![]() |
Câu lạc bộ “Thiện nguyện sống đẹp” trong chuyến đi “Thương về miền Trung”. |
Tôi biết đến câu lạc bộ qua lời mời tham gia từ người anh trai của một cô bạn thân vào giữa năm 2016. Khi anh dẫn chúng tôi đến gặp mặt và hoạt động cùng câu lạc bộ tôi đã rất ngạc nhiên vì ở đây không phải chỉ có các anh chị trẻ mà còn có cả các cô chú đã nghỉ hưu, những em nhỏ tiểu học (con của các anh chị). Mọi người cùng nhau chuẩn bị các suất ăn trưa cho bệnh viện miền núi phía Bắc của tỉnh Quảng Nam.
Lần đầu tiên tôi phải làm nhiều đồ ăn đến vậy, món nào cũng nấu bằng những nồi, chảo rất to. Sự háo hức, nhiệt tình của chúng tôi thể hiện rõ hơn khi anh chị tặng cho chúng tôi những chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ. Chiếc áo với thông điệp “Thiện nguyện sống đẹp”, tôi đã vô cùng tự hào khi mặc nó.
Câu lạc bộ ra đời vào ngày 28/7/2013 do một nhóm các anh chị thành lập tại thành phố Đà Nẵng. Các anh chị đến từ nhiều ngành nghề khác nhau: cán bộ công chức, giảng viên, giáo viên, công an, kinh doanh,… Họ ban đầu là những người bạn cùng chung lí tưởng “lan tỏa yêu thương” đến với những mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Sau 10 năm hoạt động, giờ đây họ là một đại gia đình lớn với số lượng thành viên tăng lên hơn trước rất nhiều. Mỗi anh chị trong câu lạc bộ đều có những hoàn cảnh khác nhau, những khó khăn nhất định trong cuộc sống, có những người còn đang ở trọ nhưng họ vẫn đồng lòng chia sẻ với cộng đồng. Đây là một điều vô cùng đáng trân quý.
Trong 4 năm đầu thành lập, mỗi tháng câu lạc bộ sẽ tổ chức một hoạt động thiện nguyện. Từ năm thứ 5 đến nay tổ chức từ 4 đến 6 chương trình lớn trong một năm. Các thành viên trong tổ chức luôn sắp xếp công việc, đồng hành cùng nhau, cùng làm, cùng nói, cùng cười, cùng trao đi những yêu thương…
Hoạt động của câu lạc bộ “Thiện nguyện sống đẹp” không chỉ là những bữa ăn từ thiện mà còn có những món quà trao tặng đến các bệnh nhân, các em học sinh vùng khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà đối với những hoàn cảnh khốn khó, giúp đỡ, thăm hỏi những cụ già neo đơn, thăm các trại trẻ mồ côi…
Tôi đã rất may mắn khi được trải nghiệm cùng với các cô chú, anh chị, được tận tay trao những suất quà đến tay những hoàn cảnh khó khăn, được trải nghiệm, sẻ chia những nỗi đau và cả những ước mơ còn dang dở.
Đặc biệt trong đợt bão lũ miền Trung năm 2020, câu lạc bộ đã tích cực quyên góp hỗ trợ những vùng bị nạn lũ. Là một câu lạc bộ được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng nhưng đoàn xe của tổ chức đã lăn bánh đến nhiều huyện, tỉnh thành khác như: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Quế Sơn, Nam Trà My, Quảng Trị,… để giúp đỡ mọi người.
Gần đây, trong đợt lũ quét đột ngột tại Đà Nẵng, tuyến đường Mẹ Suốt thuộc phường Hòa Khánh Nam là một địa điểm thiệt hại nặng nề trong trận lũ về cả người và của. Nắm bắt thông tin, câu lạc bộ đã ra sức kêu gọi những tấm lòng vàng hỗ trợ giúp đỡ và liên lạc với các tình nguyện viên tại khu vực để nắm tình hình.
Sau trận lũ, các thành viên câu lạc bộ đã đồng hành đến thăm và trao quà các gia đình bị thiệt hại nặng. Dẫu biết sự cho đi này là rất nhỏ so với những mất mát nhưng chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể góp sức làm cuộc sống tốt hơn mỗi ngày.
![]() |
Hỗ trợ người dân Đà Nẵng trên tuyến đường Mẹ Suốt trong trận lũ. |
Khi trao đổi với chị Hạnh một thành viên của câu lạc bộ để viết bài báo này tôi đã rất ngại bởi nhiều năm rồi mình không tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ vì công việc, học tập. Nhưng khi nhận tin nhắn của tôi chị đã trả lời ngay, chị hỏi thăm và vẫn nhớ lúc tôi cùng cô bạn thân tham gia hoạt động với tổ chức. Chị còn mời tôi tham gia vào hoạt động tháng 8 sắp đến cùng "Thiện nguyện sống đẹp". Tôi nhận lời chị và háo hức cho chuyến đi như cái lần đầu tiên tôi đến với tổ chức. Chị Hạnh chia sẻ về câu slogan của câu lạc bộ là “Chia sẻ tấm lòng, kết nối yêu thương, những tấm lòng dù là nhỏ bé chỉ cần chung tay góp sức sẽ tạo nên tình yêu thương to lớn trong cuộc sống này”.
Từ những chương trình nhỏ đầu tiên được tổ chức, nay câu lạc bộ đã trưởng thành hơn, lan rộng được thông điệp yêu thương đến mọi người nhiều hơn. Có rất nhiều những sự đóng góp từ các mạnh thường quân khắp mọi miền đối với các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ, điều này càng củng cố vững vàng hơn tâm huyết mà mọi người đã cố gắng trong suốt thời gian qua.
Hy vọng trong tương lai, câu lạc bộ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trao đi yêu thương đến mọi người. Bởi mỗi sự giúp đỡ không chỉ mang đến niềm vui cho những người được nhận mà còn cả người cho đi. Trân trọng, biết ơn khi được biết đến câu lạc bộ, được đồng hành, được yêu thương và trao đi yêu thương.
![]() |
![]() Lần đầu tiên đến nhà cô giáo Diệu Phúc (Trường TH Mai Đăng Chơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tôi khá ấn tượng ... |
![]() Vượt lên những khiếm khuyết của cơ thể, anh Trần Văn Toản, Công đoàn Công ty TNHHDLTM Phú An Thịnh, đoàn viên tiêu biểu của ... |
![]() Tình thương yêu trẻ em đồng bào khiến người phụ nữ ấy quên hết nhọc nhằn, khó khăn để “gieo mầm xanh” trên mảnh đất ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
