![]() |
Bức tranh biếm họa trong tuần 1 của cuộc thi "Bình gì đây tuần này?". |
Một tuần thi đấu đầy cam go đã kết thúc. Sân vui cuối tuần vui mừng khi may mắn nhận được nhiều tác phẩm dự thi, các bài thơ bình cho tranh biếm họa.
Ban Tổ chức cuộc thi xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả Thường Đoàn với tác phẩm “Chuyện... Đai an toàn!” đã đạt Giải Nhất trong tuần 1 của “Bình gì đây tuần này?”. Tác giả Giáo Bư đạt Giải Nhì với tác phẩm “Ông Điện...”, và tác giả Thành Chung đạt Giải Ba với tác phẩm “Bắc thang...”.
Một lần nữa, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự cộng tác của bạn đọc.
Mời các bạn thưởng thức những tác phẩm đạt giải trong tuần vừa qua.
Giải Nhất: Chuyện... đai an toàn
“An toàn lao động là… trên hết
Ai chủ quan sẽ chết như chơi
Lên cao rất dễ bị rơi
Không đai bảo hiểm cuộc đời…mỏng manh!
Nghĩa từ “đai”, tiếng Anh, tiếng Việt
Hiểu ngược nhau, vui thiệt, không sai…
Có đai thì lại không… died (chết)
Không đai nếu rủi là… died (chết) tức thì!
Không thắt “đai” rất chi nhiều “vụ”
Anh công nhân trên trụ điện cao
Chủ quan không thắt đai vào,
Rớt xuống cái bẹt, thế nào cũng died (chết)
Muốn an toàn thấy “đai” đừng “phụ”
Bất ly thân những vụ trèo cao
Dù cho bất cứ giá nào
An toàn lao động, mang vào cái… đai”
Giải Nhì: Ông Điện của Giáo Bư
Ôi kìa, ông điện lực!
Đưa giá lên trên trời
Dây an toàn dưới đất
Ông chắc rồi sẽ rơi.
Bao nhiêu người dùng điện
Trả tiền mà không vui
Giá như thang dựng ngược
Ru ta trong ngậm ngùi.
Giải Ba: Bắc Thang.... của Thành Chung
“Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá điện sao cứ mỗi thời một cao?
Ông trời bảo chẳng biết sao
Hỏi ông Điện lực thế nào biết ngay
Mọi người xem bức tranh này
Thợ điện sửa chữa thật hay quá chừng
Bảo hiểm phải đeo thắt lưng
Lại để dưới đất lạ lùng lắm thay !
Thang thì dựng ngược thế này
Trèo cao té nặng có ngày thành ma
Nhắc nhở thợ điện nhà ta
An toàn phải nhớ kẻo mà thiệt thân.”
Hẹn gặp lại tuần sau!
Tiếp nối thành công của cuộc thi “Thơ vui chiến Cô Vy”, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), Ban Biên tập Tạp chí Lao động & Công đoàn quyết định mở chuyên mục “SÂN VUI CUỐI TUẦN” với cuộc thi thơ vui “BÌNH GÌ ĐÂY TUẦN NÀY?” trên Tạp chí điện tử Cuocsongantoan.vn dành cho đoàn viên, người lao động tham gia bình luận bằng thơ vui qua “ảnh chụp phê bình”, “tranh biếm họa”. Thời gian diễn ra cuộc thi thơ vui "BÌNH GÌ ĐÂY TUẦN NÀY?" từ ngày 17/8/2020 đến ngày 15/11/2020. |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 23/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 23,3 triệu, hơn 807 ... |
![]() Niềm vui đến từ một sáng kiến giúp nam nữ công nhân độc thân có cơ hội tìm được “nửa kia” của mình. Niềm vui ... |
![]() Mất việc phải về quê nhưng lòng người công nhân vẫn hướng về công ty từng làm việc với biết bao kỷ niệm. Dịch rồi ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
