Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt giải Ba cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”
Đời sống

Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt giải Ba cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”

HỒNG MINH
Tác giả: HỒNG MINH
Tác phẩm “Người đưa kỹ thuật mổ nội soi với chỉ 1 vết mổ dưới 2cm lên ngang tầm thế giới" của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tạp chí Lao động và Công đoàn đã vinh dự đoạt giải Ba cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Kết quả cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần III

Tác phẩm “Người đưa kỹ thuật mổ nội soi với chỉ 1 vết mổ dưới 2cm lên ngang tầm thế giới" kể về quyết tâm theo đuổi và phát triển kỹ thuật mổ nội soi một lỗ của GS.TS.BS Trần Ngọc Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn (Hà Nội). Nhờ những thành tựu của mình, hiện nay bác sĩ Sơn là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới về thực hiện kỹ thuật mổ nội soi một lỗ trên bệnh nang ống mật chủ.

Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt giải Ba cuộc thi viết ''Sự hy sinh thầm lặng”
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI. Ảnh: TTXVN

Đây là 1 trong 15 tác phẩm đoạt giải vừa được vinh danh trong Chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), diễn ra vào 20h ngày 26/2, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế.

Phát biểu tại Chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI là thông điệp giúp cộng đồng có cái nhìn bao quát và hiểu sâu hơn về công việc đặc thù của ngành Y tế, về những khó khăn chung của ngành Y tế và những khó khăn, vất vả mà những thầy thuốc đã phải trải qua. Từ đó có sự đồng cảm, chia sẻ, nhìn nhận và đánh giá công tâm về những thành quả mà ngành Y tế cũng như đội ngũ Thầy thuốc Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Những tấm gương hy sinh thầm lặng đã có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn trong xã hội, góp phần làm cho Nhân dân không những tin yêu hơn vào những người làm nghề thầy thuốc mà còn tin vào những tấm lòng, những điều thiện của con người luôn hiện diện trong xã hội hiện nay.

Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt giải Ba cuộc thi viết ''Sự hy sinh thầm lặng”
Phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn (thứ 4 từ trái qua) nhận giải Ba cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VI. Ảnh: TTXVN.

Được phát động từ tháng 2/2023, cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần VI nhằm tôn vinh các tấm gương, sự hy sinh của các thầy thuốc, nhân viên y tế ở mọi miền đất nước trong công cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Cuộc thi xác định đã làm tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ truyền thông hàng đầu để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, hưởng ứng chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động theo nội dung Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9/12/2022.

Cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI đã thu hút hơn 1.000 tác phẩm của các tác giả tại khắp mọi miền Tổ quốc đăng ký dự thi. Trong đó, có nhiều tác phẩm có giá trị nhân văn cao cả, nhận được sự đồng cảm, quan tâm của xã hội.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn mới với những câu chuyện cảm động từ chính cuộc đời làm nghề của các y bác sĩ; những câu chuyện đẹp về ngành Y, về những "chiến binh áo trắng" đã và đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trao giải cuộc thi viết ''Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VIChủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải Đặc biệt cho tác giả và trao chứng nhận cho nhân vật trong tác phẩm. Ảnh: TTXVN

Tại Chương trình, trong phần Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương sâu sắc tới các "Chiến sĩ áo trắng": “Trong suốt 69 năm qua, ngành Y tế đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ, hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt".

Nhiều Thầy thuốc của Việt Nam được đồng nghiệp, bạn bè quốc tế đánh giá cao; đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó, điều trị được một số bệnh hiểm nghèo, tiếp cận và làm chủ được hầu hết các kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới, như: tim mạch can thiệp, phẫu thuật nội soi, vi phẫu, ghép tạng, ghép chi, sản xuất vaccine,…

Trao giải cuộc thi viết ''Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VIPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Giải Nhì cho các tác giả đoạt giải và nhân vật trong tác phẩm. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ sự cảm phục và tự hào về các thầy thuốc, người lao động toàn ngành.

"Xin cảm ơn các đồng chí đã luôn kiên cường, vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để đạt được những kết quả đáng tự hào. Xin cảm ơn các đồng chí đã ngày đêm thầm lặng hy sinh để phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc", Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

Video: Phỏng vấn GS.TS.BS Trần Ngọc Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn (Hà Nội).

"Sự hy sinh thầm lặng" là cuộc thi viết được Báo Sức khỏe & Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế phát động lần đầu tiên vào năm 2010.

Nhiều năm qua, cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng văn chương, báo chí trên khắp cả nước với nhiều cây bút và những tác phẩm xuất sắc.

Năm 2010, chỉ chưa đầy 600 tác phẩm tham gia cuộc thi thì năm 2023, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm. Các tác phẩm được gửi tới cuộc thi tăng về số lượng và chất lượng, với đa dạng các thể loại. Tại cuộc thi lần này, có sự xuất hiện của thể loại "báo hình" - Multimedia.

Các nhân vật trong những tác phẩm trải dài khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam. Họ hiện đang công tác tại nhiều vị trí ở các cơ sở y tế; là lãnh đạo có nhiều cống hiến hoặc đơn thuần là nhân viên y tế cần mẫn, miệt mài ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo… Nhưng ở họ đều có một điều đáng trân trọng là chung chí hướng góp phần cho sự nghiệp vì sức khỏe nhân dân.

Ban tổ chức đã chọn và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Giải Đặc biệt được trao cho tác giả Ngô Anh Văn - Báo Sức khỏe và Đời sống với tác phẩm “Hồi sinh những mảnh đời bất hạnh.”

Toàn bộ tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, bao gồm các tác phẩm đạt giải, được in thành sách với tựa đề “Sự hy sinh thầm lặng lần VI”.

Người đưa kỹ thuật mổ nội soi với chỉ một vết mổ dưới 2cm lên ngang tầm thế giới Người đưa kỹ thuật mổ nội soi với chỉ một vết mổ dưới 2cm lên ngang tầm thế giới

Những ngày đầu tháng 12, truyền thông "rúng động" bởi tin tức một gia đình người Úc đưa con sang Việt Nam điều trị căn ...

Con thơ mình gửi, con người mình chăm Con thơ mình gửi, con người mình chăm

Chiều trung tuần nắng gắt, bác sỹ Nguyễn Thị Hoài Thu bước nhanh ra từ phòng Hồi sức cấp cứu nhi-sơ sinh ở khoa Nhi ...

Thầy thuốc quân hàm xanh Thầy thuốc quân hàm xanh

Dù xuất ngũ nhưng những kỷ niệm một thời còn công tác tại vùng đất phên dậu Quảng Trị vẫn còn nguyên vẹn trong ký ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm