![]() |
Nhiều công nhân là mẹ đơn thân không thể tăng ca làm thêm giờ. Ảnh: Shutterstock |
Gần đây, tôi thấy nhiều đồng nghiệp bàn tán về nghị quyết tăng giờ làm thêm cho người lao động. Được làm thêm giờ thời điểm này với công nhân là rất quý, bởi thêm giờ làm là thêm tiền. Tôi cũng rất muốn được tăng ca làm thêm giờ, nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép.
3 năm trước, chồng tôi không may qua đời. Tôi một mình cáng đáng nuôi 2 con. Lương công nhân của tôi được khoảng 7 triệu. Đây là lương đã tính cả giờ làm thêm 1 tiếng mỗi ngày. Nó đủ chi phí tiền nhà, tiền ăn, tiền học của 3 mẹ con tôi. Để tiết kiệm chi phí, tôi còn dậy sớm nấu ăn sáng cho 3 mẹ con, sau đó đưa các con đi học để kịp vào làm lúc 7h30.
Hai năm đại dịch bùng phát, công việc của tôi cũng có khi bấp bênh, lúc làm lúc nghỉ nên thu nhập bị suy giảm. Lương công nhân lúc trước tháng nào hết tháng ấy nên tôi không có tiền tiết kiệm. Tôi buộc phải cắt giảm mọi chi tiêu như tiền ăn, mua sắm quần áo cho 3 mẹ con… May mắn, có mấy tháng chủ nhà trọ thương hoàn cảnh khó khăn của các công nhân nên đã miễn, giảm tiền thuê nhà.
Từ ra Tết đến nay, nhà máy nơi tôi làm việc đã trở lại guồng quay sản xuất bình thường nên công việc và lương của tôi đã ổn định lại. Tuy nhiên, giá cả nhiều mặt hàng leo thang nên tôi vẫn phải thắt lưng buộc bụng mới đủ chi phí cho 3 mẹ con. Nếu tăng thêm giờ làm, thu nhập thêm chút đỉnh thì cuộc sống của 3 mẹ con tôi sẽ dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng việc này là bất khả thi với tôi. Hai đứa con tôi đều đang tuổi học mầm non, chi phí gửi con hết khoảng gần 4 triệu 1 tháng (bé ăn sáng ở nhà). Nếu gửi bé vào trường mầm non công thì chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng tôi phải làm thêm đến 18h thì không thể đón con được. Gửi tư nhân, cô giáo cũng thông cảm với hoàn cảnh mẹ đơn thân của tôi nên nhận trông đến hơn 18h.
Nhiều người khuyên tôi gửi con về quê với ông bà, như vậy mẹ con sẽ bớt vất vả. Nhưng tôi thật lòng không nỡ, các con tôi đã thiếu hụt tình thương của bố. Tôi không nỡ để chúng phải xa cả mẹ nữa.
Là tiếng nói của công nhân, người lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn mở ra diễn đàn “Tăng giờ làm thêm của người lao động” mong nhận được ý kiến, cảm nhận của chính những người trong cuộc về nghị quyết này. Mọi ý kiến xin gửi về tapchidientu.laodongcongdoan@gmail.com. |
![]() Mỗi ngày, tôi đều làm thêm 1 tiếng đến 17h30 mới tan ca về nhà. Lương hiện nay của tôi và vợ đủ chi phí ... |
![]() Biết là tăng ca sẽ mệt mỏi, con cái bị sao nhãng nhưng thời gian áp dụng nghị quyết này chỉ kéo dài tạm thời ... |
![]() Trong thời gian này, việc nới trần giờ làm thêm được xem là giải pháp ngắn hạn giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
