KẾT QUẢ "Bình gì đây tuần này?" trên “Sân vui cuối tuần”, TUẦN 7 KẾT QUẢ "Bình gì đây tuần này?" trên “Sân vui cuối tuần”, TUẦN 6 KẾT QUẢ "Bình gì đây tuần này?" trên "Sân vui cuối tuần", TUẦN 5 |
Ảnh: ĐỒ CHỘP (TP. ĐÀ NẴNG)
Ban Tổ chức cuộc thi "Bình gì đây tuần này?" xin chúc mừng tác giả BÚT CHẺ (Hà Nội) với tác phẩm “Thần An toàn’ nhắc nhở” đoạt Giải Nhất; tác giả LÃO ĐOÀN (Đà Nẵng) đoạt Giải Nhì với tác phẩm “Xe lôi… thôi!” và tác giả ĐÀO PHƠI (Thái Nguyên) đoạt Giải Ba với tác phẩm “Xe lôi”.
Mời các bạn thưởng thức những tác phẩm đoạt giải trong tuần vừa qua.
Giải Nhất:
"THẦN AN TOÀN" NHẮC NHỞ
"Thần An toàn" tôi xem bức hình Đồ Chộp, thấy lòng thảng thốt, hiện trạng này có phải “mốt” hay không?
Chiếc công nông trên phố chạy lông nhông, như chú trâu lồng, cảnh tượng xấu, mắt trông mà nhức nhối
Xe tự chế, phụ tùng trôi nổi, gương không, còi tịt, nghiêm cấm lưu thông loại xe này các anh biết cả rồi thôi.
Xe chở hàng, mà đi chở người, vắt vẻo, chơi vơi, không may va chạm thì than ôi, các anh đời ra bã.
Bớ bàn dân thiên hạ, chiếc xe này sai quá, phải chịu hậu quả: phạt nguội bằng tiền, xe phải tịch biên, dù chưa sự cố.
"Thần An toàn" nhắc nhở, về lưu thông trên phố, luật đã ban bố, xin chớ làm càn, trong cõi nhân gian, an toàn là bạn, tai nạn là thù.
Giải Nhì:
XE LÔI… THÔI!
Xe lôi… thôi trên đường, chở mười người lếch thếch!
Một đám công nhân ngồi, lê lết chen chân
Chỉ một phút rủi ro tai nạn đến bất thần
Tính mạng các anh sẽ là… ngàn cân treo sợi tóc!
Có xử phạt, các anh cũng đừng trách móc,
Cũng đừng vì… tại… bởi rồi khóc lóc… xin tha!
Do các anh muốn đoàn tụ với… ông bà
Nên xem luật giao thông, chẳng là cái… thá!
Đồ Chộp nhanh tay ghi tấm hình… quý giá,
Vừa phòng trừ, vừa… chuyển hóa kẻ chơi ngông!
Vừa làm chứng cứ, giúp lực lượng giao thông…
Phạt… nguội!
Giải Ba:
XE LÔI!
Mười anh trên chiếc xe lôi
“Bồng bềnh” như thể mây trôi ngang trời
Ai trông cũng phải rụng rời
"Linh hồn" phụt tóe, hết lời vái anh.
Giao thông luật đã rõ rành
Các anh không chịu chấp hành là sao ?
Phố đông mà "lôi" cứ lao
Không may tai nạn khổ bao nhiêu người?
"Lôi" ơi "lôi" hỡi "lôi" hời
Sao "lôi" lại dám coi trời bằng vung
Đâu là luật lệ giao thông
Mà "lôi" ngổ ngáo như không cần đời?
An toàn trên hết ai ơi!
Xin đừng diễn cảnh xe lôi "bềnh bồng"
Vì mình vì cả cộng đồng
Mong các anh hãy ghi lòng hộ cho!
HỘP THƯ
Từ ngày 03/10 đến 15 giờ ngày 10/10, Ban Tổ chức nhận được tác phẩm “Tranh biếm họa”, “Ảnh phê bình” và thơ vui bình luận tranh biếm họa, ảnh phê bình của các bạn: Nguyễn Tiến Hoạch (Thái Nguyên), Vũ Ngô, Bùi Văn Đoàn, Chu Quang Thắng (Hà Nội), Đoàn Văn Thường, Sầu Đói, Nguyễn Văn Học, Cân Nhông, Đăng Châu, Đồ Chộp, Phạm Đán, Đăng Phạm (Đà Nẵng), Đoàn Ngọc Nghĩa, Thành Chung (Quảng Nam), Xuân Lê, Tư Lao Đao, Tư Lang Thang, Lê Đức Hoàng Minh, Lê Xuân Thủy, Lê Đức Lang (TP. Quy Nhơn, Bình Định), Thế Hùng, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Sinh (TP. Hồ Chí Minh), Đỗ Văn Bảy (TP. Pleiku, Gia Lai)…
Ban Tổ chức cảm ơn và mong nhận được nhiều tác phẩm tham gia của các bạn!
Để tránh… phạm quy, các bạn chú ý: Đặt tên bài thơ bình luận ngắn gọn; Nếu là thơ lục bát nên tránh ép vần; Hạn chế lỗi chính tả; Bài thơ bình luận có tính phát hiện hay, hài, vui, lạ. Bài dài không quá 16 câu. Ngày cuối nhận bài là thứ bảy, lúc 15 giờ; Công bố giải thưởng vào sáng chủ nhật. Sáng thứ hai bắt đầu bình tranh biếm họa, ảnh phê bình.
Các bạn trúng giải cung cấp số tài khoản cá nhân để chúng tôi tiện chuyển tiền thưởng.
BTC
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 9/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 36,7 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Nhiều bạn công nhân trẻ đêm trường khắc khoải nỗi cô đơn. Điều lạ lùng là bạn cảm thấy cô đơn ở ngay chỗ đông ... |
![]() Tôi không có ý định nói về triết lý vòng đời dựa vào việc chơi chữ như tên gọi bộ phim: Xuân, Hạ, Thu, Đông ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
