Đời sống

Anh công nhân trăn trở với công tác hiến máu cứu người

PHÙNG THỊ XUÂN HẬU- Báo Đà Nẵng
“Niềm hạnh phúc khi được hỗ trợ máu, mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân nguy cấp chính là động lực lớn nhất cho tôi trong suốt chặng đường vận động hiến máu cứu người vừa qua”. Đó là lời tâm sự của anh công nhân Phan Xuân Phúc – (sinh năm 1992, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, Đà Nẵng), Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) "Máu nóng Ban Mai Xanh" ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Anh Phan Xuân Phúc tham gia Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh lần thứ VII, quận Liên Chiểu. Ảnh: NVCC
Anh Phan Xuân Phúc tham gia Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh lần thứ VII, quận Liên Chiểu. Ảnh: NVCC

Hơn 9 năm qua, anh Phan Xuân Phúc cùng CLB "Máu Nóng Ban Mai Xanh" đã viết nên hàng trăm câu chuyện nhân văn về sẻ chia những giọt máu cứu người tại TP Đà Nẵng. Cuối năm 2013, khi anh tham gia nhiều chương trình hiến máu tình nguyện, chứng kiến những câu chuyện chia li tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vì không có máu hỗ trợ. Từ đó anh Phúc đã ấp ủ mong muốn được thành lập CLB có thể huy động được lực lượng hiến máu khẩn cấp để cứu người. Nghĩ là làm, anh Phúc bắt đầu tập hợp một số "thủ lĩnh" về công tác xã hội tại các khoa của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng để thành lập CLB.

Anh Phúc tâm niệm CLB thành lập sẽ là sợi dây kết nối các tấm lòng nhân ái, san sẻ yêu thương, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện mang theo thông điệp: Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

“Lúc mới thành lập CLB, khoảng 2 giờ sáng mùa đông, tôi nhận được thông tin về một trường hợp cấp cứu của một sản phụ bị xuất huyết nặng tại Bệnh viện Đà Nẵng cần gấp máu. Tôi vội vàng lái xe xuống ngay Bệnh viện và liên hệ với tất cả những số điện thoại tình nguyện viên mình có được. Cả các bạn tình nguyên, cả bác sĩ lúc đó đều rất vất vả chạy đua với thời gian để cứu hai mẹ con. May mắn, sản phụ qua cơn nguy kịch, "mẹ tròn con vuông", tôi vui sướng lắm nên nghĩ ngay phải đưa CLB vào hoạt động nề nếp, hiệu quả để giúp người, giúp đời…”, anh Phúc kể.

Thời điểm dịch Covid-19 vừa qua, TP thực hiện giãn cách xã hội, tình trạng thiếu máu cho các bệnh nhân điều trị ngày càng nghiêm trọng, anh Phúc cùng nhiều thành viên trong CLB đã tích cực trong công tác vận động người tham gia hiến máu cứu người.

“Trong nhiều năm thực hiện công tác vận động hiến máu, có lẽ vận động hiến ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với tôi. Đã có trên 100 tình nguyện viên, tham gia hiến máu tình nguyện trong khoảng thời gian khó khăn đó. Bất kể lúc nào, khi có ca bệnh cần hiến máu, chúng tôi phải tích cực vận động nhiều người tham gia. Sau đó, CLB sẽ liên hệ, phối hợp với các bên để làm giấy đi đường qua các chốt kiểm soát dịch. Mỗi ca bệnh nhận được máu là một niềm vui khó tả”, anh Phúc tâm sự.

Chị Huỳnh Kim Ánh Thu - Trưởng Bộ phận Truyền máu Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng luôn trân trọng những nỗ lực của anh Phúc và CLB trong công tác hiến máu hỗ trợ các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư.

“Thời điểm tháng 8/2021, giãn cách xã hội toàn TP do dịch Covid-19 đã khiến các hoạt động tổ chức hiến máu nhân đạo bị hạn chế, nguồn máu bệnh viện gần như cạn kiệt, anh Phan Xuân Phúc và các thành viên trong CLB đã đứng ra vận động tình nguyện viên, thu thập thông tin để hỗ trợ họ trong việc đi lại và hiến máu cứu người.

Không chỉ hiến máu cho các bệnh nhân thông thường, trong đợt dịch này, nhiều tình nguyện viên còn kịp thời hiến máu phục vụ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Hoạt động vận động tình nguyện viên hiến máu cứu người của CLB trong mùa dịch không chỉ thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái mà còn giúp các bệnh viện khắc phục phần nào tình trạng khan hiếm máu trong mùa dịch, cung cấp nguồn máu nóng đáp ứng nhu cầu cấp cứu, phẫu thuật và điều trị”, chị Thu cho biết.

Anh công nhân trăn trở với công tác hiến máu cứu người
Bên cạnh công tác vận động hiến máu tình nguyên, anh Phan Xuân Phúc và CLB còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: NVCC

Đến nay, Bệnh viện Ung bướu nơi CLB thường xuyên tổ chức hiến đã nhận được hơn 100 đơn vị tiểu cầu, trên 2.500 đơn vị hiến máu toàn phần. Bên cạnh đó, mỗi năm anh Phúc cùng các thành viên của CLB vận động, kêu gọi gần 3.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trong độ tuổi thanh niên, danh sách những người hiến máu được lưu lại cụ thể và cẩn thận. Khi cần, người nhà bệnh nhân liên hệ với Chủ nhiệm CLB, thông tin sẽ được chuyển cho các thành viên, tình nguyện viên đến địa điểm hiến máu nhanh chóng, kịp thời.

Với những thành tích, nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi, anh Phan Xuân Phúc đã được vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng, nhiều Giấy khen của UBND quận Liên Chiểu, phường Hòa Minh và các cấp, ngành khen tặng. Năm 2020, anh Phan Xuân Phúc được đề cử Top 120 thủ lĩnh được đề cử giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2020”.

Cuộc thi viết về CNVCLĐ TP Đà Nẵng
Cuộc thi viết về CNVCLĐ TP Đà Nẵng
Tôi là đoàn viên công đoàn Đà Nẵng! Tôi là đoàn viên công đoàn Đà Nẵng!
Mạnh mẽ để vươn lên Mạnh mẽ để vươn lên
Khẳng định vai trò bảo vệ NLĐ: Kỳ cuối - Kinh nghiệm khi đại diện CNLĐ khởi kiện Khẳng định vai trò bảo vệ NLĐ: Kỳ cuối - Kinh nghiệm khi đại diện CNLĐ khởi kiện

Đọc nhiều

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm