
“Nếu không có Công đoàn giúp đỡ, tôi đã nghỉ dạy”
Nhắc đến cô Chu Thị Loan là nhắc đến những thành tích nổi trội mà cô đã đạt được, cũng như những cống hiến của cô dành cho trường Trường Tiểu học Nhân Hoà trong suốt quá trình làm việc.
Cô cho biết, từ nhỏ đã có niềm yêu thương trẻ nhỏ và tình yêu với nghề giáo. Với sự cố gắng phấn đấu trong học tập, cô đã trở thành giáo viên như mơ ước.
![]() |
Cô Chu Thị Loan miệt mài trong công việc để có bài giảng hay, thu hút cho học trò. Ảnh: ĐVCC |
Trong ngôi nhà khang trang mới xây cất của mình, cô tâm sự: “Để có những thành tích và cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, cô vô cùng biết ơn đến ngành giáo dục, Ban Giám hiệu nhà trường, đặc biệt là tổ chức Công đoàn”.
Cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học kế toán được 2 năm nhưng không có tiền đóng học đành phải nghỉ. Cầm tấm bằng tốt nghiệp PTTH trên tay cô đã rất vất vả khi đi xin việc làm. Cô ý thức được rằng mình phải luôn cố gắng rất nhiều so với mọi người cùng trang lứa.
Thế rồi năm 1999, cô tiếp tục thi vào Trường Cao đẳng Nhạc học Trung ương. Sau khi ra trường, biết được Trường Tiểu học Nhân Hoà tuyển giáo viên, cô Loan đã nộp đơn và trúng tuyển.
Cô Loan kể: “Những ngày đầu nhận việc còn bỡ ngỡ, tay nghề chưa quen, tôi không biết nói thế nào cho học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức. Học sinh còn nhỏ, không khí lớp học thường nhốn nháo, học sinh cá biệt thì không chịu nghe lời, mồ hôi tôi vã ra như tắm. Nhẹ nhàng khuyên bảo học sinh không nghe, quát to một tiếng cũng không ổn… Hiệu quả tiết dạy không như mong muốn.
Tôi cho rằng có lẽ mình không hợp với con đường dạy học. Hôm sau thức dậy đi làm với tâm trạng chán nản. Đã có lúc suy nghĩ muốn bỏ nghề, tìm hướng đi khác cho mình. Tuy nhiên, nhờ vào sự động viên, hướng dẫn nhiệt tình của các anh em trong nhà trường, đặc biệt có chị Trần Thị Hà (nay đã nghỉ hưu), là Chủ tịch Công đoàn lúc đó đã luôn gần gũi, chia sẻ động viên giúp đỡ tôi về mọi mặt”.
![]() |
Công đoàn nhà trường tặng quà chúc Tết giáo viên, công nhân viên. Ảnh: ĐVCC |
Thế rồi cô Loan lúc đó như bắt được “phao cứu sinh”. Mỗi ngày đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Hà thường gặp gỡ trao đổi, hỏi han, chia sẻ kiến thức chuyên môn, giúp cô Loan tổ chức lớp học một cách hiệu quả. Cũng từ đó cô Loan dần thay đổi suy nghĩ, muốn thử sức mình vượt qua những trở ngại của bản thân, chẳng bao lâu công việc dạy học đã trở thành niềm đam mê của cô.
Cô Loan cho biết thêm: “Cũng như nhiều giáo viên mới vào làm, tay nghề còn yếu, Công đoàn luôn là người bạn lý tưởng. Công đoàn đã kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức những buổi tập huấn về chuyên môn, dự giờ, tạo điều kiện để giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, khắc phục thiếu sót của bản thân để làm sao việc dạy học đạt được kết quả cao”.
Cùng Công đoàn giáo dục bước tiếp trên con đường đã chọn
Bên cạnh việc hỗ trợ các đồng nghiệp, Công đoàn còn quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo ra những tiếng cười vui tươi, tinh thần thoải mái cho anh em sau khoảng thời gian dài làm việc, qua đó tạo nên mối gắn kết giữa tổ chức Công đoàn và người lao động.
Ngoài ra, Công đoàn còn gửi tặng những món quà ý nghĩa trong ngày sinh nhật của đoàn viên, tổ chức tuyên dương con em công nhân viên “Học giỏi, thi tốt”; vinh danh gia đình cán bộ, công nhân viên tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam; thăm hỏi, động viên gia đình công đoàn viên khi có ốm đau, việc hiếu, việc hỷ... Đặc biệt Công đoàn luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và tháo gỡ được những thắc mắc trong lòng mọi người.
![]() |
Cô Chu Thị Loan tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn trường tổ chức. Ảnh: ĐVCC |
Sau nhiều năm làm việc, phấn đấu, nhiệt tình tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức, cô Loan đã nỗ lực học hỏi nâng cao tay nghề, tham gia vào các Hội thi như “Viết chữ thư pháp” do Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo tổ chức, cô đạt giải Nhất; nhiều năm liền cô đạt thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở, đoàn viên Công đoàn xuất sắc và là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
Trong quá trình công tác, khi đứng lớp, cô Loan không chỉ dạy kiến thức đơn thuần mà tận dụng mọi thời điểm, truyền đạt kiến thức, truyền sự nhiệt tình, say sưa cho học sinh, bồi dưỡng cho các em phương pháp và ý chí quyết tâm trong học tập; giúp các em thấy thêm yêu việc học, thêm yêu cuộc sống qua những bức họa mang đầy ý nghĩa.
![]() |
Phần thưởng cuối năm của trường dành cho các giáo viên có nhiều thành tích. (Trong ảnh cô Chu Thị Loan đứng thứ 2, từ trái qua). Ảnh: ĐVCC |
Cô tâm sự: “Qua nhiều năm công tác, tôi thấu hiểu và trân trọng tổ chức Công đoàn, nơi mà mọi quyền lợi, tâm tư nguyện vọng của người lao động luôn được quan tâm. Công đoàn là tổ ấm, là vòng tay nâng đỡ, tạo mọi điều kiện để đoàn viên, người lao động phấn đấu và vươn lên. Tổ chức Công đoàn đã mở ra cho tôi một cơ hội mới, giúp tôi phát triển niềm đam mê dạy học của mình, sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn”.
Cô Trần Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Hoà cho biết, tính đến nay, cô Chu Thị Loan đã công tác tại trường được hơn 30 năm. Cô là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình, khiêm nhường, mẫu mực, có trách nhiệm, luôn hết lòng vì học sinh, được đồng nghiệp và học sinh yêu quý. Cô luôn xứng đáng là tấm gương sáng về người giáo viên - người mẹ hiền trong môi trường sư phạm, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
![]() Dự án gồm xây dựng khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 53.913m2 với 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng ... |
![]() CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND sàn upcom) công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023 kèm bản giải trình. |
![]() Trong đợt 2, tại Hải phòng chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương ... |
Tin mới hơn

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn để làm mới công tác giám sát
Tin tức khác

Giữ nguyên mô hình 3 cấp của Ủy ban kiểm tra: Lựa chọn cần thiết trong bối cảnh mới

Tháng Công nhân ở Huế: Đồng hành và sẻ chia

Đêm hội văn hóa thắm tình đoàn kết của người lao động Hàng hải Việt Nam

Suy nghĩ hay, hành động đẹp – khắc họa chân dung người lao động Thủ đô thời đại mới

Gương mẫu thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy
