![]() |
Ban Tổ chức cuộc thi "Bình gì đây tuần này ?" xin chúc mừng tác giả SẦU ĐÓI (TP. ĐÀ NẴNG ) với tác phẩm “KHẨU TRANG” đoạt Giải Nhất; tác giả CHÂU ĐĂNG (TP. ĐÀ NẴNG) đoạt Giải Nhì với tác phẩm “BÁU VẬT CỦA ANH” và tác giả (CHU QUANG THẮNG) đoạt Giải Ba với tác phẩm “CHẲNG VỆ SINH CHÚT NÀO”.
Mời các bạn thưởng thức những tác phẩm đoạt giải trong tuần vừa qua.
Giải Nhất:
KHẨU TRANG
Không phải bạc vàng, cũng chẳng phải kim cương!
Hỏi vì sao, tôi trở thành báu vật?
Ẩn chứa điều gì phải bảo mật, phải tôn vinh?
Ung dung, tôi chỉ biết hết mình… vì nhân loại!
Tôi thân thiết với loài người mùa dịch hại
Rất chân tình cho đến mãi về sau
Ai có tôi cũng như có phép màu,
Người sẽ được an toàn, phòng… ốm đau, bệnh tật!
Giờ đã hiểu vì sao, tôi trở thành… “bảo vật”?
SẦU ĐÓI
*Chữ cái đầu của mỗi dòng ghép lại thành từ KHẨU TRANG
Giải Nhì:
BÁU VẬT CỦA ANH
Anh nhớ về em chiếc khẩu trang yêu quý.
Có một thời mình sát cánh bên nhau.
Bất kể khi nào bất kể nơi đâu.
Anh với em không rời nhau nửa bước.
Trong những ngày... ở nhà là yêu nước.
Em chính là vũ khí chống Cô-vy.
Dẫu bây giờ không còn cảnh cách ly.
Anh vẫn coi em như là... báu vật.
Nên anh đã đưa em vào két sắt.
Nơi người ta chuyên cất giữ tiền vàng.
Ở nơi đây thật sự rất an toàn.
Anh hy vọng là em sẽ thích.
Hãy tạm xa sau những ngày hết dịch.
Và... khi cần mình lại sẽ bên nhau.
Sống trên đời phải có trước có sau.
Trân quý nhau cho trọn tình vẹn nghĩa.
CHÂU ĐĂNG
Giải Ba:
CHẲNG VỆ SINH CHÚT NÀO!
Khẩu trang anh chẳng "đậy mồm"
Chủ quan quá đấy, khôn hồn đeo ngay
Dich tan từ bấy đến nay
Sao em cứ sợ mà gay gắt hoài
Thôi anh đừng có "mở đài"
Đeo vào, ra chợ mua vài mớ rau
Khẩu trang chẳng nhớ quẳng đâu...
Chờ anh nghĩ đã vì lâu không dùng
Dạ xin thưa đức ông chồng
Ông quẳng két sắt mà không nhớ à
Ừ anh quên khuấy... khà khà...
Để anh vào lấy rồi là đi thôi
Ông dùng cái mới hộ tôi
Cái cất két sắt bẩn rồi... rất kinh!
Nghe em nói, anh giật mình
Ừ cái két chẳng vệ sinh chút nào!
CHU QUANG THẮNG
HỘP THƯ
Từ ngày 02/11 đến 15 giờ ngày 07/11, BTC nhận được tác phẩm “Tranh biếm họa”, “Ảnh phê bình” và thơ vui bình luận tranh biếm họa, ảnh phê bình của các bạn: Nguyễn Tiến Hoạch (Thái Nguyên), Nguyễn Nho Đào, Trần Thế Sự (Bắc Ninh), Lão Sư, Trần Viết Trí, Chu Quang Thắng (Hà Nội), Lão Đoàn, Sầu Đói, Vũ Anh, Cân Nhông, Đăng Châu, Nguyễn Bình (Đà Nẵng), Đồ Thân, Đoàn Ngọc Nghĩa, Đồ Gàn (Quảng Nam), Tư Râu, Bốn Lanh Chanh, Tư Lang Thang, Lê Đức Lang, Bốn Lãng Đãng (TP. Quy Nhơn, Bình Định), Quốc Minh, Nguyễn Trọng Vũ, Trọng Đạt, Thúy Dân (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), Vũ Bảng, Lê Trọng, Nguyễn Vy Sa (TP. Pleiku, Gia lai), Quý Hưng, Vũ Minh Huy (TP. HCM)…
BTC cảm ơn và mong nhận được nhiều tác phẩm tham gia của các bạn! Cuộc thi bình thơ vui qua tranh biếm, ảnh phê bình sắp đến hồi kết thúc.
Để tránh… phạm quy, các bạn chú ý: Đặt tên bài thơ bình luận ngắn gọn; Nếu là thơ lục bát nên tránh ép vần; Hạn chế lỗi chính tả; Bài thơ bình luận có tính phát hiện hay, hài, vui, lạ. Bài dài không quá 16 câu.
Tuần vừa qua, BTC đành phải loại một số bài dự thi do tác giả ép vần dẫn đến sai chính tả, tối nghĩa, thiếu tên tác giả, từ dùng thiếu chuẩn xác… Rất mong các bạn chú ý giúp cho!
Ngày cuối nhận bài là thứ bảy, lúc 15 giờ; Công bố giải thưởng vào sáng chủ nhật. Sáng thứ hai bắt đầu bình tranh biếm họa, ảnh phê bình.
Các bạn trúng giải cung cấp số tài khoản cá nhân để chúng tôi tiện chuyển tiền thưởng.
BTC
![]() Ban tổ chức cuộc thi "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp" tuần 3 cập nhật Top 5 thí sinh có số điểm ... |
![]() Cuộc sống người công nhân còn nhiều khó khăn, những lầm lỗi không ngăn được khát khao vươn tới những điều tốt đẹp hơn ... |
![]() Thủy điện nhỏ có lỗi hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm, đặc biệt là trong những ngày vừa qua xảy ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
