|
Ảnh L |
Ban Tổ chức cuộc thi "Bình gì đây tuần này?" xin chúc mừng tác giả BÚT ĐẢO (Hà Nội) với tác phẩm “GIỮ SỨC BỀN” đoạt Giải Nhất; Tác giả TƯ LAT (TP. Quy Nhơn, Bình Định) đoạt Giải Nhì với tác phẩm “ THIẾT THA MONG ĐỢI” và tác giả LÃ BẤT (TP. Đà Nẵng) đoạt Giải Ba với tác phẩm “NÔN ĂN THÌ ĐỪNG”.
Mời các bạn thưởng thức những tác phẩm đoạt giải trong tuần vừa qua.
Giải Nhất:
GIỮ SỨC BỀN
Ăn căn tin phải nhẫn nại ĐỢI CHỜ
Kìa dằng dặc một hàng người CHỜ ĐỢI
Những suất ăn bao công nhân CA NGỢI
Vệ sinh an toàn thật đáng NGỢI CA
Chầu chực lâu ai mà chẳng MẮT HOA
Phơi dưới nắng ai mà không HOA MẮT
Thời gian nghỉ thì công nhân CHIU CHẮT
Giờ giấc ăn thấy bếp chẳng CHẮT CHIU
Đến ca rồi mà bụng đói MIỆNG VÊU
Khổ nào bằng vào ca khi VÊU MIỆNG
Mong nhà máy có cách nào XOAY CHUYỂN
Để căn tin đưa nghiệp vụ CHUYỂN XOAY
Đòi công nhân chuẩn đến tận PHÚT GIÂY
Sao nhà máy lại sai từng GIÂY PHÚT
Hãy chăm sóc để công nhân BỀN SỨC
Giờ nghỉ trưa cần để giữ SỨC BỀN
BÚT ĐẢO
Giải Nhì:
THIẾT THA MONG ĐỢI
Công nhân chấp hành đúng giờ
Ăn ca nghiêm chỉnh đứng chờ đến phiên
Đồng hạng không có ưu tiên
Kẻ sau người trước cảm phiền chờ nhau.
Văn minh lịch sự ban đầu
Từ công việc nhỏ nhắc nhau thực hành
Đừng nên xô lấn giật giành
Phải luôn ý thức… tập thành thói quen.
Ăn ca trật tự đáng khen
Chỉ lo một nỗi “reng reng”… hết giờ
Bao người hàng dọc đợi chờ
Vội vàng chưa kịp… đến giờ vào ca.
Công nhân mong đợi thiết tha
Công đoàn tổ chức nhiều nhà ăn… hơn
Để công nhân lao động còn
Vui trong “Cuộc sống an toàn” bền lâu.
TƯ LAT LAT
Giải Ba:
NÔN ĂN THÌ ĐỪNG!
Chưa đến giờ ăn, sao mà vội?
Trước căn tin cả đội xếp hàng!
Nhìn qua đã thấy sỗ sàng,
Uống ăn nên phải đàng hoàng, văn minh.
Biển nhắc nhở chình ình ra đó
Đừng xem thường chuyện nhỏ đáng chi.
Tan tầm không nói làm gì
Còn giờ làm việc như ri…đáng cười!
Đừng tại, bởi…thành người ngụy biện.
Nôn nóng gì cái chuyện đi… ăn!
Đừng nên tạo cái… thói quen…
Nôn làm thì tốt, nôn ăn thì đừng…
LÃ BẤT
Chúc mừng tác giả CHU QUANG THẮNG đạt Giải tháng với 27 bài dự thi vào chung kết các tuần.
HỘP THƯ
Từ ngày 12/10 đến 15 giờ ngày 17/10, BTC nhận được tác phẩm “Tranh biếm họa”, “Ảnh phê bình” và thơ vui bình luận tranh biếm họa, ảnh phê bình của các bạn: Nguyễn Tiến Hoạch (Thái Nguyên), Chu Quang Thắng (Hà Nội), Đoàn Văn Thường, Lã Bất, Nguyễn Văn Học, Cân Nhông, Đăng Châu, Đồ Chộp, Phạm Đán, Đăng Phạm (Đà Nẵng), Trần Thị Anh Đào, Thành Chung (Quảng Nam), Tư LAT, Tư Lang Thang, Lê Đức Lang (TP. Quy Nhơn, Bình Định), Thế Hùng, Lê Ngọc Anh (TP. Hồ Chí Minh), Đình Na, Quốc Minh (TP. Đà Lạt) …
BTC cảm ơn và mong nhận được nhiều tác phẩm tham gia của các bạn! Để tránh… phạm quy, các bạn chú ý: Đặt tên bài thơ bình luận ngắn gọn; Nếu là thơ lục bát nên tránh ép vần; Hạn chế lỗi chính tả; Bài thơ bình luận có tính phát hiện hay, hài, vui, lạ. Bài dài không quá 16 câu. Ngày cuối nhận bài là thứ bảy, lúc 15 giờ; Công bố giải thưởng vào sáng chủ nhật. Sáng thứ hai bắt đầu bình tranh biếm họa, ảnh phê bình. Các bạn trúng giải cung cấp số tài khoản cá nhân để chúng tôi tiện chuyển tiền thưởng. |
![]() Bên cạnh những cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cần đặc biệt quan tâm, đầu tư xây ... |
![]() Hai vụ sạt lở vùi lấp 30 người (bao gồm 17 công nhân và 13 cán bộ, chiến sĩ đi cứu hộ) ở Thủy điện ... |
![]() Tranh cãi về thiếu sót của sách giáo khoa Cánh Diều lớp 1 vẫn chưa đi đến hồi kết. Rất nhiều bạn công nhân ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
