![]() |
Anh Trần Phước Hùng, Chủ nhiệm "CLB máu nóng Hiểu và Thương". Ảnh: Lưu Hương (Chinhphu.vn) |
Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng gặp cảnh “sinh, lão, bệnh, tử”. Ai rồi cũng bị bệnh nhưng chính trong những lúc “thập tử nhất sinh” có một con người với đầy lòng nhân ái, cứu giúp kéo dài thêm sự sống thì người đó là một ân nhân.
"CLB máu nóng Hiểu và Thương" của anh Trần Phước Hùng nằm trên đường Mai Đăng Chơn - phường Hòa Qúi - quận Ngũ Hành Sơn- thành phố Đà Nẵng với 177 thành viên. Các thành viên trong CLB luôn sát cánh cùng anh, trao đi những giọt máu, tiểu cầu yêu thương từ cơ thể của mình để duy trì và kéo dài sự sống cho những em bé, sản phụ, bệnh nhân,... tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực tỉnh Quảng Nam.
Những bác sĩ, y tá và bệnh nhân chẳng ai mà không biết đến tên anh, anh là người mà bệnh nhân khi cần máu nóng, cần tiểu cầu để điều trị, cấp cứu qua cơn nguy hiểm thì anh luôn hỗ trợ, giúp đỡ. Một bản tin anh truyền đi trên Facebook, Zalo như là một niềm tin cho bệnh nhân được điều trị và được sống tiếp. Nội dung bản tin ấy tuy ngắn gọn, đơn giản nhưng xúc tích và luôn nhận được sự giúp đỡ của người hiến máu, tiểu cầu để cứu người qua cơn hoạn nạn, khó khăn.
Có rất nhiều bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, cũng như kéo dài thêm sự sống sau khi nhận được những giọt máu, tiểu cầu từ anh hoặc có thể từ các thành viên trong CLB. Họ đã rất hạnh phúc và cảm động không nói nên lời. Những giọt nước mắt, những cái nắm tay tôi cảm nhận được sự biết ơn sâu sắc của người bệnh và thân nhân của họ. “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại” là lời động viên mà anh dành cho các thành viên trong nhóm như để truyền thêm niềm tin, sức mạnh cho mọi người.
Sau khi các ca bệnh được nhận máu để tiếp tục chống chọi với bệnh tật, anh chưa hết trách nhiệm mà còn gọi điện hỏi thăm tình hình chữa bệnh, động viên tinh thần cho họ có thêm nghị lực sống tiếp. Đôi lúc anh gặp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có tiền để ăn uống và điều trị bệnh, anh kêu gọi các thành viên trong CLB, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy.
Bệnh tật có thể qua đi nhưng cũng có một số bệnh nhân cũng không qua khỏi khi mà phải mang trên mình căn bệnh ung thư. Đau lòng hơn khi căn bệnh đó lại mang trong mình các bạn còn quá nhỏ tuổi. Tôi thật sự rơi nước mắt khi nhìn thấy những nụ cười trong sáng, ngây thơ của bạn nhỏ khi được anh Hùng bồng lên và trao những món đồ chơi, các bạn ấy cười trong trẻo và không biết rằng “còn chút thời gian nữa thôi là mình phải xa nơi trần thế”.
Buồn nhất là khi đọc những bản tin anh truyền đi trên nhóm: "Con………… Đã đi … vào lúc…. Hãy yên nghĩ con nhé!". Và ngay tiếp đó là hình ảnh anh Hùng đại diện CLB đi viếng hương, chia buồn cùng gia đình bạn nhỏ. Anh đã đến, là người gặp gỡ, trao yêu thương và cuối cùng nhìn bạn ấy trở về với đất mẹ.
![]() |
"CLB máu nóng Hiểu và Thương" trong một chuyến thiện nguyện. Ảnh do CLB cung cấp. |
Nơi đâu khó khăn thì nơi đó có dấu chân anh đến. Một trong nhưng nơi anh đã từng đến là Mèo Vạc - Hà Giang, nơi mà tụi nhỏ cần một bữa ăn có thịt, cần cây kẹo, cái bánh,... Anh và cả đoàn chẳng ngại đường xá khó khăn, mang đến những niềm vui nho nhỏ cho các thiếu nhi vùng cao những chiếc áo mới, gói bánh, gói kẹo,... Để khi anh trở về các bạn ấy lại quyến luyến như không muốn rời xa. Anh lại động viên, khích lệ và hẹn gặp lại các bạn vào thời gian gần nhất. Đoàn đã khuất xa nhưng những cánh tay của các bạn nhỏ vẫn vẫy chào. Yêu lắm!
Quay về với gia đình thân yêu, nơi mà có một người vợ và ba người con nhỏ luôn âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ anh trên con đường “trao yêu thương”. Những ánh mắt, nụ cười của vợ và các con đã tiếp thêm cho anh động lực và những yêu thương mới.
Anh từng nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Anh đã lan truyền tình yêu thương của mình đến mọi người, kêu gọi lòng nhân đạo của mọi người xung quanh để giúp đỡ cho cho đời. Cảm ơn anh, người em yêu quí và kính trọng.
![]() |
![]() Hoạt động của câu lạc bộ “Thiện nguyện sống đẹp” không chỉ là những bữa ăn từ thiện mà còn có những món quà trao ... |
![]() Thầy giáo Lê Hồng Minh ở Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu ... |
![]() Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân” của Nhân ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
