Harru - "chốn phồn hoa" ưa thích của công nhân trẻ
|
![]() |
Một số thành viên của nhóm thiện nguyện "Công nhân có gì vui". |
“Công nhân có gì vui” đã và đang có rất nhiều hoạt động tích cực và ý nghĩa, không chỉ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo nên một môi trường ấm áp, đầy ắp tình yêu thương cho các bạn công nhân là thành viên của nhóm.
Dịp lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, nhóm thiện nguyện “Công nhân có gì vui’ đã có mặt tại Thánh Thất (xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để đồng hành cùng buổi lễ trao quà cho người nghèo trên địa bàn và đãi tiệc chay cho bà con gần xa, cùng cầu nguyện bình an, do ông Hiền Huynh Lễ Sanh Thượng Tuấn Thanh cai quản họ đạo tổ chức.
![]() |
Nhóm thiện nguyện nấu cơm chay từ thiện cho bà con xã Thạch Phú. |
Nhóm thiện nguyện đã có một ngày lễ vô cùng ý nghĩa với hoạt động phát quà và phụ giúp chế biến đồ ăn chay miễn phí cho bà con. Bạn Nguyễn Thị Diễm Linh, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Buổi lễ rất vui và ý nghĩa. Mình cảm thấy tâm trí được nhẹ nhàng, bình an hơn khi được tham gia hoạt động này. Tham gia nhóm thiện nguyện một thời gian, mình học được rất nhiều điều, trong đó có sự bao dung, biết cho đi và biết sẻ chia nhiều hơn. Tính khí mình cũng ôn hòa hơn so với trước đây”.
![]() |
Bà con xã Thạch Phú rạng rỡ khi được nhận quà. |
Được biết, nhóm thiện nguyện “Công nhân có gì vui” được thành lập vào ngày 6/6/2019 với số lượng hơn 30 thành viên. Nhóm đã xây dựng được một cộng đồng gắn kết để giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, từ đó đoàn kết chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Đến nay, nhóm đã giúp đỡ được khoảng 7 trường hợp trực tiếp và rất nhiều trường hợp gián tiếp. Đối với các trường hợp ở các tỉnh thành xa, nhóm không thể trực tiếp tới được thì sẽ phân công các thành viên đi xác minh, chụp ảnh, quay video… để ghi lại các thông tin chân thực và sau đó tổng hợp lại đăng bài kêu gọi ủng hộ từ các thành viên, mạnh thường quân cũng như cộng đồng mạng.
![]() |
Anh Nguyễn Đức Hưng - Phó trưởng nhóm thiện nguyện chụp ảnh bên cụ Hoa, một trường hợp khó khăn tại Ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. |
Anh Lê Hữu Lộc, Trưởng nhóm thiện nguyện cho biết, các thành viên trong nhóm nói riêng và các bạn công nhân nói chung hưởng ứng rất sôi nổi, nhiệt huyết. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhóm hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Nhóm thiện nguyện “Công nhân có gì vui” ngày càng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, nhiều trường hợp khó khăn được biết đến và nhận được giúp đỡ.
Tuy nhiên, vì nhóm mới nên nguồn kinh phí còn yếu. Nhưng anh Lê Hữu Lộc kiên định rằng: “Chắc chắn nhóm sẽ cố gắng phát triển hơn nữa trong tương lai”. Anh cũng bày tỏ mong muốn được kết nối với các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức được nhiều chương trình từ thiện quy mô lớn và mạnh mẽ hơn.
![]() |
Cả nhóm chung tay sửa lại căn nhà lụp xụp ven sông Rạch Đông (xã Tân An). |
"Bên cạnh đó, những hoạt động thiện nguyện của nhóm có tác động rất nhiều tới các bạn công nhân, giúp cho các bạn thay đổi tư duy, trở nên năng động hơn và ngày càng hoàn thiện bản thân, đem lại giá trị cho cộng đồng" - Anh Lộc cho biết thêm.
Bạn Nguyễn Thị Diễm Linh, thành viên của nhóm thiện nguyện chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của mình: “Đó là lần đầu tiên sau khi nhóm được thành lập, chúng mình tổ chức phát quà cho bà con khó khăn ở Ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thứ bảy chúng mình chia phần để chủ nhật phát cho bà con, đêm đó chúng mình thức trắng để canh đồ vì sợ mưa ướt, chuột cắn, phần cũng nôn nóng đến sáng mai nên không chợp mắt được”.
![]() |
Các thành viên của nhóm không ngại vất vả, nặng nhọc để đổi lấy niềm vui cho những người khó khăn. |
Anh Nguyễn Đức Hưng, Phó trưởng nhóm thiện nguyện "Công nhân có gì vui" chia sẻ: “Tôi mong anh em trong nhóm mãi giữ vững được tình cảm và niềm vui với nhau, cùng nhau thực hiện nguyện vọng chung tay góp sức giúp đỡ thật nhiều hoàn cảnh khó khăn”.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 3/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt con số 26 triệu, hơn 866 ... |
![]() Giông bão, đau thương, mất mát và rất nhiều hy sinh để có được ngày Quốc khánh 75 năm trước. |
![]() Ngôi nhà bị cháy vừa xây lại của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan (xã Phượng Lâu, TP Việt Trì) hôm nay bao trùm ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
