Đời sống

Tôi là đoàn viên công đoàn Đà Nẵng!

NGUYỄN PHAN HẠNH NGÂN (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)
Kể từ ngày được công nhận là đoàn viên công đoàn cho đến nay, tôi vẫn luôn tự hào khi mình là thành viên trong tổ chức ấy – một tổ chức luôn lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, luôn có những việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, luôn có mặt khi đoàn viên cần, luôn san sẻ khi người lao động gặp khó khăn.

Tôi luôn tự hào và dõng dạc trả lời như vậy khi được hỏi “Bạn có gia nhập tổ chức nào không?”. Đấy là tổ chức mà khi tôi tham gia, tôi được thụ hưởng rất nhiều quyền lợi. Đấy cũng là nơi mà tôi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau và cũng là nơi cho tôi cảm giác thân thương của một gia đình…

Quyền lợi khác biệt khi là đoàn viên công đoàn

Bạn tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng công tác và có nhờ tôi đặt hộ một nhà khách nhỏ xinh ngay gần trung tâm thành phố. Lúc tôi thanh toán tiền phòng, bạn lễ tân hỏi tôi có thẻ đoàn viên công đoàn không. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lục tìm trong ví và đưa thẻ đoàn viên công đoàn được công ty phát trước đây. Nhân viên lễ tân bảo, có thẻ công đoàn này sẽ được giảm giá tiền phòng. Bạn tôi lúc ấy ồ lên đầy thích thú, còn tôi thì vừa ngạc nhiên vừa rất tự hào với bạn mình vì tôi có "cái thẻ đầy quyền lực".

Khi tìm hiểu thì tôi mới vỡ lẽ, Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều đơn vị, doanh nghiệp đối tác. Theo đó, các đối tác sẽ cung cấp các sản phẩm, chương trình, dịch vụ ưu đãi, giảm giá đối với những người là đoàn viên công đoàn. Nghĩa là khi tham gia chương trình, dùng dịch vụ hay mua những sản phẩm của các đơn vị có ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Công đoàn thành phố, nếu có thẻ đoàn viên công đoàn thì sẽ được thụ hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi. Việc giảm giá tiền phòng là một ví dụ rất điển hình để tôi thấy rằng chiếc thẻ đoàn viên công đoàn không phải chỉ để cất vào ví mà là một chiếc thẻ đầy tiềm năng và "quyền lực".

Được biết, chương trình phúc lợi đoàn viên được triển khai từ năm 2017, sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ký kết với các đối tác và triển khai đến các tỉnh, thành trong cả nước. Thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện việc ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp sau khi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, đồng thời nghiên cứu những nội dung phù hợp với thành phố để đưa vào các bản thỏa thuận.

Song song đó, Công đoàn thành phố Đà Nẵng tìm kiếm thêm nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác để có thêm nhiều những lợi ích cho đoàn viên Công đoàn. Điều đặc biệt hơn cả là để thụ hưởng những ưu đãi của các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với công đoàn, người tham gia chương trình phải là đoàn viên công đoàn.

Điều này là một ý đồ rất lớn của tổ chức Công đoàn, đó là tạo ra sự khác biệt giữa người là đoàn viên công đoàn và người không là đoàn viên công đoàn. Nghĩa là khi tham gia tổ chức, bạn sẽ được nhiều quyền lợi hơn khi bạn đứng ngoài tổ chức. Tạo nên sự khác biệt để thu hút thêm nhiều đoàn viên vào tổ chức, để tổ chức Công đoàn ngày một lớn mạnh, chính nhờ vậy, những người đã trở thành đoàn viên như chúng tôi được thụ hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi, nhiều quyền lợi riêng.

Tôi là đoàn viên công đoàn Đà Nẵng!
Cán bộ Công đoàn vẫy chào đoàn viên, người lao động về quê đón Tết trên "Chuyến xe Công đoàn".

Những ngôi nhà, chuyến xe gắn tên công đoàn

Trong nhóm Zalo trao đổi thông tin của tổ công đoàn công ty, cứ đến cuối năm, các tin nhắn lại tới tấp “Em đến nhà an toàn rồi!”, “Công đoàn đã đưa em về đến tận nhà rồi ạ”, “Chuyến xe Công đoàn thực sự rất an toàn”… Đó là đoàn viên chúng tôi báo cáo về việc về quê đón Tết bằng "Chuyến xe Công đoàn".

Tôi không nhớ Công đoàn thành phố tổ chức "Chuyến xe Công đoàn" đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết từ năm nào, chỉ biết rằng, những năm gần đây, đến Tết không còn phải lo lắng về việc mua vé xe, trải qua những chuyến xe chật chội, bão táp nữa. Cứ gần đến cuối năm, tổ trưởng công đoàn lại nhắn vào nhóm với thông tin: Bạn nào về quê, đăng ký tên và những người thân đi cùng, thời gian đi, địa điểm đến để tham gia "Chuyến xe Công đoàn" do Công đoàn thành phố tổ chức.

