Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người
Đời sống

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Thanh Tuyền
Tác giả: Thanh Tuyền
Khuôn mặt hiền, ít cười, có thể nói là “lạnh”… nhưng rất giàu lòng nhân ái là những gì chúng tôi thường thấy bên ngoài của vị đồng nghiệp sinh ra tại TP Hồ Chí Minh, nhưng lại lớn lên và lập nghiệp tại vùng đất Định Yên, huyện Thạnh Hưng (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Đó là anh Phạm Thanh Quang, nhân viên quản lý vật tư, Điện lực Lấp Vò, Công ty Điện lực Đồng Tháp. Anh là người lao động gương mẫu không chỉ trong công việc mà còn trong các hoạt động từ thiện xã hội. Gần 30 năm cống hiến cho ngành điện, anh đã trở thành biểu tượng về lòng nhân ái của “người chiến sỹ áo cam”.

“Thi sĩ điện” không ngại khó khăn vất vả

Năm 1991, sau khi học xong, anh được phân công về công tác tại Tổ điện Thạnh Hưng, nay là Điện lực Lấp Vò. Tại đây, anh nhanh chóng thể hiện được vai trò của mình sau những kiến thức đã được học tập. Anh đã thực hiện tốt tất cả nhiệm vụ chuyên môn được phân công, như: Trực sửa chữa điện, ghi điện thu tiền, kéo dây, lắp đặt điện kế cho khách hàng...

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Anh Quang nhận bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tại lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

Năm 2006, anh được phân công làm quản lý vật tư - một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trách nhiệm cao. Suốt gần 30 năm làm việc và có hơn 18 năm làm công tác quản lý vật tư, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, anh luôn đạt lao động tiên tiến, chưa một lần sai sót; luôn đảm bảo nguồn vật tư phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của Điện lực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển ổn định của ngành Điện tại địa phương.

Đồng thời anh cũng là một “Thi sĩ điện” trong việc sáng tác thơ, viết tin, bài ... được đăng trên các trang mạng của Công ty, của ngành Điện. Anh đã 2 lần được Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng trong lĩnh vực này vào năm 2014, 2023.

Sáng lập ra nhóm thiện nguyện cứu người

Điều làm nên sự đặc biệt của anh Phạm Thanh Quang không chỉ là sự tận tụy trong công việc, mà còn là tấm lòng nhân ái qua hoạt động hiến máu tình nguyện. Bắt đầu từ năm 2013, anh đã cảm nhận được ý nghĩa cao cả của việc hiến máu và quyết định biến nó thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Tính đến nay, anh đã hiến máu trên 40 lần (hiến máu toàn phần), mỗi lần đều mang theo niềm hy vọng giúp đỡ được nhiều người hơn.

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Anh Quang (thứ 6 từ trái qua) nhận giải Khuyến khích tại cuộc thi Nét đẹp người thợ điện Việt Nam với tác phẩm "Một ngày không có anh"

“Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”, làm việc thiện là việc làm tốt, hiến máu cứu người thì việc thiện ấy càng có ý nghĩa hơn” - anh Quang chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, anh còn tích cực vận động gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu. Sự nhiệt tình và tấm gương sáng của anh đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hiến máu và sẵn sàng góp phần tham gia.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức và duy trì hoạt động hiến máu, anh đã sáng lập nhóm hiến máu Điện lực Lấp Vò với tên gọi “Máu và Năng lượng”. Nhóm này không chỉ tập trung vào việc hiến máu định kỳ mà còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại đơn vị cũng như tại địa phương.

Nhờ sự dẫn dắt và tâm huyết của anh, nhóm hiến máu Điện lực Lấp Vò đã trở thành điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện tại đây, cứu sống nhiều bệnh nhân và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc hiến máu cứu người, đưa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được lan tỏa tại địa phương.

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người
Anh Phạm Thanh Quang tham gia Ngày hội hiến máu tại địa phương.

Gia đình anh Quang cũng không kém phần đáng quý khi luôn chung tay trong các hoạt động nhân đạo. Vợ và các con anh đều tích cực ủng hộ anh tham gia hiến máu và các hoạt động từ thiện khác. Họ luôn tự hào về những việc làm cao đẹp của anh và lấy đó làm nguồn động lực để tiếp tục sống và làm việc với tinh thần cống hiến.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Giám đốc Điện lực Lấp Vò chia sẻ: “Anh Phạm Thanh Quang không chỉ tận tụy trong công việc mà còn có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng. Việc anh thành lập nhóm “Máu và Năng lượng” đã lan tỏa tinh thần thiện nguyện không chỉ trong Điện lực mà còn ra toàn địa phương. Nhóm không chỉ hiến máu định kỳ mà còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo.

Sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều đồng nghiệp và người dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về hiến máu cứu người và hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Anh Quang thực sự là niềm tự hào của Điện lực Lấp Vò và là một ví dụ điển hình về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội”.

Công nhân điện có hơn 40 lần hiến máu cứu người

Anh Quang (bìa trái) nhận bằng khen của Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu ở Đồng Tháp.

Anh Phạm Thanh Quang thực sự là một hình mẫu đáng quý không chỉ trong lĩnh vực nghề nghiệp mà còn trong các hoạt động xã hội. Sự tận tụy với công việc và lòng nhân ái của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ công nhân và người dân tại nơi anh công tác, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, tràn đầy yêu thương và sẵn sàng sẻ chia.

Với tinh thần và những đóng góp của mình, anh xứng đáng là chỗ dựa cho đồng nghiệp, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, là hình mẫu đẹp để lan tỏa trong xã hội. Anh chính là minh chứng sống động cho câu nói “Người tốt việc tốt sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường cho mọi người”.

Nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ cho xã hội, anh Phạm Thanh Quang đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp chính quyền và tổ chức y tế. Năm 2020, anh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích hiến máu; năm 2022, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trao Bằng khen cho anh vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện (đã hiến máu 30 lần trở lên) và cho tập thể Điện lực Lấp Vò để ghi nhận sự đóng góp của cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.

Năm 2024, anh được vinh danh là “Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc”, nhận Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, nhận kỷ niệm chương và Bằng Tôn vinh của Ban chỉ đạo Quốc gia Hiến máu tình nguyện.

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm