![]() |
Anh Nguyễn Văn Bình (ngoài cùng, bên phải)- Máy trưởng của Công ty Vận tải biển VIMC. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Văn Bình có ngoại hình nhỏ bé, làn da rám nắng, phong thái nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, cuốn hút. Với các sĩ quan, thuyền viên trên tàu, anh luôn ân cần quan tâm, thăm hỏi, động viên họ cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Anh Bình chia sẻ: "Khi buồng máy gặp sự cố, luôn chọn cách nói ngắn gọn, dễ hiểu và chân tình với anh em thay vì khẩu lệnh bắt buộc mọi người thực hiện".
Là Máy trưởng, anh lăn xả cùng đồng nghiệp để đảm bảo hệ thống máy móc vận hành tốt, khắc phục nhanh nhất sự cố. Anh còn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo anh em mới đi tàu, còn ít kinh nghiệm. Anh đã góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của sĩ quan, thuyền viên trên tàu.
Từ đó, cùng tập thể lao động hết mình, góp phần vào việc vận hành tàu an toàn, hiệu quả. Khi được phát biểu tham luận trong các cuộc họp của Công ty, anh Bình thường chia sẻ về công việc, đời sống, tình cảm, tâm tư của sĩ quan, thuyền viên trên tàu và một số đề xuất về chế độ chính sách dành cho anh em.
![]() |
Gia đình anh Nguyễn Văn Bình trong một chuyến đi du lịch. Ảnh: NVCC |
Quan tâm đến anh em sĩ quan, thuyền viên thế nào, anh cũng sát sao với các con như vậy. Gia đình anh có 4 người, hiện sinh sống ở tỉnh Hải Dương. Anh thường xuyên công tác xa nhà. Vợ anh làm nghề buôn bán nhỏ. Con trai lớn của anh đã đi làm. Vì vậy, anh dành tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt với cô con gái út Nguyễn Trần Anh Thư.
Bố con anh xưng hô với nhau là "cậu và tớ", thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, tâm sự qua Zalo như hai người bạn thân thiết. Khi được hỏi về Anh Thư, anh Bình cho biết: "Bé con nhà tớ giản dị, nhỏ bé và hiền lắm!". Đặc biệt, con gái anh luôn có khát khao cháy bỏng là được học tập tại Mỹ. Cô bé luôn quyết tâm để đạt được ước mơ.
Trong quá trình học tập, Thư tham gia nhiều cuộc thi và đạt được thành tích cao. Năm học lớp 2, Thư tham gia giải Toán trên Báo Nhi Đồng. Thư là một trong 10 học sinh toàn quốc được Báo Nhi Đồng tặng miễn phí các số báo trong 2 năm. Học hết cấp 2, Thư đã trúng tuyển vào các lớp chuyên Tin, chuyên Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) với điểm số cao.
Ấp ủ giấc mơ đến Mỹ du học, Thư đã tìm hiểu và chuẩn bị mọi điều kiện cho hồ sơ xin học bổng. Thư đã gọi điện cho bố để chia sẻ về dự định, hoài bão và con đường mà mình hướng tới. Anh Bình đã tích cực ủng hộ, khích lệ, động viên con gái. Các thành viên trong gia đình đã tiếp thêm động lực để Thư lên kế hoạch cụ thể, bài bản, khả thi nhằm thực hiện ước mơ của mình.
![]() |
Nguyễn Trần Anh Thư đặc biệt yêu thích chiếc máy ảnh bố tặng. Ảnh: NVCC |
Bằng chiếc máy ảnh nhỏ nhắn là quà tặng của bố sau một chuyến đi tàu quốc tế, Thư đã lên ý tưởng và thực hiện một hồ sơ năng lực cá nhân mang tên “Vietnam in my eyes”. Bộ sưu tập ảnh của em thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình yêu quê hương, đất nước, con người, khả năng đóng góp vào sự đa dạng văn hóa cho môi trường đại học. Đây chính điểm thuyết phục được Texas Christian University (một trường đại học của Mỹ, được thành lập từ năm 1873) cấp học bổng trị giá 5 tỉ đồng cho Thư.
Nói về hành trình của mình, Thư chia sẻ, khi mình kiên trì, điều gì mình cũng có thể làm được.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Bình nói: "Từ nhỏ, con bé đã muốn là tìm cách làm bằng được. Do công việc đặc thù, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà dài ngày (thậm chí có những lúc tính bằng tháng, bằng năm). Nhưng tôi luôn giữ liên lạc đều đặn, thường xuyên với gia đình, với cô con gái bé nhỏ để kịp thời lắng nghe, chia sẻ, động viên con khi con cần sự hỗ trợ".
![]() |
Texas Christian University - ngôi trường nơi Nguyễn Trần Anh Thư theo học. Ảnh: ST |
Đồng chí Trần Duy Minh - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty Vận tải biển VIMC cho biết, là người ít "nói", nhưng thực tế anh Bình đã "làm" rất nhiều vì sự phát triển của Công ty và hiệu quả khai thác của con tàu. Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chia sẻ, hỗ trợ, tận tình hướng dẫn anh em. Trên tàu, anh tham gia xây dựng tập thể tàu đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau như trong gia đình.
Để động viên con em người lao động, hằng năm khi các cháu đoạt thành tích, giải thưởng từ cấp phường, xã, thành phố đến cấp quốc gia, Công ty và Công đoàn đều khen thưởng, khích lệ tinh thần. Qua đó động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.
Với trường hợp của con gái anh Bình, Công ty đã có hình thức động viên, khen thưởng và thông báo tới toàn bộ anh em trên tàu để mọi người cùng chia vui. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng khen thưởng Thư và chúc mừng gia đình anh Bình.
![]() Công đoàn cơ sở, thí sinh đoạt giải thưởng của cuộc thi ảnh trực tuyến “Trai xinh - Gái đẹp các Khu công nghiệp” đã ... |
![]() Sau gần 11 tháng mòn mỏi chờ đợi được trả lương, 90 công nhân làm việc tại dự án nhà ở Cao Ngạn (Thái Nguyên) ... |
![]() Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị người lao động năm 2022 do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tổ ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
