![]() |
Hoàng Quang Khải “(áo đỏ) trong phòng đọc sách “Read books and share together”- Ảnh : Hoàng Hà |
Hoàng Quang Khải là anh cả trong gia đình có 2 anh em trai. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2016, Khải xin đi làm công nhân cho công ty JP Corelex (chuyên sx giấy ) tại khu công nghiệp Phố Nối A, cánh nhà 6 km. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Khải là một chàng trai có chiếc răng khểnh cười rất duyên, gương mặt thông minh với đôi mắt rất sáng.
Hoàng Quang Khải chia sẻ: “Khi em trình bày ý tưởng với bố mẹ thì cả 2 đều phản đối kịch liệt, mẹ bảo thích đọc sách thì mua về đọc, xây phòng đọc làm gì cho tốn kém, nếu con quyết định làm thì dùng tiền của mình mà làm, bố mẹ không có tiền cho con. Em không trách bố mẹ, em chỉ buồn vì sợ ước mơ của mình dang dở. Thật may mắn, em đã được ông bà nội ủng hộ cho em mượn một căn phòng bỏ trống trên gác 2, phòng có lối đi riêng xuống cổng và em đã bắt tay vào xây dựng phòng đọc sách như một cái duyên”.
Khi các bạn cùng tuổi lần lượt xây dựng gia đình thì Khải ngày đêm xây dựng ước mơ cho mình và cho các em nhỏ trong thôn. Mỗi người đều có sở thích và niềm đam mê riêng, ở tuổi của Khải một số bạn thì thích mua xe máy, một số bạn lại thích đi du lịch cho biết đó biết đây nhưng Khải lại thích xây một phòng đọc sách cho mọi người để cùng mở mang kiến thức. Theo Khải thì một chiếc xe máy chỉ có thể chở được 1 người, nhưng 1 thư viện sẽ chở được hàng trăm người, và từ hàng trăm người đó nhân lên thành rất nhiều người sống có ích cho xã hội và đưa đất nước mình lên một tầm cao mới.
“Không có nhiều kinh phí em phải tự làm tất cả, em tự đi mua gỗ cho đỡ tiền vận chuyển, em tiết kiệm chi phí bằng cách mua những thanh pallet cũ cho rẻ, mài cho phẳng phiu nhẵn nhụi rồi em lại hì hục bê lên tầng 2, và cũng tự tay làm cho đỡ tiền nhân công. Nhiều lúc làm thông trưa quên cả ăn. Những cánh cửa kính hoặc nguyên vật liệu nặng em lại nhờ chú ruột có xe cẩu cẩu lên tầng 2, thi thoảng cũng có vài bạn bè của em tới giúp”, Khải nói.
![]() |
Phòng đọc sách miễn phí của Khải được mở vào các ngày chủ nhật hàng tuần, lại vào dịp đầu hè lên các em đến đọc rất đông. Ảnh: Hoàng Hà |
Những ngày có Hội sách giảm giá ở Hà Nội Khải thường rủ bạn bè cùng đi mua sách. Lương được 5.300.000đ/tháng, Khải thường chia đôi, một phần mua sách, một phần mua các thiết bị cần thiết cho phòng đọc.
“Nhiều lúc khó khăn quá em đã nhiều lần định bỏ cuộc nhưng đi đến đâu gặp các em nhỏ chúng cũng ríu rít hỏi thăm, Anh Khải làm phòng đọc sách xong chưa, sao lâu thế, bao giờ thì chúng em mới được đọc sách..v..v..làm em lại có thêm nhiều động lực để hoàn thành phòng đọc”, Khải chia sẻ.
Kinh phí xây phòng đọc sách được làm hoàn toàn bằng chính tiền lương của Khải, nên phải mất gần 1 năm miệt mài mới xong. Phòng đọc sách của Khải được hoàn thành vào ngày 9/6/2019, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Phòng rộng gần 20m2, với gần 800 đầu sách hấp dẫn từ các nhà xuất bản khác nhau, với các thể loại như: sách kinh tế, sách văn học, sách sức khỏe, sách phật giáo, sách cha mẹ, sách thiếu nhi và nhiều tiểu thuyết hay và lãng mạn khác.
Hàng ngày Hoàng Quang Khải phải đi làm nên phòng đọc sách miễn phí của Khải được mở vào các ngày chủ nhật trong tháng, và mỗi tối thứ 7. Đây cũng là nơi mà các bạn bè Khải đến cùng chia sẻ giúp nhau học tiếng Nhật.
Lương tháng 5 cầm chưa nóng tay, thấy thời tiết năm nay nóng quá, thương các em Khải lại vay thêm tiền của bố mẹ và bạn bè để lắp điều hòa cho mát. Nhìn các em say mê lật từng trang sách tôi thấy Khải cười thật hạnh phúc.
Đọc sách là một thói quen rất tốt, duy trì văn hóa đọc sách còn mang lại những lợi ích tuyệt vời như: nâng cao kiến thức, cải thiện sự tập trung, tăng cường kỹ năng tư duy phân tích, vốn từ ngữ được mở rộng, cải thiện trí nhớ, giải trí giảm căng thẳng, tăng tuổi thọ và tạo dựng một thói quen lành mạnh.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Khải tâm sự: “ Em rất vui và hạnh phúc với những việc mình đang làm, hạnh phúc với những giá trị mà mình đã và đang cho đi. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã giúp đỡ em. Do tính chất công việc của em nên tạm thời phòng đọc sẽ mở vào các ngày chủ nhật trong tháng. Nếu các em có nhu cầu đọc cao hơn em sẽ mở thêm các buổi tối trong tuần”.
Chàng trai 23 tuổi, với niềm đam mê đọc sách, với nhiệt huyết thanh xuân của tuổi trẻ đã xây dựng thành công phòng đọc sách miễm phí cho trẻ em trong thôn bằng chính đồng lương mồ hôi và công sức của mình. “Cho đi là còn mãi”, có thể nói phòng đọc sách là thanh xuân, là linh hồn của Khải. Hoàng Quang Khải là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
![]() Trong khi Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá các bản thảo "Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không ... |
![]() Sáng15/8/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào bản thảo cuốn lịch ... |
![]() Với áp lực của công việc, chuyện cơm áo gạo tiền, nhiều NLĐ không có quỹ thời gian dành cho bản thân, cũng như việc ... |