Tôi là lao động ngoại tỉnh nên hầu như năm nào cũng trải nghiệm về "Chuyến xe Công đoàn" và hiểu rất rõ giá trị mà Công đoàn thành phố mang lại cho đoàn viên, người lao động xa quê. Sau khi đăng ký với công đoàn công ty, chúng tôi được nhận những thẻ xe, trên đó ghi rõ ngày giờ, địa điểm, số xe. Không chỉ là đoàn viên, cả người thân đoàn viên cũng được đi cùng và cũng nhận những vé xe như vậy. Lên xe, chúng tôi được phát bánh chưng, nước uống và được nhận lì xì chúc Tết từ lãnh đạo Công đoàn thành phố. Một sự quan tâm rất chu đáo và tuyệt vời của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động và người thân của họ. Tham gia "Chuyến xe Công đoàn", chúng tôi không còn chịu những cực hình của xe khách, không còn những lo lắng bị nhồi nhét trong những chiếc xe chật chội, phóng nhanh, chạy ẩu.

Không chỉ vậy, tham gia "Chuyến xe Công đoàn", chúng tôi còn được các cán bộ công đoàn tiễn về quê rất nồng ấm. Khi từng hàng xe nối đuôi nhau rời nơi tập kết cũng là lúc những cánh tay công đoàn vẫy chào chúng tôi, cảm giác ấy thực sự rất thân thương, rất đặc biệt và đầy cảm xúc. Họ - những cán bộ trong màu áo xanh công đoàn cho chúng tôi cảm giác được quan tâm, mang đến cho đoàn viên, người lao động sự sẻ chia. Sự tử tế và ấm áp của tổ chức Công đoàn giúp chúng tôi thêm yêu quý và tin tưởng họ hơn.

Có lẽ, đã là người lao động trong cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng sẽ chẳng ai xa lạ gì với những ngôi nhà mang tên "Mái ấm Công đoàn". Chính cái tên "Mái ấm Công đoàn" đã nói lên tất cả: Công đoàn mang đến những mái nhà ấm áp cho đoàn viên, người lao động.

Miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng luôn là nơi ảnh hưởng nhiều của bão lũ nên công đoàn đặc biệt quan tâm đến việc lo cho người lao động khó khăn mái nhà che nắng che mưa. Tôi có một người bạn may mắn được nhận "Mái ấm Công đoàn". Gia đình bạn có 4 người, chen chúc trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, nắng thì nóng như lò nung, mưa thì dột không thiếu chỗ nào. Khi công ty triển khai chương trình xây dựng, sửa chữa nhà do công đoàn hỗ trợ, bạn mạnh dạn làm đơn đăng ký rồi hồi hộp chờ đợi.

Lúc cán bộ đến khảo sát tình hình nhà ở, thấy bạn cứ nhấp nha nhấp nhỏm, thập thà thập thụt cuốn sổ trên tay định mời nước, anh cán bộ nghiêm nét mặt làm bạn chẳng dám động đậy. Hồ sơ của bạn sau đó được duyệt với lệ phí là 15 phút nghe anh cán bộ tuyên truyền vì ý định “bôi trơn” hồ sơ. Bạn kể, bạn nhớ mãi lời của người cán bộ: "Công đoàn là lo cho đoàn viên. Đoàn viên khó khăn thì công đoàn hỗ trợ giúp đỡ. Công đoàn không nhận của đoàn viên đồng tiền nào vì bất kể lý do gì".

Tôi không được chứng kiến câu chuyện "15 phút tuyên truyền" ấy nhưng qua lời kể của bạn mình, tôi tin bạn nói đúng sự thật, bởi chỉ có ở công đoàn mới có những con người tử tế, những việc làm tử tế, khi tổ chức ấy thành lập nên với tôn chỉ, mục đích là vì người lao động. Nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn trong ngôi nhà mới, tôi thực sự biết ơn công đoàn khi công đoàn đã giúp người lao động chạm đến được ước mơ có một ngôi nhà khang trang để ở. Nói không ngoa, khi công đoàn đã đem đến một mái ấm thực sự cho đoàn viên, người lao động.

Đi chợ không tốn tiền

Đầu tháng 5 vừa qua, mấy chị em công ty chúng tôi rủ nhau đến phiên chợ tại Nhà Văn hóa Lao động để mua hàng. Đấy là lần đầu tiên tôi đi chợ không tốn một đồng nào nhưng hàng hóa thì nặng tay. Phiên chợ ấy do Công đoàn thành phố tổ chức, những đoàn viên chúng tôi được tặng những phiếu mua hàng miễn phí. Các gian hàng ở phiên chợ là các đối tác của công đoàn, bán các mặt hàng thiết yếu với giá cả ưu đãi, nhiều mặt hàng giảm giá cực lớn.

Được biết, phiên chợ trên được Công đoàn thành phố tổ chức nhân Tháng Công nhân – tháng 5 hằng năm nhằm chia sẻ phần nào với những người lao động khó khăn, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên. Sau phiên chợ ấy cũng có thêm một phiên chợ nữa được tổ chức ở quận Sơn Trà và cũng rất nhiều đoàn viên, người lao động được trải nghiệm cảm giác đi chợ không tốn tiền nhưng hàng thì đầy tay.

Và đặc biệt hơn, những phiên chợ của năm 2022 không phải là lần đầu tiên công đoàn tổ chức. Tôi nhớ không nhầm thì từ năm 2016 đã có những phiên chợ công nhân và sau đó là những điểm bán hàng giá ưu đãi cho công nhân trong khu công nghiệp. Tại những phiên chợ hằng năm, hằng quý hay điểm bán hàng hằng tháng, sẽ có những gian hàng với những mặt hàng thiết yếu như áo quần, giày dép, bột giặt, kem đánh răng, thực phẩm, hàng tiêu dùng thực phẩm, đồ chơi trẻ em, sữa… với giá thấp hơn thị trường. Nhờ những phiên chợ do công đoàn tổ chức, người lao động có thể mua những mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, giúp đỡ một phần nào chi phí trong cuộc sống.

Tôi tự hào là đoàn viên công đoàn!

Tôi hay bắt gặp những cái bĩu môi của nhiều người khi nói đến công đoàn. Họ bảo, công đoàn được mỗi việc thăm ốm, thăm đau. Tôi nghĩ, đó là những người chưa được trải qua những cảm giác tuyệt vời như tôi đã kể ở trên hoặc không được chứng kiến những việc làm thiết thực của công đoàn hoặc họ cố tình lờ đi những cái tốt nổi bật để bao biện cho lời chê bai. Ừ thì cứ cho rằng được mỗi việc thăm ốm, thăm đau đấy, nhưng qua việc thăm ấy để thấy rằng ốm đau có công đoàn bên mình, nếu không thì chẳng ai quan tâm, hỏi han, lúc ấy thì cô đơn và bất hạnh lắm.

Không chỉ là những lời hỏi thăm lúc ốm đau, công đoàn còn có những món quà dành cho các cháu thiếu nhi vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi, vào Trung thu, khen tặng các cháu học giỏi. Có những lúc công đoàn còn tổ chức hẳn những buổi dã ngoại cho đoàn viên, gia đình đoàn viên. Tết đến, ở công ty, người nào người náy khệ nệ nào gạo, mắm, muối, đường, sữa. Đấy là quà Tết của công đoàn. Đưa một phong bì tiền sẽ rất nhanh và tiện nhưng công đoàn lại nhận vào mình phần vất vả khi đi chọn mua từng món quà tặng cho đoàn viên. Đấy là tình cảm, sự trân quý và quan tâm của công đoàn dành cho đoàn viên của mình.

Có những lúc gia đình khó khăn, công đoàn lại mang quà đến hỗ trợ. Đặc biệt, thời gian dịch bệnh Covid-19, Công đoàn đã gửi đến người lao động khó khăn từ tiền mặt đến những mặt hàng thiết yếu. Có thể, những phần quà, phần trợ cấp khó khăn dành cho đoàn viên là không lớn so với những khó khăn, nhọc nhằn mà họ gặp phải nhưng đó là là tấm lòng, là tinh thần mà tổ chức Công đoàn thành phố gửi gắm, là sự chia sẻ để con đường đi của người lao động nghèo bớt chông chênh, để những mất mát, đau thương bớt nhói lòng, để những khó khăn bớt nặng nề…

Kể từ ngày được công nhận là đoàn viên công đoàn cho đến nay, tôi vẫn luôn tự hào khi mình là thành viên trong tổ chức ấy – một tổ chức luôn lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, luôn có những việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, luôn có mặt khi đoàn viên cần, luôn san sẻ khi người lao động gặp khó khăn.

Nếu ai hỏi tôi là thành viên của tổ chức nào, tôi sẽ tự hào và dõng dạc trả lời: "Tôi là đoàn viên công đoàn thành phố Đà Nẵng!".

Tôi là đoàn viên công đoàn Đà Nẵng!
Cuộc thi viết về CNVCLĐ TP Đà Nẵng
Công đoàn cơ sở nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Công đoàn cơ sở nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng
Nữ cán bộ tận tâm với công tác xã hội, chính sách người có công Nữ cán bộ tận tâm với công tác xã hội, chính sách người có công
Hiệu quả mô hình chăm lo đời sống cho người lao động Hiệu quả mô hình chăm lo đời sống cho người lao động

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm