 công dân Huế mắc kẹt tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân đã được chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận, đưa vào khu cách ly.
Theo ông Rạng, mặc dù địa bàn Trạm trung chuyển hầm Hải Vân không thuộc quản lý của Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp nhưng trước tình hình phức tạp có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch ở địa phương nên đơn vị đã cử lực lượng tới hỗ trợ bà con.
“Sau khi bị chốt kiểm soát dịch tại Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) từ chối tiếp nhận và yêu cầu quay đầu, tài xế đã chở các công dân này đến Trạm trung chuyển hầm Hải Vân thuộc địa bàn Đà Nẵng rồi rời đi. Thấy tình hình phức tạp nên chính quyền và công an địa phương đã đề nghị lực lượng của Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp hỗ trợ. Nhận được chỉ đạo, tôi cử lực lượng lên hỗ trợ, động viên bà con. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương liên hệ với Thừa Thiên Huế để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho những công dân này”, ông Rạng cho biết.
![]() |
Nhóm công dân Thừa Thiên Huế thuê xe hợp đồng để về quê, đem theo 5 xe máy |
Cũng theo ông Rạng, sau khi nắm bắt được thông tin, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý tiếp nhận 23 công dân này. Trạm trung chuyển hầm Hải Vân đã đưa các công dân đến chốt kiểm soát dịch ở Lăng Cô để địa phương này đưa đi cách ly.
Trước đó, các công dân từ Thừa Thiên Huế vào TP.HCM làm việc. Đến 3/8, họ thuê xe hợp đồng để về quê, đem theo 5 xe máy. Họ buộc phải quay đầu khi không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) do vi phạm Chỉ thị 16.
Sau khi xe qua hầm Hải Vân, bà con không muốn trở lại TP.HCM nên tài xế đã cho bà con xuống Trạm trung chuyển hầm Hải Vân rồi đi mất.
![]() |
Tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý tiếp nhận công dân về khu cách ly. |
Anh Huỳnh Mích, một người trong nhóm, cho biết: "Chúng tôi khổ quá mới về quê. Đã 3 tháng rồi mất việc, không có tiền đóng nhà trọ, không tiếp cận được đồ cứu trợ. Chúng tôi gom góp số tiền dành dụm được tổng cộng 20 triệu, đủ để thuê một chuyến xe từ TP.HCM về Huế. Các nhà xe nói rằng vẫn về được".
![]() |
Nhóm công dân được hỗ trợ đồ ăn, nước uống. |
"Tài xế bảo với chúng tôi nếu không quay đầu thì sẽ bị phạt. Chúng tôi sợ quá phải quay đầu lại. Hy vọng duy nhất là ngồi đây và chờ chính quyền đồng ý để cho chúng tôi đi cách ly", anh Trần Thành nói.
![]() |
"Chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các bạn tình nguyện viên và chính quyền Đà Nẵng", anh Huỳnh Mích, một người trong nhóm, cho biết. |
![]() “Xin chào mọi người, mình có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2, đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số ... |
![]() Gia đình chị Trần Thị Kim Lợi (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có 2 người là F0; còn lại 3 ... |
![]() Khu vực bị cách ly, không gọi được xe cứu thương, công an đã cùng nhân viên y tế dự định chở người phụ nữ ... |
Tin mới hơn

Bẫy ngọt ngào - Khói mờ ảo, hiểm họa thật

Vì sao nuôi con bằng sữa mẹ vẫn là lựa chọn tốt nhất?

Hiến máu như thắp ngọn đèn trong lòng, mang ấm áp cho cả người cho và người nhận
Tin tức khác

Ngày Xe đạp Thế giới 3-6: Đạp xe vì bản thân chúng ta và Trái đất

Pearl Global Việt Nam và "Bữa cơm Công đoàn - Cảm ơn người lao động"

Công đoàn giám sát chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Dấn thân vì người bệnh
