KẾT QUẢ bình luận bằng thơ vui "Bình gì đây tuần này?" TUẦN 4 trên "Sân vui cuối tuần" Bình luận bằng thơ vui qua bức ảnh lạ Kết quả thơ vui bình luận “Tranh biếm họa” tuần 2 |
![]() |
Tranh biếm họa của LET được chọn để bình luận. |
Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi "Bình gì đây tuần này?" xin nồng nhiệt chúc mừng tác giả ĐÌNH NA (Lâm Đồng) với tác phẩm “Thiên thu” đoạt Giải Nhất; Tác giả ĐĂNG PHẠM (Đà Nẵng) đoạt Giải Nhì với tác phẩm “Đôi lời nhắn gửi” và tác giả BÚT CHỌC (Hà Nội) đoạt Giải Ba với tác phẩm “Phạm luật ra sao ”.
Đặc biệt, tác giả Phan Văn Cường (Quảng Nam) đoạt giải Đợt 1 (5 tuần) với 24 bài dự thi bình luận bằng thơ vui được vào các vòng chung kết tuần…
Mời các bạn thưởng thức những tác phẩm đoạt giải trong tuần vừa qua.
Giải Nhất
THIÊN THU
Công nhân thời “ bốn chấm không”
Tác phong lao động…sao trông…quá rầu!
Mà thấy anh thiệt là… ngầu !?
Trang bị bảo hộ … vất đâu hết rồi?
Kiếng đen, mũ vải lôi thôi…
Ủng…lơ, găng tay… chẳng…cặp đôi…không dùng
Mũ hàn cũng vứt lung tung
Tai nạn điện chập… hãi hùng tính sao?
Người thân lúc ấy kêu gào
Khóc than đưa tiễn… anh vào thiên thu!”
Giải Nhì
ĐÔI LỜI NHẮN GỬI
Ngày xưa em rất yêu thợ hàn.
Yêu vì công việc quá gian nan.
Có lúc treo người trên cao ốc.
Hàn từng chi tiết dãy lan can.
Ngày nay em thấy anh cũng hàn.
Nhưng mà thao tác chẳng an toàn.
Tác phong công nghiệp không đạt chuẩn.
Em mới nhìn thôi muốn...ứa gan.
Bởi vì như thế quá chủ quan.
Mặt nạ, găng tay vất dưới sàn.
Mỏ hàn anh bật tung tóe lửa.
Nhỡ mà xảy chuyện chẳng kịp can.
Đôi lời nhắn gửi anh thợ hàn.
Xin đừng làm thế rất bất an.
Cẩn thận giùm em trong công việc.
Tiêu chí đầu tiên phải an toàn.
Giải Ba
PHẠM LUẬT RA SAO
Ngắm biếm họa công nhân hàn cắt,
Thử so xem lỗi mắc ra sao:
Hành nghề anh chẳng đeo bao
tay cầm hàn điện ào ào anh "phang".
Mũ, mặt nạ chắn hàn chẳng thiết,
Tạp dề da cách nhiệt cũng không,
Áo quần chỉ loại phổ thông,
Xem ra chẳng khác một… ông thợ gàn.
Nhìn trang bị rõ ràng bất cập
Điện mà rò rỉ giật như chơi
Lửa hàn, hơi độc, thôi rồi
Xảy ra sự cố thì đời "đóng đinh".
Luật an toàn vệ sinh lao động
Nhấn mạnh điều phòng chống rủi ro.
Thợ hàn xin hãy biết lo,
Làm theo luật định giữ cho chính mình.
HỘP THƯ
Từ ngày 14/9 đến 15 giờ ngày 19/9, BTC nhận được tác phẩm “Tranh biếm họa”, “Ảnh phê bình” và thơ vui bình luận tranh biếm họa, ảnh phê bình của các bạn: Nguyễn Sinh (TP Hồ Chí Minh), Trương Chí Huy (TP Biên Hòa, Đồng Nai), Trọng Phú ( Bình Dương), Đình Na, Nguyễn Đà Ninh (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Tiếu Vương, Ngọc Đùn, Phan Văn Cường, Trần Anh, Đoàn Ngọc Nghĩa, Trần Thị Anh Đào, Bùi Văn Ngọc, Dương Văn Tỵ, Minh Sư, Lộng Ngôn, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Hoàn (Quảng Nam), Đoàn Văn Thường, Lê Viết Trí, Đăng Châu, Đồ Chộp, Phạm Đán, Nguyễn Văn Long, Đăng Phạm (Đà Nẵng), LAT, Tư Lê Thê, Lê Đức Hoàng Minh, Lê Xuân Thủy (TP Quy Nhơn, Bình Định), Võ Hương (Bắc Giang), Chu Quang Thắng, Bách Diệp (Hà Nội), Trần Giáp (Bắc Ninh) …
BTC cảm ơn và mong nhận được nhiều tác phẩm tham gia của các bạn!
Để tránh… phạm quy, các bạn chú ý: Đặt tên bài thơ bình luận ngắn gọn; Nếu là thơ lục bát nên tránh ép vần; Hạn chế lỗi chính tả; Bài thơ bình luận có tính phát hiện hay, hài, vui, lạ. Bài dài không quá 16 câu. Ngày cuối nhận bài là thứ bảy, lúc 15 giờ; Công bố giải thưởng vào sáng chủ nhật. Sáng thứ hai bắt đầu bình tranh biếm họa, ảnh phê bình. Các bạn trúng giải cung cấp số tài khoản cá nhân để chúng tôi tiện tổng hợp chuyển tiền thưởng. |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 19/9, tổng số người nhiễm trên toàn cầu là hơn 30,6 triệu, hơn 955 nghìn người ... |
![]() Hôm nay là một ngày đặc biệt của Hà Nội. Sáng ra, các báo đồng loạt đưa tin, gia đình ông cựu Chủ tịch ... |
![]() Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định, việc các chủ tàu giữ giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn gốc của thuyền viên là vi phạm ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
