![]() |
Công nhân nghỉ việc ở trong phòng, xóm trọ đìu hiu |
Đã 2 tháng nay, gia đình chị Nguyễn Hồng Ánh phải tằn tiện chi tiêu để cố gắng “bám trụ” lại thành phố. Chị Ánh là giáo viên mầm non tại quận 12. Vợ chồng chị đang trọ tại quận Gò Vấp, TP HCM. Vì giãn cách xã hội nên công việc của hai vợ chồng đều phải ngưng, tiền tích lũy cũng mang ra tiêu sạch trong 2 tháng nay. Hiện tại, vợ chồng anh chị đành vay mượn họ hàng ở quê chút tiền hoặc nhờ vào hỗ trợ thực phẩm từ chính quyền để sống qua mùa dịch.
Chị Hồng Ánh kể, hai vợ chồng cùng quê Quảng Trị, vào TP HCM lập nghiệp nhiều năm nay. Bình thường, chị là giáo viên mầm non, anh là thợ hồ, cả hai dành dụm cũng đủ trang trải cuộc sống nơi thị thành. Nhưng với tình hình dịch bệnh hiện nay, tiền không kiếm ra mà các khoản vẫn phải chi tiêu khiến vợ chồng chị rất khó khăn.
![]() |
Người lao động nhận được hỗ trợ từ chủ nhà trọ tại quận Gò Vấp |
“Những tháng trước chúng tôi đều đóng đủ 1,5 triệu tiền phòng/ tháng, còn tháng 8 này cô chủ nhà nói có giảm cho mấy trăm ngàn. Nghe vậy chúng tôi mừng lắm. Chồng tôi làm thợ hồ, hôm trước nghe tin được hỗ trợ, hai vợ chồng cũng đinh ninh có thêm khoản thu nhập để mua sữa, nuôi con mùa dịch.
Tuy nhiên, chúng tôi được trả lời là chồng tôi không nằm trong diện được hỗ trợ. Thế là tia hi vọng của chúng tôi tắt hẳn. Bây giờ, chỉ mong nhanh chóng hết dịch để vợ chồng tôi còn đi làm mà nuôi 2 con nhỏ, đóng tiền nhà, tiền điện nước. Dịch bệnh nghỉ ở nhà, không có tiền sốt ruột lắm, trăm thứ chi tiêu cần đến tiền, mà tiền thì không kiếm ra”, chị Hồng Ánh tâm sự.
Quê chị Hồng Ánh ở Quảng Trị, thời gian trước hai vợ chồng cũng có ý định về quê dăm bữa, nửa tháng. Sau một thời gian suy nghĩ thì cả gia đình quyết định ở lại vì Thủ tướng yêu cầu “ai ở đâu, ở đấy”. Thỉnh thoảng, gia đình chị cũng được địa phương tặng nhu yếu phẩm, rau, củ, quả hỗ trợ thêm trong mùa dịch.
“Dịch bệnh này khốn khó đủ đường, làm không ra tiền nên vợ chồng đã cắt khoản sữa của hai con. Biết là thương, nhưng hiện tại chúng tôi không còn đủ kinh tế để trả các khoản sinh hoạt phí. Cho nên, suy đi tính lại, chúng tôi giảm được khoản nào là đỡ được chút tiền trang trải thêm”, chị Hồng Ánh nói thêm.
![]() |
Chị Nguyệt đang chuẩn bị bữa cơm chiều |
Chị Bùi Thị Nguyệt (quê Ninh Bình) đang trọ tại phường 6, quận Gò Vấp cho biết chị đã thất nghiệp 2 tháng nay vì dịch bệnh. Thời gian đầu nghỉ việc chị nghĩ dịch bệnh lần thứ 4 kéo dài cùng lắm 1 tháng rồi chị lại xin việc đi làm bình thường, nhưng không ngờ, đến nay đã là 3 tháng trôi qua. Ở nhà hàng ngày mà chị đứng ngồi không yên vì không còn đủ tiền thuê phòng, thức ăn cũng cạn dần.
“Mỗi tháng tôi phải bỏ ra 2 triệu đồng để trả phòng trọ. Trước đây tôi ở 3 người, nhưng từ khi dịch bệnh mọi người về quê, trả lại phòng khiến tôi loay hoay không biết lấy tiền đâu để trả. Không chỉ tiền phòng, còn tiền ăn, tiền điện, nước. Ở nhà hóa ra lại tốn kém hơn đi làm”, chị Nguyệt tâm sự.
![]() |
Nhiều người lao động sống trong khu phong tỏa, cả tháng nhận hỗ trợ thực phẩm từ chính quyền. |
Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết công nhân, người lao động đều thấy mệt mỏi vì nghỉ dịch quá lâu. Áp lực nhất là không có tiền để trang trải cuộc sống, mọi chi tiêu đều cần đến tiền. Vậy mà nghỉ dịch , thất nghiệp liền 3 tháng, người lao động bắt đầu kiệt sức khi phải gồng gánh tiền thuê nhà và trăm thứ khoản chi tiêu khác.
Trong thời gian qua, TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Riêng Công đoàn TP HCM đã nhận hàng trăm tấn hàng hóa và chuyển thẳng đến cho công nhân các khu nhà trọ, doanh nghiệp thực hiện “ba tại chỗ”.
Trước những khó khăn của người lao động, TP HCM đã, đang vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền nhà trọ cho công nhân, lao động bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Đồng thời về tiền điện cũng được giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng. Còn tiền nước, Chủ tịch TP HCM đã chỉ đạo công ty cấp nước giảm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.
![]() |
LĐLĐ quận Bình Tân hỗ trợ gạo cho công nhân lao động xóm trọ. Ảnh LĐLĐ quận Bình Tân |
![]() Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP HCM với trên 140.000 ca nhiễm bệnh tính đến ngày 13/8/2021. Hiện nay, thành phố đang ... |
![]() Trong những năm qua, Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) luôn chú trọng đảm bảo quyền lợi và ... |
![]() Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, thực hiện đủ 10 khuyến cáo, F0 không triệu chứng và F1 tại nhà nguy cơ ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
