Đời sống

“Lớp học đặc biệt” của con em lao động nhập cư

TRẦN LƯU
Tác giả: TRẦN LƯU
Gác tay súng, tận tụy cùng viên phấn trắng, những thầy giáo quân hàm xanh đã không quản khó khăn “cõng” chữ đến với con em công nhân lao động nhập cư. Vượt qua phạm vi của một lớp học, nơi đó, với tình yêu thương, đã ngày ngày chắp cánh cho những ước mơ của trẻ nhỏ.

Thấy đứa con gái bây giờ đã biết đọc, biết viết, anh Đoàn Thanh Vân không giấu được niềm xúc động. Anh kể, hơn 6 năm trước, vì kế sinh nhai, gia đình anh đã rời quê (Đồng Tháp) chuyển đến thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) để đi... bán vé số dạo.

Với nguồn thu nhập ít ỏi, nên dù đã cố gắng tiết kiệm từng đồng nhưng vợ chồng anh Vân cũng chỉ đủ nuôi được con sống qua ngày. Đến năm 2022, em Đoàn Kiều Vy (con anh Vân) dù đã đủ tuổi đi học, nhưng cha mẹ em lại không đủ điều kiện để con gái đến trường.

“Lớp học đặc biệt” của con em lao động nhập cư
Quang cảnh lớp học tình thương. Ảnh: Tr.L.

“Khi nghe tin có lớp học tình thương của các anh bộ đội biên phòng, tui đã đăng ký để cho con gái vào học lớp 1. Bây giờ, không chỉ biết đọc, biết viết, cháu nó còn biết lễ nghĩa, đi đâu về gặp người lớn đều dạ thưa”, anh Vân chia sẻ.

Bến Lức là địa phương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút khá đông lao động nhập cư, với phần lớn là những người lao động nghèo. Đối với họ, việc lo bữa ăn từng ngày đã vất vả, nói gì đến chuyện cho con đến trường.

Ông Nguyễn Văn Lới (Khu phố 8, thị trấn Bến Lức), người đã “khai sinh” ra lớp học tình thương nhớ lại, hơn 10 năm trước (2012), gia đình ông buôn bán, kinh doanh phòng trọ. Hằng ngày, nhìn thấy con em của những người lao động phải vất vả để mưu sinh, không có điều kiện đến trường, nên ông đã bàn với gia đình, báo cáo khu phố, phối hợp cơ quan chức năng cho mở lớp học tình thương.

“Lớp học đặc biệt” của con em lao động nhập cư
Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Bến Lức tận tụy dạy học cho các em. Ảnh: Tr.L.

Lớp học ban đầu có 5 - 7 cháu, do một giáo viên đã nghỉ hưu tự nguyện giảng dạy. Đến năm 2013, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Bến Lức đã phối hợp tham gia giảng dạy tại lớp học tình thương này. Sau hơn 10 năm hoạt động, lớp đã giúp hàng trăm trẻ em là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn biết đọc, biết viết.

Hiện nay, lớp học chuyển đến địa điểm mới tại đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 8, thị trấn Bến Lức. Tại đây, 4 phòng học và 1 phòng đọc sách được thiết kế khang trang, thoáng mát, bàn ghế bố trí ngăn nắp, không còn cảnh chật chội như trước kia. Các em học sinh đã có thể thoải mái học hành.

“Lớp học đặc biệt” của con em lao động nhập cư
Nhiều năm qua, lớp học tình thương tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức là "điểm tựa" cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tr.L.

Hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Trân khiến không ít người xúc động. Dù đã 14 tuổi nhưng em chưa được đến lớp ngày nào. Mấy năm trước, em theo gia đình từ Kiên Giang đến Bến Lức mưu sinh, ở cùng cha mẹ trong căn phòng trọ. Mỗi buổi sáng, em theo mẹ lên TP.HCM, phụ người dì bán đồ để kiếm tiền. Chiều về, cả 4 chị em đều đi học tại lớp học tình thương. “Bây giờ em đã biết đọc, biết viết, vui lắm. Sau này em có thể viết tên mình và ký tên trong đơn xin việc để có cuộc sống tốt hơn”, Trân nói.

Ngoài việc dạy học cho các cháu, vào các ngày lễ, Tết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Bến Lức còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cháu. Khi tình thương và sự sẻ chia được lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã chủ động đến tặng quà, nhu yếu phẩm, sách vở... để tiếp sức cho lớp học. Hiện lớp học tình thương có gần 100 em từ 6 - 15 tuổi, theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Giáo viên đứng lớp là những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Bến Lức.

Thượng uý Trần Văn Cảnh, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Bến Lức, cũng là thầy giáo phụ trách lớp học, tâm sự: “Ban đầu, khi được phân công giảng dạy, tôi rất lo lắng, vì trước giờ chưa từng học qua nghiệp vụ sư phạm. Nhờ sự động viên, quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đặc biệt là sự thôi thúc từ hoàn cảnh vất vả của các em, nên tôi cố gắng trau dồi, tích lũy kinh nghiệm đứng lớp. Mỗi khi có thêm một em biết đọc, biết viết sẽ là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục công việc”.

Theo Thượng úy Cảnh, các em học sinh ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn. Ở độ tuổi thay vì chỉ ăn học, thì các em phải vất vả mưu sinh, phụ cha mẹ kiếm tiền, không ít em mỗi ngày lội bộ hàng chục ki-lô-mét để bán vé số. Chiều về các em mới đến lớp học.

“Các em đều rất ham học và ngoan ngoãn, nhưng vì hoàn cảnh, nhiều em phải bỏ học giữa chừng. Do đó, điều mà chúng tôi cảm thấy băn khoăn nhất là làm thế nào để các em đến lớp đầy đủ. Chính vì vậy, ngoài giảng dạy tại lớp, tôi cùng cán bộ đơn vị còn tranh thủ thời gian đến nhà vận động các phụ huynh không để các em bỏ học giữa chừng và quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình”, Thượng úy Cảnh nói.

Chương trình E–Learning giữ nhịp cánh bay thời đại dịch Chương trình E–Learning giữ nhịp cánh bay thời đại dịch

Chương trình huấn luyện online (chương trình E-Learning) được Trung tâm Huấn luyện Bay nghiên cứu, phát triển đã giúp hàng nghìn phi công, tiếp ...

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở lớp dạy bơi cho con CNVCLĐ LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở lớp dạy bơi cho con CNVCLĐ

Ngày 02/6, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ khai giảng lớp dạy bơi cho trẻ em là con đoàn viên, công nhân, viên chức, ...

Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức lớp học bơi cho con của đoàn viên Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức lớp học bơi cho con của đoàn viên

Sáng 5/7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức khai mạc lớp phòng chống đuối ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm