Đời sống
Đồng Tháp:

Lan tỏa những bữa ăn miễn phí cho người khó khăn

Chớm Hạ (T/h)
Tác giả: Chớm Hạ (T/h)
Ngày càng có nhiều những đơn vị, cá nhân ở Đồng Tháp đã tổ chức những bữa ăn 0 đồng ấm lòng cho người dân khó khăn của địa phương.
dong thap lan toa nhung bua an mien phi cho nguoi kho khan
Bữa ăn 0 đồng ngon và sạch được chính tay chủ quán chuẩn bị - Ảnh: NLĐ

Cứ đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6, quán cơm của bà Nguyễn Thị Hạnh (53 tuổi; ngụ khóm 1, phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lại mở cửa phục vụ 300 suất cơm. Một điều khá đặc biệt là người dân, người lao động khi đến dùng cơm không phải trả bất cứ chi phí nào hay có thể lấy hộp mang về nhà vẫn được chủ quán phục vụ chu đáo, khiến mọi người cảm thấy vui vẻ mỗi khi đến ăn cơm và cảm thấy ấm lòng khi ra về.

Bà Hạnh là chủ vựa cá và cơ sở sản xuất nước đá Kim Sa trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Từng trải qua cuộc sống nghèo khó nên bà Hạnh thấu cảm với những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của những người có hoàn cảnh khó khăn như mình ngày xưa.

"Ngày xưa, gia cảnh tôi khó khăn lắm chú ơi! Giờ, làm ăn có dư giả nên muốn tạo ra một việc làm có ý nghĩa. Khi quán cơm được mở ra, nhiều người lại ăn tôi cảm thấy vui vẻ vì giúp ích được một phần cho xã hội", bà Hạnh chia sẻ.

Đang ngồi ăn cơm, ông Minh Đạt (61 tuổi; khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc) phấn khởi, nói: "Từ ngày quán cơm chay mở ra, tôi thường đến ăn cơm. Thức ăn ở đây phục vụ ngon và người phục vụ rất nhiệt tình. Tôi mong có nhiều quán cơm được mở ra để người nghèo được no ấm hơn".

Không riêng gì bà Hạnh, ông Trần Văn Tài (64 tuổi; ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) gom số tiền dành dụm cả đời người mở bếp ăn từ thiện, phục vụ hàng trăm suất cơm chay mỗi ngày. "Tôi thấy nhiều người còn khó khăn hơn mình mà họ còn làm từ thiện. Tôi nghĩ tại sao mình không làm được chứ. Cho nên, tôi quyết định mở quán và trong lòng rất vui khi làm điều thiện", ông Tài nói về lý do mở quán cơm chay miễn phí.

Bên cạnh đó, các tổ chức như Đoàn thanh niên phường 3 cũng thực hiện chương trình "Điểm tâm ấm áp nghĩa tình". Hằng tuần, vào ngày thứ 3, Đoàn phường phát từ khoảng 150 suất điểm tâm miễn phí cho người dân.

Ngoài nhận suất ăn sáng, người dân còn được nhận thêm các loại rau, củ, quả về nhà chuẩn bị bữa cơm gia đình nên ai đến nhận đều vô cùng phấn khởi. "Tôi mong lực lượng thanh niên hằng tuần phát 2 - 3 lần cho người có hoàn cảnh khó khăn để có thêm nhiều bữa ăn sáng", bà Phạm Thị Phung (ngụ khóm 1, phường 3), vui vẻ nói.

Anh Trần Quốc Cường, Bí thư Đoàn phường 3, cho biết: "Hiện, người dân trên địa bàn phường 3 còn rất khó khăn. Trong khi mỗi buổi ăn sáng của người có hoàn cảnh khó khăn phải tốn khoảng 10.000 - 15.000 đồng. Do đó, Đoàn phường tổ chức hoạt động nhằm giúp người dân bớt đi một phần chi phí trong sinh hoạt".

Không ai bảo ai, những quán cơm thiện tâm với những suất ăn miễn phí lại đều đặn được sẻ chia, làm ấm lòng những người dân khắp miền quê Đồng Tháp. Bởi cho đi là còn mãi, niềm vui của người nhận là hạnh phúc của người cho. Đó là suy nghĩ của những người làm công tác thiện nguyện. Xã hội luôn trân quý và cần lắm những hành động sống đẹp của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng nhằm chung tay chăm lo cho những người khó khăn.

dong thap lan toa nhung bua an mien phi cho nguoi kho khan 5 cách ăn sáng gây hại cho trẻ, các mẹ nên cân nhắc

Đây là những bữa sáng tiện lợi, ngon miệng nhưng lâu dài có thể khiến trẻ mắc bệnh béo phì, dạ dày...ảnh hưởng sức khỏe.

dong thap lan toa nhung bua an mien phi cho nguoi kho khan Chăm lo "bữa ăn sáng" cho công nhân với giá 2.000 đồng

Trước cảnh người lao động chen chúc mua đồ ăn sáng tại các gánh hàng rong ven đường, trước cổng khu công nghiệp, nhiều doanh ...

dong thap lan toa nhung bua an mien phi cho nguoi kho khan TP HCM: Công đoàn cùng doanh nghiệp lo bữa ăn sạch cho công nhân

Để người lao động (NLĐ) có đủ sức khỏe, làm việc hiệu quả hơn nhiều công ty trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã rất ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm