![]() |
Cuộc thi ảnh "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp" với giải thưởng trao hàng tuần được nhiều bạn hào hứng tham gia, có bạn nói vui đó là một cách "đong xèng". |
Nói về sự nghịch ngợm của tuổi mới lớn, dân gian có câu “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. “Quỷ” và “ma” ở đây chỉ là bên “liên đới”, được đưa ra so sánh để làm nổi bật “sự nghịch” của học trò mà thôi.
Tôi nghĩ về chuyện này mỗi khi đọc, xem những câu chữ, hình ảnh, clip gây cười của các bạn trẻ công nhân trên mạng xã hội. Tôi đồ rằng các bạn cũng rời ghế nhà trường chưa lâu, cái “chất nghịch” đứng vào hàng thứ ba vẫn còn nguyên trong họ.
Chẳng hạn, có bạn chụp ảnh hai con lợn, một con béo núc ních, một con gầy trơ xương. Con béo bạn chú thích: “Khi còn ở nhà với mẹ”, con gầy thì bạn ghi: “Sau một tháng đi làm công ty”. Hình ảnh tương phản ngay lập tức làm bật ra tiếng cười. Ví mình với con lợn ở đây cũng không gây phản cảm, trái lại, dường như còn đúng chỗ, “đắc địa” hơn...
![]() |
Nụ cười là điều không thiếu thiếu trong đời sống công nhân. Ví như: "Mùa đông sắp đến, phải sắm gấu thôi!" Ảnh minh họa của vietgiaitri.com |
Bạn trẻ công nhân mới xa gia đình, lần đầu tiên tự lập, công việc vất vả, kỷ luật hơn ở nhà, lại phải tự chăm sóc bản thân; nhất là các bạn nam lười nấu nướng, bữa ăn bữa nhịn thì rời mâm cơm mẹ nấu sụt cân là đúng quá rồi. Tôi nghĩ bạn công nhân từng trải khó nghĩ được điều này. Đó phải là bạn mới năm ngoái năm kia còn vắt óc tìm cách đưa được bông lan tiêu thơm nức vào cặp sách người bạn gái.
Một bạn hài khá trí tuệ: “Ai là người đợi bạn ngủ trước? Ai là người sẵn sàng thức cùng bạn? Ai là người cảm thấy hạnh phúc khi bạn ngủ say? Ai? Ai? Là ai?” Bạn hỏi riết róng, các dấu hỏi xuống dòng liên tục như làm hồi hộp hơn câu trả lời. Tôi ngỡ đó sẽ là vợ, người yêu, tình nhân, ít ra cũng phải là bạn thân, thì bạn hạ bút: “Là thằng ăn trộm!”.
![]() |
Nói việc nhẹ lương cao thật hấp dẫn. Nhưng mấy khi có việc như vậy? Song, điều đó làm bật ra nụ cười. Trong ảnh: Mua hàng thời giãn cách Covid - 19. Ảnh baoxaydung.com.vn |
Bạn viết dòng này có vẻ trải đời. Hẳn bạn đã chứng kiến nhiều vụ trộm trong xóm trọ công nhân. Bạn hiểu sự nhẫn nại, không quản sớm hôm rình mò, chờ đợi sơ hở của tên trộm. Nhưng hiểu là một chuyện, tránh được chúng thật không dễ dàng. Nên xóm trọ công nhân vẫn liên tục vang lên tiếng than mất cắp.
Lại có bạn giới thiệu một số “mô hình” việc nhẹ lương cao. Khắp nơi kêu mất việc, không có việc, mà những công việc nhẹ nhàng này vẫn không ai muốn làm là sao. Nhưng đó là việc gì vậy? Xin thưa, đơn giản chỉ là đánh răng cho cá sấu, tắm cho sư tử hoặc thay bóng đèn ở tháp truyền hình tại độ cao có… vài trăm mét!
Thật là vui! Đời sống tinh thần người công nhân vẫn được đánh giá còn nghèo, khi chưa có nhiều nơi vui chơi giải trí phù hợp dành cho họ. Đó là phù hợp về thời gian, vị trí, loại hình, nhất là phù hợp túi tiền. Nhưng bộ não “nhiều chiêu trò” như tiếp nối thủa đi học của bạn công nhân vẫn liên tục được phát huy. Bằng cách ấy, họ vẫn tự làm phong phú cho tâm hồn mình.
![]() |
Việc nhẹ lương cao có thể giúp "đong xèng" là đây. Liệu bạn có đủ can đảm và tự tin đánh răng cho cá sấu? Ảnh minh họa của 24h.com.vn |
Thú vị nhất là khi tôi bắt gặp dòng tút hồ hởi: “Kiếm tiền không khó. Kiếm tiền chưa bao giờ dễ thế. Đong xèng đê!”. Tôi mở xem, thì ra đó là cuộc thi ảnh “Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp” do Tạp chí Cuocsongantoan.vn tổ chức. Đến giờ, cuộc thi đã sắp có kết quả tuần thứ hai, chuẩn bị sang tuần thứ ba. Các giải thưởng được trao hàng tuần. Giải Nhất trị giá 500.000 đồng.
Và “đong xèng” dễ thật. Nếu các bạn không đủ tự tin để dự thi hoa hậu, nam vương, hay ảnh hậu, rồi tìm kiếm người mẫu này nọ, thì cuộc thi này là dành cho bạn. Nó cũng vô cùng dân chủ luôn. Bạn dự thi, bạn của bạn có thể là giám khảo. Mỗi like được một điểm, mỗi comment được hai điểm, mỗi sare được ba điểm. Bức ảnh có tổng điểm cao nhất giành giải Nhất. Rõ như ban ngày. Tất nhiên, mỗi tài khoản chỉ được tính tương tác một lần.
![]() |
Bạn Lê Hữu Hùng, công nhân Công ty TNHH Long Việt Phát (Đông Anh, Hà Nội), người đoạt Giải Nhất cuộc thi ảnh "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp" tuần đầu. |
Có bạn hài hước: “Nào, kiếm mấy chục cân thóc thôi”. 500.000 đồng quả được mấy chục cân thóc. Nếu bạn mạnh dạn, lại có nhiều bạn bè, nếu doanh nghiệp của bạn đông… bạn có cơ may trúng giải rất cao. Trên hết, dự thi mang lại cho bạn niềm vui ở một sân chơi vốn không có nhiều dành cho công nhân khu công nghiệp. “Sao bạn còn lưỡng lự?”, một tút khác thôi thúc.
Nghe nói được giải Nhất tuần đầu là một bạn nam, công nhân một doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Đông Anh, Hà Nội. Bạn dùng phần lớn số tiền gửi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Thật là nhất cử lưỡng tiện.
Thế bạn còn chờ gì nữa nhỉ? “Đong xèng đê!”
![]() Chiều ngày 22/10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Viên ... |
![]() Tin tức có thể đã nguội, nhưng lòng tốt thì vẫn còn ấm mãi, sáng nay tôi chợt nghĩ thế khi đọc báo. |
![]() Hiện tượng mưa lũ đặc biệt lớn ở miền Trung mấy tuần qua được một số chuyên gia dự báo có thể trở thành ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
